1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán: Tư vấn tình yêu (đóng cửa vào lúc 20 giờ và mở lại vào lúc 9 giờ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Linhcabincrew, 26/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hic
    Em Linh là người đề xướng "Văn minh trong thảo luận" ở box TL, nhưng theo mình nghĩ thì trước tiên là "Văn minh trong tư tưởng, tiếp đó là văn minh trong hành động thì có lí hơn.
    Em văn minh trong thảo luận mà cứ gọi người ta sau lưng là "con mụ này, thằng cha nọ" thì không ổn lắm nhỉ?
    Có lẽ khi nào ma đưa lối, quỷ dẫn đường, mình yêu phải cô nào giống như Linh thì sẽ vào đây nhờ tư vấn!
    Thân ái!
  2. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    nàt "quàn nhà? là" rĂ?i
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Em Linh à, cho anh hỏi tý, chuyện của anh nó hơi kỳ .
    Chả là thời gian trước , qua mấy mối làm ăn, anh có giao lưu và kết thân được vói 1 em làm trong Nnc, biết được nguyện vọng muốn nhẩy ra ngoài làm ăn riêng của m ấy. Anh đã bố trí bàn bạc, sau thống nhất hai bên hùn hạp vốn mở cty TNHH bé be thôi. Em kia thì chả biết gì được mỗi cái nhiều tiền hơn anh, bù lại anh có kiến thức và kinh nghiệm quản lý, hai bên bổ xung cho nhau, dần dần bọn anh thành 1 bô đôi làm ăn rất hợp ý, không những thế lại còn hợp cạ cả về tình củm? mới đểu chớ.
    Chuyện tốt đẹp kéo dài được gần năm.
    Gần đây, ông bà già nhà anh đòi đi du học Châu Âu, bí quá anh đề nghị ẻm đó ký chi sơ sơ vài trăm ngàn ngàn $$$, đưa các cụ sang học tập, nâng cao kiến thức về giúp đời --> vốn kinh doanh công ty thiếu trầm trọng, ẻm trách anh hoài, kêu anh khôg biết tính toán làm ăn.
    Biết vậy, anh ở nhà ngày ngày lo giao tế, đi lại với các chị em trong khu chế xuất, hòng đẩy nhanh doanh số bán bông Bạch Tuyết, tăng doanh thu, hòng hồi vốn.

    Do anh phải phục đông đảo quần chúng nhân dân lao động, làm việc 3 ca từ mờ đất cho đến tối khuya. Sức lao động có hạn nên khi gần gũi, hành sự tình cảm với ẻm đó, anh đành phải kiếm cớ dạo này đau yếu, lệch vẹo cột sống, yếu ngoe à, ý rằng mong em thông cảm cho máy móc nhà anh.
    Với chăng, gần đây anh quan sát thấy em đó cũng tàn tàn, không còn hấp dẫn như thịt Đường Tăng nữa, da dẻ nhăn nheo, mỡ bụng lòi phèo rồi. Mỗi lần trông thấy cảnh em đó thay xiêm áo, anh phát bịnh, cáo ốm về nhà ôm gái tơ ngủ cho an toàn. Đêm ******* đi tâm sự gãi bày, anh cũng phải tắt máy trốn luôn, khổ như trốn nợ.

    Gần đây, thông qua tụi đệ tử mách lẻo, được biết ẻm đang tòm tem với 1 thằng bồ mới, anh mừng hơn trúng chứng. Năm ngày ba bận anh thắp hương khấn vái mong làm sao cho no lừa được thằng kia vào tròng để anh thoát kiếp Lao ÁI , Lý Liên Anh.
    Có hôm anh đi café với 1 em bạn hàng mới , thấy ẻm mắt trước mắt sau đi vaò khu Tâm Sự Đen với 1 thằng cha căng chú kiết nào đó. Anh sướng vãi đái mất mấy hôm.
    Tối qua anh nằm nghe ngóng, mong sao lúc khuya ẻm đấy về cho anh vài lời chia tay, cơ mà mãi chưa thấy ẻm phản ứng gì. Sốt ruột quá
    Vậy em Ling tư vấn cho anh biết
    Bao giờ nó mói chính thức bái biệt anh, thời điểm này đã đủ chín chưa ? Anh có cần viết thêm vào sổ y bạ thêm chứng sơ tiền liệt tuyến, ung thư tinh hoàn, mất khả năng nhận thức không ?
    Liệu anh làm cây chuyền ba, bứng gái sang thằng khác, anh có tội lỗi không ?
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 01/07/2007
  4. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa.. chú 3 vê kép sao vô duyên thế, quote lại bài của anh là có ý gì.? Thôi chú đừng có mà trêu trọc anh, khổ cái là vuớng vào chuyện tình củm thì anh cũng.. rối bời bời như ai, và đang rất cần cô chủ topic tư vấn tình ái. Xin đính 9 là gái đang săn đuổi anh bo đì còn đầy cơ bắp, và nhan sắc sắc nét lắm lắm, bụng thì k thua dv múa lửa.. chả phải là cái hàng bụng phướng mỡ như gái của chú.
    Còn chú boykinhcan, chú tư vấn kiểu đó có chết người ta.. chuyện xôi chè chén thì chú cứ an tâm. Anh mà đợi chú nhắc nhở có mà.. chết ngáp, chẳng qua là do anh cảm thấy hơi ái nái. Sợ quan hệ với ẻm quá lâu, thì anh lại nảy sinh tình cảm sâu nặng thì.. có mà chết. Sẵn tiện chú tư vấn hộ anh là: nếu chẳng may đôi lứa chia ly, thì phải làm cách nào cho nó im đẹp.? Mình phải ra đi sao cho nó đường hoàng, để khi gái nghĩ đến thì sẽ còn đọng lại 1 kỷ niệm đẹp.
    Anh vẫn đang mong chờ cô Linh hạ cánh.
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị advnolines.
    Thật sự vì dạo này Linh rất bận côg việc nên không thể nhớ hết mọi việc. Tuy nhiên như thư đã gửi , Linh chỉ có thể khẳng định rằng adnvoline chẳng liên quan gì, đúng như lời anh chàng say sưa kia nói, có vậy thôi. Đúng là Linh rất bực mình về vụ bà chằng Gwens83 làm um trong topic bên thảo luận chẳng ra gì, Linh có gửi than phiền để đóng topic đó lại, còn có gửi thư cho chị Loan hay không thì chịu, không thể nhớ vì trong máy Linh không có lá thư đó. Còn chuyện mod khoá nick thì Linh bó tay, chẳng hiểu vì sao. Còn nếu chị Loan cho rằng Linh làm chuyện này vì thù hằn gì thì chị phản ánh lại với mod, khoá nick của Linh lại. Linh cũng đang mong như thế đây, để có thể rảnh rang chữa cái bệnh nghiện net của mình.
    Như vậy, muốn gửi đến các bạn diễn đàn và mod một câu như sau, chị Loan chẳng liên quan gì đến chuyện này và như đã khẳng định trong bài trước đây, Linh luôn đứng về phía chị trong diễn đàn, vậy nếu ai có bất cứ thắc mắc gì xin đề nghị gửi thư cho Linh và để chị Loan được yên. Vì chị chẳng biết cũng như không liên quan gì đến vụ này cả đâu. Còn chuyện ùm xùm đó Linh đã thông báo là miễn bình luận vì Linh không muốn dây vào chuyện um sùm tẹo nào. Anh này cũng đã bị treo nick rồi, thanh minh thì hắn cũng thanh minh rồi. Còn chị nói là bị treo nick, vậy cái nick mà chị đang dùng là sao nhỉ, không phải mỗi người chỉ có 1 nick thôi sao?
    @ bà chị Hoàng Thuỷ: Em đã nhận được thư của chị, hôm nào chị về Việt nam mình uống cafe nhé. Mà chẳng biết có gặp không mà hẹn. Nhớ tìm lấy một anh Việt nam thui đừng có yêu mấy anh da đen thì khổ, về quê chồng nó xa xôi ra. Lấy anh người ấn độ đi, Ổng rang cơm cho mà ăn. Hi Hi. Ông anh em là nhắc chị luôn. Hay chuyện chị thắc mắc là chuyện của ông ấy đấy?
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 02/07/2007
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh oh_tian
    - Gái nó làm như vậy là đã có thể khoái anh thiệt chưa.? hay nó chỉ coi anh như là miền đất hứa mới lạ, thơm ngon hấp dẫn.?
    - Chuyện thâm cung gái kể với anh thì rất rùng rợn, theo cô mức độ chân thật của nó đến đâu.? hay là do gái thêm chút mắm muối để hòng đánh vào tình cảm yếu đuối của anh.?
    - Nếu anh tiến tới với quả gái này.. thì anh có phải là thằng giai xấu xa khi bưng gái từ tay thằng kia.?
    ------------
    Không biết thật sự là anh có là miền đất hứa ngon ngọt hay không, chứ Linh thì kiểu đấy là Linh chạy mất dép. Một câu vui vậy thôi, nhưng Linh có thể kể một câu chuyện khác mà với câu kết luận của nó có thể làm cho anh thấy ngay câu chuệyn của mình trong đó.
    Tại thành phố chicago, có một cô gái xinh đẹp, nhan sắc thì mặn mà rồi, bụng thì như diễn viên múa lửa chứ chẳng chơi. Cô ấy sống ở một ngôi nhà chung cư bình dân và cô ấy cũng có một công ty bé tý teo chuyên bán găng tay cho quý bà. Cuộc sống nhàm chán trôi qua từng ngày. Cạnh nhà cô gái có một chàng trai chuyên sống bằng nghề phục vụ cho các ban nhạc, anh ấy rất yêu cô gái nhưng lại là một người cẩu thả, bụng phệ nhưng bốc mùi rượu bia cả ngày tức là chẳng có cái triển vọng gì sẽ giúp được cô gái cả. Một ngày anh ngỏ lời cùng cô gái và muốn được hôn cô. Nhưng cô gái đã từ chối, anh chàng đau khổ và đi theo một ban nhạc lưu diễn dài ngày, không quay về chicago.
    Cô gái đang ngày đêm buồn đau với doanh nghiệp của mình và khoản nợ thì một ngày kia. Một người đàn ông xuất hiện và làm cho cô gái choáng ngợp, lịch lãm, hào hoa, người đàn ông này mua tặng cô một chiếc găng tay đẹp nhất, ngỏ lời mời cô ấy đi ăn với lời lẽ lịch sự nhất và cô gái đã yêu. Hai người sống chung với nhau với bao kỷ niệm đẹp. Người đàn ông mua cho cô gái những chiếc váy đẹp nhất, trả nợ cho cô, cho cô những gì mà cô hàng ao ước. Nhưng hàng ngày ông ta vẫn đi lại với các cô gái khác, mặc dù ông ấy yêu cô. Ông ấy không thể khẳng định tình cảm của mình là gì. Một cuộc sống xác thịt, một đam mê nhất thời chăng, đó là những gì mà ông đã nói với tư vấn tâm lý của mình. Còn cô gái đã nói gì với bạn cô ấy: Cô yêu ông ta và làm mọi việc vì ông ấy.
    Nhưng rồi, cô ấy đã biết hết mọi việc của ông, mà chính ông cũng chẳng muốn dấu việc này. Cô gái ngày đêm đau khổ và tất cả những gì khổ đau cô đã đưa hết vào những bức tranh của mình. Một ngày kia, sau một đêm mặn nồng, ông đã bàn với cô rằng sẽ mua một căn nhà tại New york với ý rằng sẽ dành căn nhà đó cho ai đó và những người con mà họ sẽ sinh ra với ông. Ông nói như đang nói với tư vấn của mình chứ không phải cô. Cô gái buồn và rơi nước mắt và nhận ra rằng: Cô có là gì trong người đàn ông này, dù cô rất yêu ông. Dù ông hết lời xin lỗi và nói rằng ông không chủ ý nhưng cô đã nói trong nước mắt rằng: Em rất yêu anh, nhưng anh sẽ làm em tổn thương vào một ngày nào đó, vậy tại sao ngày nào đó lại không phải là ngày hôm nay. Cô đã ra đi trở về căn nhà mà cô yêu dấu, rời xa người cô yêu và căn hộ sang trọng với khung cảnh nên thơ.
    Và rồi cô từ bỏ doanh nghiệp của mình và đem các bức tranh đi triển lãm, chàng trai hàng xóm đã trở về, lịch lãm hơn và yêu thương cô vẫn như ngày nào. Anh dang tay đón cô khi cô đau khổ nhất. Một ngày trên đường về nhà, Anh ngỏ lời và mong cô cho phép một nụ hôn: Cô đã nói đồng ý.
    Chàng trai đã làm cái việc mà anh đã từng bị từ chối, cô gái ngạc nhiên hỏi: tại sao anh lại làm việc này trong khi anh đã từng thất bại trước đây. Anh chàng nói: Vì anh yêu em và em bảo anh làm vậy. Tất cả những gì em muốn đó là những gì anh mong có. Vậy thôi.
    Vào một ngày kia, triển lãm của cô gái thành công với bức họa người đàn ông đang ngủ, chàng trai sung sướng hết to: tôi là bạn trai của cô ấy đấy giữa phòng triển lãm. Ai cũng mừng cho anh.
    Một ngừơi đàn ông lịch lãm bước vào, ông nhìn quanh. Cô gái ngày xưa của ông thật xinh đẹp và trẻ trung. Cô bước lại và chào ông.
    - Em có nhận được quá sinh nhật của anh không.
    - Có. còn anh có nhận được thư cảm ơn không.
    à hình như có, anh đã đứng trên đồi nhìn em hàng ngày mà vì nhà ông có thể nhìn thấy nhà cô qua ống nhòm.
    Vậy sao, Anh ạ, em yêu anh lắm và tất cả những gì là hình bóng của anh khi ngủ, đó là tất cả những gì em có về anh.
    Cô gái mỉm cười chào ông và bước đi, người đón cô trong vòng tay là chàng trai hàng xóm ngày nào.
    Vậy đấy, đến lúc này Người đàn ông mới hiểu rằng, cô quan trọng biết nhường nào trong ông, mất cô là mất mát lớn nhất trong cuộc đời của ông và khi ông hiểu ra tình cảm tậht thì đã quá muộn, chàng trai nghèo hàng xóm đã chiến thắng người đàn ông lịch lãm bằng chính tình cảm của mình, bằng tình yêu mà anh dành cho cô.
    Người đàn ông quay đi trong đau khổ và hiểu rằng đó là quy luật của cuộc sống. Cuộc đời hay tình yêu đều vậy.
    Câu chuyện này chính là những gì Linh muốn nói với anh, nói đúng hơn cả 2 anh. Dù 2 chị ấy khác nhau, nhưng tình yêu không nên tính toán, hãy để con tim mách bảo. Đừng để ngày nào đó ta phải thốt lên: Cuộc đời thật phũ phàng với tôi.
    Chào anh

    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 02/07/2007
  7. hn0904

    hn0904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để yêu được cô chủ quán vậy?
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh vnblack
    Trót lỡ iu cô chủ topic rồi, rối quá, tư vấn hộ anh thoát khỏi tình trạng dở sống dở chết này...
    ---------
    Em tưởng yêu làm cho con người vui vẻ và phấn chấn lên chứ. yêu mà sống dở chết dở thì yêu làm gì. Bỏ quách đi, anh lại thấy trời tươi đẹp ngay thôi mà.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 02/07/2007
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Em Hồng dạo này đi đâu không thấy. Cần gì tư vấn nói chị nha, chị dành cho vé ưu tiên. Nhưng em Hồng xinh đẹp thế thì chắc không có khúc mắc gì rồi, may ra có thắc mắc là làm sao cắt bớt cây si mộc ở cổng phải không.
    Nói là có giờ nhưng quán chị mở chẳng có giờ giấc gì cả, chán thế đấy.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 02/07/2007
  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Chà, hôm nay lang thang vào đây, ko ngờ em Linh lại có 1 box được như vậy . Hiện tại anh chưa cần tư vấn gì cả, nhưng có 1 đề nghị ko biết cô chủ topic có vui lòng giúp ko ?
    Rất ấn tượng qua các bài tại box thảo luận, LSVH..., muốn được biết dung nhan của Linh , ko rõ trong số các ava...từng sử dụng có cái nào là hình thật của em? -----Mong hồi đáp và được thấy hình
    Thankssss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này