1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân tử luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    khà khà, tại hạ hiểu ý của fabio huynh đệ, xin tặng huynh đệ hai câu cũ rích này:
    "Lượng tiểu phi quân tử
    Vô độc bất trượng phu"
    Có phải thâm ý của huynh đài là vậy?

    all the rivers run ...
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ...
    QUÂN TỬ!

    all the rivers run ...
  3. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ai công hầu , ai khanh tướng , trong trần ai ai dễ biết ai...
    Thế Chiến quốc , thế Xuân thu , gặp thời thế thế thời phải thế ...
    Người ta thường lấy cây trúc để làm biểu hiện cho cái tâm của người quân tử , ý rằng cây trúc cho dù bị bẻ gãy hay đốt thành than vẫn không chịu uốn mình ...
    Bàn tiếp về người quân tử trong truyện Kim Dung ,tại hạ xin không nói ở đây về khái niệm "quân tử mới" đã nói ở bài trước mà chỉ xin đề cập đến những nhân vật xứng đáng và thực chất là một người quân tử . Những nhân vật này đều là những người coi thường danh vọng , có lẽ Kim Dung rất tâm đắc với hình ảnh trúc quân tử , và từ hình ảnh đó ông đã xây dựng nên bộ ba Tiêu Phong -Đoàn Dự-Hư Trúc . Một bộ ba với mỗi người một tích cách . Một Tiêu Phong hào hùng luôn đau đáu về một bãi cỏ chăn cừu mà coi thường những danh vọng cao sang , bao quyền uy lệch đất . Một Đoàn Dự si tình , sẵn sàng đánh đổi cả giang san lấy nụ cười người đẹp , một Hư Trúc nhân hậu dẫu võ công trùm đời cũng chỉ mong về làm một chú tiểu pha trà quét sân nơi Thiếu Lâm tự. .
    Dường như vẫn chưa cảm thấy đủ để nói rõ tâm tư của mình , ông lại xây dựng tiếp bộ ba "Mộ Dung Phục-Đoàn Diên Khánh-Cưu Ma Trí". Có thể nói đây là một bộ ba mà tham vọng không kẻ nào kém kẻ nào . Một Mộ Dung Phục đường đường khí độ , chỉ vì chứng "cuồng vĩ " cha mẹ đã trót gieo cho hắn mà hứng lấy một kết cục ảm đạm . Một Đoàn Diên Khánh loay hoay cả đời âm mưu đảo chính , kết cục cũng chỉ một nụ cười thê lương , điều an ủi cũng là điều đau đớn nhất với hắn là đứa con trai của hắn ,do kẻ thù nuôi dưỡng sẽ lên ngôi kế vị , nhưng cũng chính đứa con đó lại chỉ nhìn hắn bằng ánh mát căm thù khi biết hắn là cha . Có lẽ Cưu Ma Trí là kẻ được nương tay nhất , vào cửa phật mà tâm không hướng phật , mãi chạy theo những phù hoa bên ngoài , rốt cuộc tuy mất hết võ công nhưng lại ngộ phật pháp , trở thành cao tăng đắc đạo ...
    Thế giới kiếm hiệp của Kim Dung muôn hình vạn trạng , cũng đầy đủ những bon chen , những âm mưu toan tính , và có phải một lần nữa , Kim Dung lại nhắn gửi người đọc , chỉ những kẻ đã qua trui rèn , thử thách mà vẫn giữ được cái tâm của mình , mới đích thực là người quân tử ....
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​

Chia sẻ trang này