1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trọ Zimbabwe đây.

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mấy hôm trước chán đời em nổi hứng vào Thăng long nghịch tẹo ấy mà, không có gì đâu. Đang nhờ các bác Admin ở Thănglong, Avys xoá nick Don Quixote (và có lẽ sắp tới là ở đây) để vĩnh viễn biến mất cái tên Don Quixote lăng nhăng của em.
    Sau nếu vào đây lại với tên khác, kính mong bác nào nhận ra em đừng hét to lên nhé để em được lai vô ảnh khứ vô hình với.
    Xin chào các bác, em nượn.

    Thương nhớ chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  2. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Chà, Don lại đổi nick sao ? Tớ thích cái tên Don Quixote cơ, nghe quen rồi. Chả biết bi giờ chú ấy thành...hiệp sĩ, nông dân, người lái đò hay gì nữa đây ?
    Hôm nay gánh hát rong của tớ về ghé thăm quán trọ và ... hi hi hi xin được trình diễn cho bà con xa gần chương trình ca nhạc tạp kỹ ngộ nghĩnh với sự tham gia của....Xin các bác cho một tràng pháo tay (clap clap clap)...Dạ vâng, tam ca BARK STREET BOY với bài hát "Chúng ta là dân Zimbabwe" dựa theo nhạc phẩm bất hủ "We are the world - We are the children" ! Kiki, Tutu, Ninô, mau ra chào quý khán giả đi nào ! Hi hi hi
    Ngôi sao dễ thương ...Mimi và ca khúc "Hát to lên và cười ngoác miệng ra đi bạn ơi !".
    Vầng, các bác thấy đó, nàng hát rất nhiệt tình, dồn tất cả tâm hồn vào từng lời ca. Suỵt, bật mí với các bác nhe, nàng nhảy sha la la cũng rất tuyệt đấy. Bởi nàng.."Born to dance" mà !
    Và, cuối cùng là tiết mục xiếc của những chú cánh cụt và anh bò đốm hiền lành...
    Các bác thấy anh bò đốm coi ngố ngố dzậy chứ mà có cô bạn gái dịu dàng xinh xắn (tuy cũng hơi ngố ngố) và thương ảnh lắm à nha. Đó đó, cổ đứng ngoài kia ngậm bông cổ vũ kìa...
    Hi hi hi Trùi ui, sao hum nay tự nhiên tiết lộ "đời tư nghệ sĩ" cho mấy bác nghe hết trơn dzầy nè.
    Dạ, chương trình xin tạm dừng tại đây. Cám ơn quý dzị đã quan tâm theo dõi. Mong rằng các quý dzị đã có những giây phút giải trí thoải mái và dzui dzẻ.
    Tất cả là "Vì nụ cười Zimbabwe"​
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    hay quá !
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Oh, nàng thơ Quang đấy ư ? Nào, ngồi xuống đây anh em mình làm vài cốc bia nhé ! Quán trọ vắng nhỉ, mỗi hai anh em ta. Anh lại sắp tiếp tục lang thang nữa rồi, biết bao giờ mới về ghé lại đây nữa nhỉ. À, mời em mấy món hoa quả 4 mùa đặc sản của quán này. Hì hì hì, quảng cáo với các bác luôn (chắc chủ quán phải thưởng anh...uống bia không mất tiền chứ hử ).

    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 15/07/2002
  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mà cô bé Pittypat xứ Văn Học của em yêu mèo lắm phải không, dân Zimbabwe có Hoa Cỏ May và Username cũng vậy. Trên đường phiêu du, anh có chụp được mấy tấm gửi các em xem nè. Enjoy nhé ! Chúc vui.
    Attitude
    ****
    Cat nap
    ****
    Crazy cats
    ***
    Creative
    ***
    Nosey...(tò mò nhể )
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Khoai Lang ui! Cho mượn con cá mần chữ ký mới nha, đẹp wá mờ!
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh Khoai có công làm dân Zim thư giãn sảng khoái quá
    Anh Khoai bao giờ ra chơi đấy ?
    Ra HN cho anh gặp Tiny và chị Cỏ,vui và thích mê luôn
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Tuần sau anh đi Nha Trang, về lại SG rồi ra Hà Nội. Đáng lẽ anh ra sớm hơn đó chứ mà tại ngày đi NT mới dời lại. Chà, chuyến này Khoai lang phiêu du dữ đa, tour xuyên Việt, í quên, xuyên Zimbabwe luôn ! Kẻ lang thang này mong được gặp gỡ các tiểu thư thiên thần , các chiến hữu , mong, mong, mong ...
    Mấy bữa nay mấy "chiến hữu" đi đâu hết rồi, để mình Khoai Lang Thang tấu hài dzậy. Chủ quán cũng tàng hình rồi hả ? Còn chú Koibeto lúc trước hay vào đây uống bia mà, rồi trưởng lão...và các bác khác nữa mọi người chắc bận bịu hết rồi hay sao ấy nhỉ. Hì hì hì, chỉ có mình tớ lông bông đi làm hề. Mà tớ cũng sắp phiêu du rồi...
    *****​
    Lâu lâu cao hứng..."nổ" chút chơi.
    "DŨNG SĨ DIỆT CÁ SẤU"​
    Đó là biệt danh mà mọi người đã "thân tặng" cho tui đó ! Số là bữa hổm, tui dzí mấy đứa bạn rủ nhau chèo xuồng đi chơi. Ra tới giữa sông, bỗng nhiên trời đất tối hù, sấm chớp nổi lên "tá lả". Rồi bất thần, một con cá sấu mập ú nổi lên, há hàm răng nhọn hoắt quặm lấy cánh tay thằng Bé Bự. Bé Bự thất kinh hồn vía la hét rần trời. Thấy bạn "ngàn cân treo sợi tóc", lòng thương bạn của tui nổi lên dữ dội. Không một chút chần chừ, tui nhảy "ùm" xuống sông ôm chặt lấy con cá sấu dzà bắt đầu ...thọc lét nó. Quá nhột, con cá sấu buông Bé Bự ra cười nắc nẻ. "Khẹc khẹc khẹc..." Tôi vẫn không tha, thọc lét cá sấu liên hồi. Sau 24 giờ cười như điên, cá sấu đã bị đứt dây thần kinh "cười", hồn lìa khỏi xác. Thế là Nổ tui trở thành "Dũng sĩ diệt cá sấu".
    Ký tên
    Sáu Nổ
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Anh khoai lang nhầm rồi, em ko thích mèo, chỉ dọc truyện về mèo thôi
  10. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Anh khoai lang cũng nhầm rồi, em không yêu mèo mà chỉ yêu những người yêu mèo thôi :)

Chia sẻ trang này