1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trọ Zimbabwe đây.

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ Zimbabwe đây.

    Tớ muốn tản sức nóng từ cái Topic đã dài dằng dặc Nhờ các bác lãnh đạo sang đây. Mời các chiến sĩ lang thang bơ vơ mê c(g)ái đẹp Zimbabwe và dân làng Ttvnonline tham gia cho vui nhé.
    Ở đây bàn đủ mọi chuyện từ tình yêu, tình ái đến tình tứ, tình tang... văn nghệ lèo lá cũng xin mời vào tuốt.
    Để tớ mở đầu cho các bác đỡ bỡ ngỡ nhé.
    Làm bài thơ cóc bút tre cho vui:

    Sầu riêng 1.
    Sầu riêng một vị bùi bùi
    Cho dù thum thủm, sần sùi, khiếp ghê
    Nói thì nói thế, ai chê
    Kề môi vào liếm, hề hề, cực ngon.

    ---------
    Táo tàu 1.
    Của em hai quả táo tàu
    Vừa thơm vừa rắn lại màu son son
    Anh thèm, em bảo : "cho con
    Còn anh, đợi đấy, nếu còn, lượt anh."

    ---------
    Mời các chiến hữu tiếp chiến nhớ.



    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Dạ...bác Don cho tớ trọ nhờ một đêm. Góp với bác bài thơ con nòng nọc thế này nhé :
    cái lũ Zimbabwe chúng tớ
    mải mê, say đắm
    vì c(g)ái đẹp
    ấy vậy mà
    có chàng Don, hiệp sĩ xứ Sờ pên...
    vứt gươm, bỏ ngựa
    về Quán trọ
    kiếm chút cháo qua ngày
    đặng nuôi thân
    tưởng anh chàng
    đã chán, đã không còn say
    c(g)ái đẹp
    chợt vỡ lẽ
    dù tay chảo, tay nồi
    dù rửa bát
    (chủ quán trọ mà)
    anh vẫn
    không thể sống nếu không còn
    c(g)ái đẹp
    vì một lẽ
    anh là chàng hiệp sĩ
    xứ Zimbabwe
    Các bác thấy chối tai hay ngứa mắt thì cũng đừng nổi nóng nhé...hìhì, em chuồn đây

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 19/05/2002 05:28
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hị hị bạn Koibeto, thế là hay rồi. Tớ viết tiếp nhớ.
    Làm thành trường ca Zimbabwe đê. Mời các bác mỗi người vài câu nhé.
    Hồi 1 : Gallivant.
    Xưa có chàng chăn cừu Gallivant
    Thích lang thang
    Đời bơ vơ
    Với tình yêu c(g)ái đẹp bao la
    chẳng màng thế sự
    Lăn lộn ở xứ Zimbabwe
    Chàng đã đến, chàng đã đến
    Ngọn gió lành từ vùng Zimbabwe
    Chàng mang đến ngọn lửa,
    tình yêu,
    niềm khát khao c(g)ái đẹp
    cho TTvnonline khô cằn gươm dáo.
    Chàng đã đến
    Chàng đã đến
    Lá là la
    Gã chăn cừu.
    Vâng, anh là gã chăn cừu Gallivant hội trưởng hội Zimbabwe chúng tôi.
    Hồi 2 : tdna , Username và Don Quixote
    Nghe theo tiếng gọi nồng cháy khát khao của miền Zimbabwe
    gã trai tdna bỏ súng gươm
    khoác áo ăn mày lên đường lang thang đến miền Zimbabwe nắng cháy
    bỏ lại 8 mối tình si ê ẩm sau lưng
    Anh mơ về những cuộc tình mới
    Anh mơ về những cô gái mới
    Anh mơ về những bờ môi đỏ thắm say mê.
    Vâng, anh là Zimbabwe's ( vâng, xin các bạn hãy chú ý đến chữ s- đọc là xờ, để thấy sự sáng tạo trong việc quốc tế hoá tiếng Việt của chúng tôi ) trưởng lão tdna, đệ nhất si tình Zimbabwe của chúng tôi.
    Còn gã chiến binh từ tử địa Thảo luận
    Username với tình yêu quê hương sâu thẳm
    Bằng lòng tự hào dân tộc
    Và tình yêu với c(g)ái đẹp vô bờ
    anh đã ra đi
    với chiếc gậy và cái bị thủng
    đến bến bờ hy vọng Zimbabwe
    đến với tình yêu của xứ sở nắng gió Zimbabwe..
    Vâng, anh là gã ăn mày Username, người yêu nước nhất Zimbabwe của chúng tôi.
    Thế rồi gã Don Quixote lang thang
    Phiêu bạt khắp các miền đồng bằng sơn cước
    đi tìm ánh sáng và c(g)ái đẹp
    một lần dùng chân chốn Zimbabwe
    Gã đã vội mê vẻ đẹp Zimbabwe
    Gã cởi giáp bỏ ngựa, mua đò để chở khách
    trên miền hoang mạc Zimbabwwe
    Đi theo tiếng gọi của c(g)ái đẹp vô cùng..
    Vâng, gã là Don Quixote người lái đò ở Zimbabwe chúng tôi.
    ( vâng, theo thông tin mới nhất, gã này phải lòng c(g)ái đẹp đã bỏ bến đò lên bờ đi mất rồi.)
    ----

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  4. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa viết vội chưa kịp nghĩ ngợi với làm trò gì. Để tránh tình trạng giống cái Phong Kiếm không bác nào chịu viết tiếp tớ đề nghị thanh niêm Zimbabwe tài hoa chúng mình vào đây mỗi người đóng góp một ít. Ai thích giới thiệu bản thân thì giới thiệu, ai thích viết về các thanh niên Zim khác thì viết. Thoải mái tự do không cay cú ăn thua. Mời các chiến hữu.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Tôi như con đom đóm đã yêu một vì tinh tú
    Chỉ vì anh yêu em
    Một tình yêu rất thật
    Tôi chỉ là người hát rong xứ Zimbabwe, chàng lữ khách lang thang khắp phương trời. Tôi chẳng có gì ngoài những bài hát và tình yêu từ trọn vẹn trái tim mình cho em, cho cuộc đời. Tôi lại muốn hát cho những người nghèo khó, những người đau khổ, những người đang cần niềm tin và nụ cười để bước tiếp.
    Còn em là viên ngọc sáng kiêu sa. Mãi mãi tôi không thể thuộc về thế giới của em, cũng như em đã không thể hiểu được thế giới của tôi.
    Thơ cổ Triều Tiên
    Tôi muốn mua Tình Yêu
    Tình Yêu không ai bán
    Cái người ta muốn bán
    Là nỗi buồn chẳng ai mua
    Tình Yêu
    Nỗi Buồn
    Không bán
    Không mua
    Đã có suốt đời phải có
    Khoai lang
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Ngõ trầu
    Bài thơ được nhạc sĩ Thế Hiển phổ nhạc cho ca khúc "Trầu ơi"
    (Thông Minh Hiền)
    Em thường ngang ngõ nhà tôi
    Nghiêng nghiêng dáng nhỏ với đôi thúng trầu
    Chợ làng
    Xa tận đẩu đâu
    Hằn sâu đất cát
    Hằn sâu nhọc nhằn
    Ngõ về anh ướm lời thăm
    Trầu xanh dăm miếng nhường anh
    Đừng phiền...
    Em cười duyên đến là duyên
    Bảo tôi trầu hết em quên để dành
    Nhưng em luôn thắm trầu xanh
    Dẫu mưa
    Dẫu nắng
    Mãi xanh dáng thì
    Thế rồi một bận tôi đi
    Lời thương lời nhớ chưa gì đã xa
    Chiều nay trời nổi phong ba
    Vẫn thường qua ngõ
    Hay là...
    Trầu ơi
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thơ online
    Chuyện Zimbabwe
    Nghe các chàng hiệp sĩ
    Kể chuyện Zimbabuê
    Em Quang cũng vội về
    Hóng hớt chuyện trời bể:
    Thì từ xưa đã thế
    Đất thấp,lại trời cao
    Mặt suối luỵ hoa đào:
    Nơi nào cái -gái đẹp ?
    Đất Zim còn hạn hẹp
    Nhân ngày gió cuốn lên
    Thổi tung khói phong trần
    Thế là thành hiệp sĩ
    Chưa biết về đâu nhỉ
    Cứ c(g)ái đẹp mà đi !
    Rút rễ cây se chỉ
    Ấy là Gà li van (gallivant)
    Hái cúc,uống sương lan
    Lấy hạc,lân bầu bạn
    Giắt bên lưng hoạ đồ
    Đi lùng c(g)ái đẹp
    Mang lửa,chàng soi xem
    Đời có như giấc mộng ?
    Tội chi vất vả mình ...
    Đấy là lúc bình minh
    Khi chàng vừa đến bến
    Gặp gã Đôn say mèn (Don Quixote )
    Ngủ quên trên yên ngựa
    Tranh thủ chén rượu vừa
    Chàng chuốc Đôn say nữa
    Tưởng nằm khoèo trên mây
    Sốt vứt giáp đòi ngay
    Làm anh chàng đò lái
    Miệng hát mãi một bài
    yêu c(g)ái đẹp rùi đấy !
    ------------
    (Màn sau chờ sẽ thấy
    Giờ Quang phải đi đây )


    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  8. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Cái quán trọ này chỉ để sáng tác cây nhà lá vườn thui khoai lang ơi. Nếu là người khác viết thì bạn cho sang bên "Thơ và tâm hồn thanh niên Zimbabwe" có khi hợp hơn chăng ?. Kẻo để lẫ lộn vàng thau dân Zimbabwe lại không dám thò đuôi dốt vào nữa.
    Tớ viết ra cái bài hôm nọ tớ để trong đầu chưa viết ra được cho các bác đọc thử nhớ.
    Đang mơ .
    Bầu trời xanh ngát như một tấm gương khổng lồ chợt vỡ tan thành nhiều tấm nhỏ đổ sập xuống rào rào mang theo mây và ánh sáng
    Màu xám lan nhanh từ phía chân trời đang vội vàng phủ lấp cuồng bạo màu xanh rợn bao la của đồng cỏ phì nhiêu
    Hàng triệu con kiến lửa hoá thành khổng lồ như những con voi lầm lũi bước đi rung chuyển cả thế giới
    Mặt đất chợt nứt toác hút mạnh tôi thẳng đứng căng ra bởi sức hút khủng khiếp xuống cái hố sâu vạn trượng đen ngòm.
    Tan biến.


    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  9. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    O.K, O.K, uh, Don nói đúng rồi, tớ cũng thấy như vậy.
    Nhưng mà chắc tớ không được vào quán trọ chơi rồi vì tớ...hổng biết làm thơ. Hic !
    Khoai lang
  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hì hì khoai lang ơi, cái topic này là để mọi người cùng vào vui vẻ như cái Nhờ các bác lãnh đạo đấy chứ khoai lang. Ai viết rì tớ cũng thấy thích cả. Tớ rất thích được nghe tâm sự hay những suy nghĩ của mọi người một cách trực tiếp, cho dù hay dở thế nào đi nữa cũng đâu có quan trọng gì. Một bài thơ, một đoạn văn, một vài chữ viết hay chỉ một bộ mặt smiley hay thế nào đi nữa đều là tuyệt vời rùi. Thành thật, tớ cũng có biết gì nhiều về thơ đâu, chỉ là viết bừa ra cho vui thôi mà. hị hị.
    Vui vẻ muôn năm. Dân làng nam thanh nữ tú Zimbabwe muôn năm. Các cô gái Zimbabwe và các c(g)ái đẹp liên quan đến thanh niên Zimbabwe muôn năm, vạn tuế, vạn vạn tuế.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

Chia sẻ trang này