1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trọ Zimbabwe đây.

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Kể chút về lịch sử Zimbabwe và bản thân cái. Hị hị, người Zimbabwe thì chả việc rì phải xấu hổ giả tạo khi kể về mình, phải không các thanh niên Z?
    Nhớ lại ngày mới "ra đời", gallivant tớ còn đang ngơ ngác giữa TTVNOL thì đã nhận ngay được một cái private msg nhận đồng hương của bác trưởng lão tdna. Hic, cảm động lém. Từ đó trên box Thảo luận có 2 tên Z nói chiện rất củ chuối, à nhầm, rất Zimbabwe. Sau này một ông bạn già hỏi tại sao lại chọn "quê" là Zimbabwe, tớ trả lời là tại vì vần Z ở cuối cùng của cái alphabet, XYZ thường đại diện cho những gì ... hơi khác thường dưng mà hay ho, chẳng hạn như XXX, các bác nhẩy . Vả lại ngay từ Zimbabwe cũng đã thấy rất Zimbabwe rùi.
    Đó là về chữ Zimbabwe, còn tại sao phải tạo ra 1 cái nick gallivant mới này trong khi mình đã có 1 cái nick khác trước đó. Chả nhớ cụ thể khi đó mình nghĩ rì, hình như là sự bức bối, là cảm giác khó chịu khi cứ phải lịch sự giả tạo, mở miệng nói 1 câu lại phải sợ người khác để ý, phải cân nhắc xem họ có phật lòng, tự ái hay không, đặc biệt là những "người quen". Xời, chỉ riêng mấy thủ tục đó đã làm mất hứng post bài đi mất quá nửa. Cảm giác được "sống" thật, được tự do thoải mái - lang thang và mê c(g)ái đẹp theo đúng bản chất Zimbabwe thật là sướng, các bác nhể.
    Một lý do nữa cũng hay ho là tự nhiên muốn có 2 kẻ thù địch, đối lập. Chả hiểu các bác nghĩ rì, mỗi khi ở nick này tớ lại thấy nick kia thấy xấu xa, thật đáng ghét. Nhiều lúc muốn lôi chúng ra chửi nhau dưng trót có người biết rùi nên lại phải kiềm chế. Cứ như xế gallivant này càng ngày càng bị đẩy về thái cực đối lập với "kẻ đáng ghét" kia và ngược lại, thú vị ở chỗ là mình (gallivant+) như lúc đứng trong, lúc đứng ngoài gương, soi mình tự nhiên thấy rõ ràng và khách quan hơn. Hị hị, gọi là khách quan xế thôi chứ chạy đi đâu cũng không tránh khỏi chính mình, pseudo-khách quan thì đúng hơn. Vì thế nên ai quen biết, để ý chút là phát hiện được thui, hic hic. Hẹ hẹ, bị đẩy về các thái cực cũng hay ho dưng mà nhiều khi nó "cực đoan" quá đâm ra người thì lang thang đến vô định, người thì chả đi đâu mà chỉ ở nguyên một topic; người thì trêu chọc, châm chích đến cay nghiệt, người thì chả dám phê bình ai một chút nào. Hic hic, hối hận quá. ....
    Hị hị, dù sao thì gallivant tui thấy gã kia đúng chả đáng một đồng xu. Chán hơn con gián ấy chứ. Đời mà không đi thì sao đến Zimbabwe được, bác Milou nhẩy. Không mê c(g)ái đẹp thì sao có động lực để sống, đúng hông bác tdna? Vâng, người Zimbabwe có thể khác nhau, khác nhau nhiều về nhiều thứ, chỉ có một tâm hồn lang thang, vì c(g)ái đẹp đích thực là hàng trang mà ai cũng có trên khắp nẻo đường TTVNOL.
    --------------------

    Bi giờ là về hội đồng hương Zimbabwe, vầng, đây có lẽ là hội kỳ lạ nhất thôn TTVNOL. Kỳ lạ bởi vì nó không cần phải có một mảnh đất riêng để có thể ?ođóng cửa bảo nhau?, nó cũng chẳng có rào chắn, chẳng phải xây lên một loạt qui chế để kìm hãm nhau, kìm hãm người ngoài như các nơi khác. Các thành viên của hội này với bản chất tự do, thích phiêu lãng của mình sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà luôn lang thang khắp nẻo đường, có thể đâu đó họ sẽ gặp nhau trên cùng một chiến hào vì cái đẹp hoặc đang đấu gươm với nhau trên võ đài chỉ vì ... mỗi người đẹp. Vầng, ở đây không có chỗ cho sự đoàn kết giả tạo, điều duy nhất kết dính các thành viên chính là c(g)ái đẹp đích thực.

    (Trích Bản tin Zimbabwe)
    ===============
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  2. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ặ? thỏ?? b?Ăc chỏằ? có 2 nick thôi à, em lỏ?Ăi tặ?ỏằYng là 3 chỏằâ
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Ừ, 3 cái nick của Gallivant nhà ta, ba kiểu người khác nhau. Một đạo mạo như trưởng thôn tiếp mấy con mụ kiện chồng tội lực bất tòng. Một nghịch ngợm như chú tiểu thích trêu sư cụ. Một lại du dương như giai điệu của sóng tháng 3, của gió tháng 5. Thật là kỳ lạ phải không các bạn. Vâng, gã chăn cừu Gallivant của chúng ta là người yêu c(g)ái đẹp nhất và cũng là người ( tất nhiên, theo tính chất cộng sinh ) được c(g)ái đẹp yêu thương nhất. Vâng, việc anh ra đi đã làm đau khổ biết bao c(g)ái đẹp lỡ làng. Cỏ cây tiễn chân anh, chim hót theo bước chân anh và c(g)ái đẹp tơi tả bởi tâm hồn anh.Vâng anh là Gallivant, chàng chăn cừu, linh hồn của Zimbabwe chúng tôi.
    ------
    Trên đường lang thang tôi phát hiện ra có rất nhiều thành viên Zimbabwe chưa từng khai báo với hội. Đề nghị các bạn vào khai báo tên tuổi nhớ.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  4. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Xời, cứ đóng cửa khen nhau xế này thì vào quách "Nhờ các bác lãnh đạo ..." mà post cho nó tình củm.
    Em hoahongxanh ui, nếu tính đủ các nick thì không chỉ có 3 đâu. Có nick còn quên cả password mà, hic. Dưng mà không tiết lộ được, mẹ đĩ nhà tớ mà biết thì toi đời giai Zimbabwe mất.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    HÌhì...không ngờ bác hội trưởng thành niên Z nhà mình có một quả tiểu sử li kì nhể...bác làm tớ tó mò rùi đấy nhá...

    NO PAIN NO GAIN
  6. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Tiếp.
    Củ khoai 1.
    Ở đâu nhú một củ khoai
    Khéo tay chăm sóc mãi hoài chẳng lên
    Khoai ta cứ ngả một bên
    Mặc cho người bực bởi thèm được ăn.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    E hèm, điểm sĩ số Zimbabwe cái nhé, để làm cái đại hội Zimbabwe lần 1 đê :
    1.Gallivant - gã chăn cừu.
    2. Tdna - trưởng lão mê kít-xờ gơn-lờ.
    3. Username - gã ăn mày.
    4.Don Quixote - người đã cũ.
    5. Longatum - chàng trai đánh bóng rổ.
    6.Koibeto81- Người giang hồ.
    7.Ngockylan- thần chiến tranh
    8. NY152hn.
    9. Trinity- người đương thời.
    10.lilyfr2k -gã ăn mày chỉ xin tình không xin tiền.
    11.HoroscopeLeo - Outerspaceboy.
    12. Ếch con - người mới.
    13...
    (mời các bác tự điền vào ).
    Vâng, trong thời gian qua có sự xuất hiện của Koibeto81- một thanh niên Zimbabwe ưu tú. Anh còn rất trẻ trung nhưng đã chứng tỏ mình là một thanh niên Zimbabwe ưu tú, vâng một thanh niên ưu tú. Anh rất say mê c(g)ái đẹp và vâng một thanh niên Zimbabwe ưu tú.
    Ngoài ra còn có sự xuất hiện khá bất ngờ của người đương thời là Trinity, vâng một cao thủ lừng danh chốn giang hồ vì chán nản cuộc sống, chán nản tình yêu và lòng chung thuỷ, anh đã gia nhập đoàn quân lang thanh Zimbabwe để mong tìm được sự thanh thản và những c(g)ái đẹp anh chưa từng thấy bao giờ. Vâng, anh là người đương thời Trinity- một thanh niên Zimbabwe tài giỏi.
    Còn một người nữa là gã ăn mày chỉ xin tình không xin tiền Lilyfr2k- một thanh niên xuất sắc trong số những thanh niên Zimbabwe ưu tú của chúng ta. Một kiếm sĩ thực sự đã sống và chiến đấu bảo vệ niềm tin sắt đá. Vâng, anh, Lilyfr2k,người ăn mày chỉ xin tiền chứ không xin tình- kẻ đi tìm mặt trời. Vâng anh là Lilyfr2k- một thanh niên ưu tú của chúng tôi.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 24/05/2002 16:13
    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 24/05/2002 22:51
  8. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung cái Title thui...khi nào đại hội, nhắn thằng em một phát các bác nhé.

    NO PAIN NO GAIN
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hìhì..lâu lâu bay lượn lại về..thấy điểm danh vội vàng nhảy vào xếp hàng..các bác chớ quên em nha
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  10. Echcon

    Echcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trên đường mà gặp con ếch nào ương ẩm thì các bác cứ cho em nó nhập nhá
    Ech uong

Chia sẻ trang này