1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trọ Zimbabwe đây.

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Anh VNHL lại ko đọc kĩ title của bác username zùi ...
  2. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày nọ, chàng hiệp sĩ Don Quixote - người lái đò bên bờ Hy Vọng một thời, sau khi đã tìm được mặt trời , quyết định gác kiếm, gác mái chèo, dzìa quê chăn vịt (chứ lang thang hoài lấy gì nuôi dzợ và đàn con nheo nhóc của bác nông dân ). Chàng mở quán trọ bán..cháo vịt cùng một số món tráng miệng như cà-rem lạnh và hoa quả 4 mùa, đặng sống qua ngày đoạn tháng . Điều đặc biệt là các món ăn được quảng cáo bằng...thơ của chính chủ nhân đó nha ! Hi hi hi Quán trọ là nơi dừng chân, nghỉ ngơi, "tái sản xuất lao động" cho các lãng tử Zimbabwe trên bước đường lang thang. Dần dần, quán trọ còn là nơi hội tụ, đàm đạo sự đời, ôn lại người xưa nghĩa cũ (hic, cái thời vàng son của Zimbabwe ). Văn nghệ văn gừng - thơ con cóc, con nhái bén, chẫu chàng, ếch uôm, hay ễnh ương đều được welcome nhiệt liệt !
    Rồi ngày kia, linh hồn Zimbabwe, vâng, chính là chàng chăn cừu Gallivant (người iu c(g)ái đẹp nhìu nhứt dzà cũng là người được nhìu c(g)ái đẹp iu thương nhứt - Bác Gallivant phen này tha hồ...sướng nhá ! ) tình cờ tìm thấy quán trọ. Bất ngờ xúc động, hai anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thế rồi cả hai cùng bàn bạc, quyết định kêu gọi tất cả các anh em Zimbabwe đang lang thang khắp bốn phương tám hướng mau mau tụ tập về điểm danh và làm đại hội thanh niên lần thứ nhất.
    Ngày 1 tháng 6 năm 2002, bên hồ Thủy Tinh, trong vườn hoa Thiên Đàng của lâu đài Tình Yêu, giữa thảo nguyên Bạn Bè - trung tâm xứ ZImbabwe nắng gió, đại hội TNLTMC(G)Đ lần thứ nhất tưng bừng diễn ra ...
    Người ta nhìn thấy bia, nụ cười và hoa hồng khắp bàn tiệc. Mọi người gặp lại nhau chuyện trò rôm rả sau bao tháng ngày xa cách. Hôm nay, trông ai cũng thật xinh đẹp và rạng rỡ. Bác Despi và bác Milou, hai bậc tiền bối đáng kính, đang tận tình trả lời "hỏi đáp-ý kiến", thay đổi title v.v.. cho các thành viên mới. Hoa Hồng Xanh đang phỏng vấn tiếp tục bác VNHL về bài dân ca Ba Lan. Bác Paladin - người cai quản lâu đài và phu nhân Gà Tây -nàng thơ Quang - công chúa GT xứ Văn học và Thi ca đang trò chuyện cùng Thiên thần Tình Yêu - Tinyhuong, tiểu thư The Mask -nữ thần các loài Cỏ và bác Trinity về các tác phẩm văn học cổ điển, hiện đại, rùi lại chuyển sang "Tản mạn...Zimbabwe" nữa (hơi bị hay đó nhe ! ).
    Koibeto, Lilyfr2k, bác Kimlan, NY152 đang uống trà trong phòng Thảo Luận ngay gần cửa lâu đài.
    Chú Horoscope Leo cũng vừa bay đến trên chiếc chổi Nimbus 2002 mới tinh. Chú mặc một chiếc áo choàng dài chính giữa có hình đầu sư tử, xung quanh điểm lấp lánh những ngôi sao. Koibeto hỏi : Em đã chuẩn bị gì cho tiết mục ảo thuật tối nay chưa ?. Một người ít nói, Horoscope Leo trả lời bằng cái nháy mắt vui vui nhiều ý nghĩa .
    Bé Gor đang say sưa vẽ cảnh khu vườn lúc ấy. Một khu vườn tràn ngập sắc màu đủ các loại hoa và mướt xanh lá cỏ. Trong tiếng sáo dìu dặt của chàng mục đồng Tiêu Dao, tiếng nhạc du dương của hai anh em nghệ sĩ lang thang Violinist và Cellist, người ta dễ tưởng mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.
    Hoa cỏ may, Ếch con đang trang trí bàn tiệc bằng những chiếc khăn thêu hoa văn và những cái nơ hồng xinh xắn. Thỉnh thoảng hai cô bé đọc những bài thơ và cười với nhau khúc khích.
    Bây giờ thì Tdna đang ngồi há miệng dưới một gốc sung phía cuối vườn. Bên cạnh anh là trang bản thảo dang dở ấp ủ một câu chuyện kinh dị mới khác sắp ra lò. Ở đâu có Tdna thì ở đó có Username , chắc chú ấy đang định dịch mấy tác phẩm của Tdna sang tiếng Pháp chăng ? ...Tdna đang mơ màng thì...bịch, một quả sung rụng ngay họng chú ấy. Ha ha ha , tiếng cười quen thuộc làm Tdna bừng tỉnh. Username và Tdna ngơ ngác ngước lên cây và nhận ra..chú Longatum - chàng trai oánh bóng rổ - hèn chi cú ném...sung hồi nãy thật chính xác .He he he
    Các món ăn "cây nhà lá vườn" rất tiện lợi. Tất nhiên là không thể thiếu món hoa quả 4 mùa và cà rem lạnh độc đáo đem từ quán trọ Zimbabwe tới. Bác Gallivant phụ trách các món cừu : cừu nướng, cừu tái, cừu..lúc lắc, hi hi hi, nói chung là cừu 7 món. Sẵn dịp này, bác Gallivant sử dụng luôn cái máy luộc trứng mới tậu. Chú Don và hoa khôi Linly thì loay hoay với mấy con vịt , vịt nấu chao, mì vịt tiềm, vịt quay...Username và Tdna hổng phải làm gì dưới bếp mà sao cứ thấy chạy xuống liếc liếc hoa khôi hoài à nha, hi hi hi .
    Cô Poison-Ivy xuất hiện, một nhân vật mới, tớ chưa biết nhiều về cô bé. Chỉ biết rằng cô ấy và Username là hai người đang...hâm mộ nhau . Hi hi hi Dzụ này dzui à nha !
    Oshin đâu rồi nhỉ, à, cô ấy đang lăng xăng chạy qua chạy lại với nhiệm vụ...ôsin, hi hi hi, phụ bàn, dọn dẹp và lo pha trà hoa cúc. Cái cô này đúng là một con Sơn Ca, lúc nào cũng thấy đang hát bài nào đấy, làm như vui lắm. Thế nhưng mà tớ đã tình cờ mấy lần thấy Sơn Ca khóc đấy. Phức tạp thật ! Hồi nãy cô ấy vừa khoe với mình cái vòng hoa kết bằng những bông cúc trắng nho nhỏ, tối nay cô ấy sẽ đội nó khi hát .
    Và đứng trên ban công lâu đài nhìn ra khu vườn bấy giờ là...tớ. Thông tin mới nhất về tớ đây : con đom đóm yêu một vì tinh tú. Hic, tớ đành chôn chặt mối tình này trong lòng mãi mãi. Tất cả đã chỉ là một giấc mơ thôi ! Trời ơi...
    Hình ảnh nàng lại hiển hiện trong hồn tớ, trong tim tớ. Tớ thấy nàng khắp nơi, nàng cười, nàng hát và nhìn tớ trìu mến. Bỗng, không tin ở mắt mình nữa, tớ nhìn thấy nàng từ xa phía cổng lâu đài. Tim tớ đập thật mạnh, có phải em đấy không ? Không thể nào được, nàng đang ở rất xa nơi này kia mà. Rồi, cô gái càng ngày càng đến gần hơn. Tớ nhìn thấy rõ hơn. Cô gái xinh đẹp bí ẩn phe phẩy chiếc quạt màu đỏ bước đi đầy kiểu cách. Không phải em. Mà là, trời, nàng CompagPresario, nữ cao thủ dzõ lâm đến từ thành phố Toàn Kẻ Nói Dối !!!
    Được sửa chữa bởi - Khoai lang vào 26/05/2002 18:50
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Bạn Khoai lang viết về cái đại hội Zim hay thật, chả biết các thanh niên của chúng ta có biết để mà về đọc và tụ hội không nữa.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  4. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ui bác VNHL ui, bác thấy em nói thế nên không lộ mặt ra nữa à, bác yên tâm em không tifosi đâu, hiền lành lắm.
    Bác thấy có người hâm mộ nên trốn tiệt trong nhà à, thôi em không ....trêu bác nữa đâu. Bác ra góp mặt với mọi người cho vui nhé.
    HÌ hì, hè về rồi em tiếp tục sự nghiệp lang thang của thanh niên nhà ta đây (em xin nhận làm thành viên không chính thức) hy vọng các bác vui vẻ, trẻ khoẻ. Tiếp tục cống hiến cho Nhà Nước Z tươi đẹp. Thỉnh thoảng trên đường đi em sẽ ghé vào hỏi thăm các bác, hy vọng là các bác đừng có quên em đấy.
    Em chào
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hoa hồng xanh đã nhớ đến tớ.

    Dạo này tớ bận quá không dám hé răng nói câu nào nữa, nhưng vẫn hay vào đọc bài của mọi người.
    Chúc tất cả vui vẻ trên con đường lang thang của mình để rồi sau này có thể nói là "Tôi đã đi! Tôi đã đến! Tôi đã thấy!".



    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoai lang ui !!! Em đã quyết định...kể từ ngày ... tháng ...năm... không Vote cho bất kì ai nữa. Hìhì...nhưng hôm nay, phá lệ...em sẽ Vote.
    Hìhì...thèm quá...
    PS em cám ơn anh Despi nhé...hú vía

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 28/05/2002 04:49
  7. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Người ta là "Anh" Khoai Lang cẩn thận mà, coi chừng bị 1 sao trả đũa dấy nhá .
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  8. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhận được ảnh anh khoai lang rồi. Anh đẹp trai ghê !
    Nước ta ở về xứ nóng khí hậu tốt ,
    Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu ...
  9. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    'Ừ, em cũng chúc mừng anh Khoailang đã tốt nghiệp, đã bước một chân vào đời. Mời anh ly bia cho mát nhé.
    Quên, tớ cũng chúc thêm bạn Trizzero đã tốt nghiệp. Vẫn chưa thấy cậu báo tin nhưng mà tớ cũng được biết cậu tốt nghiệp hôm nọ rồi. Cố gắng đi tiếp và thành công nhé. Mời cậu ly bia .

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Anh khoai lang thống kê dân tình quán trọ cừ thật ! Anh thiên vị rồi đấy nhé, sao chỉ post hình cho mỗi Reincarnated xem ?

Chia sẻ trang này