1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán: Tư vấn tình yêu (đóng cửa vào lúc 20 giờ và mở lại vào lúc 9 giờ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Linhcabincrew, 26/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ơ ! quán mới à , hay nhỉ
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    hhhehhêh đề nghị cô chủ quán cho biết mặt và mấy hôm nay chẳng thấy trả lời zì cả, để bà con vô quán chẳng biết ai là ai cả
  3. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố
    anh đến buông neo nơi ...thăm thẳm ánh sao trời
  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ... xin hỏi chủ quán 1 câu :
    ...Làm thế nào (bằng cách nào) để biết mặt chủ quán đây ?
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi khách qua quán
    Nói thế oan cho chủ quán quá, tất cả các câu hỏi đều đã có câu trả lời trên quán hoặc PM cho chủ nhân câu hỏi. Dù bận nhưng Linh vẫn giữ cam kết, sẽ trả lời tất cả các các câu hỏi có nội dung liên quan đến tình yêu, hôn nhân và gia đình.
    Còn biết mặt thì làm gì. Linh hiện tại đang làm việc ở NN, có về VN nhưng không thường xuyên và Linh đã có nơi yêu của mình vậy thà không biết còn hơn biết.
    Ngoài ra, để tránh tình trạng khách quá sao xuyến vì chủ quán(cái này là tự nghĩ) nên tốt nhất là không gặp. Quán của Linh chỉ trao đổi các vấn đề tình yêu, không buôn tình yêu (có thể biển hiệu có thể gây nhầm lẫn) nên mong khách quan thông cảm.
    Có thể nếu như câu trả lời của Linh làm các bạn chưa hài lòng, có thể đặt lại câu hỏi và nêu thêm vài chi tiết. Linh sẽ PM lại ngay khi có thể.
    Nhưng câu hỏi mà liên quan đến chủ quán, mong rằng sẽ không nhận nữa vì tất nhiên câu trả lời sẽ là không có. Thông tin xin xem lý lịch thành viên, vì các thông tin này đều mang tính cá nhân nên Linh chỉ nhắc những gì đã viết trong đó.
    Tên thật : Linh.
    Nick: linhcabincrew.
    Tên thân mật : Jenny.
    Quốc tịch : Việt nam.
    Chiều cao: 1.69cm.
    Sở thích: Thích những gì mà người khác không thích. Nhưng thích nhất vẫn là nghiên cứu lịch sử.
    Câu nói ưa thích: Hãy hôn em bằng chính tình yêu anh dành cho em.
    Một chút về ngày xưa: người được coi là đanh đá nhất Hà nội. Một chút về hiện tại: Hiện chưa chồng chưa con gì, vẫn đang ế dù là già đến nơi rồi.
    Vâng đó là tất cả những gì Linh có thể nói về mình ở đây. Cám ơn sự quan tâm của các anh các chị đến quán của Linh, mong rằng Linh sẽ giúp thêm cho anh chị dù chỉ là nhỏ nhất.
    Quán kia em mở ven đường.
    Mua đi bán lại cái ...yêu đương.

    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 05/07/2007
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    To: Linh
    1. Thắc mắc: Cái vàng vàng kia có vẻ nói ko thiệt à, ngộ thấy nị tâm sự rất mùi mẫn trong 1 topic nào đó ,à đúng rùi topic hôn nơi công cộng nên chăng? ---thế mà giờ kêu ế là sao ? Xạo quá
    2. Cái này nằm ngoài nội dung của quán, nhưng đã vào quán thì nhân thể đề nghị luôn thế này: Linh nên mở 1 quán nữa bên LSVH, chuyên trưng bày, cung cấp, trao đổi các thông tin tranh ảnh, hình vẽ về Tung Kủa----tìm hiểu thêm về ông bạn nhớn cũng hay đấy chứ, nhất là 1 nước có nền văn hóa lâu đời và có nhiều duyên nợ với VN ta. Có vẻ như Linh đang ở Tàu có có điều kiện hơn khi tiếp cận với các vấn đề ở đây, thật hay khi có quán hỏi đáp về Tung Kủa cho bà con...Nếu đồng ý thì tui sẽ làm cho cái biển quán và góp 1 số bài, zì hiện tại cũng có chút ít tư liệu đóng góp cho quán đó
  7. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa Bạch Tuyết vốn hàm ơn người thợ săn móc tim 1 chú rai nai tơ ngơ ngác thế mạng cho mình, liền tặng hắn lá diêu bông. Dòng đời xô đẩy, những gã lùn thợ lò đem đến cho nàng sự bình yên, sự đầy đủ; nàng cũng đánh bài ngửa với họ, thật sòng phẳng.
    Thế sự xoay vần, đã có lúc nàng tưởng vui vầy đơm giường dệt chiếu với chàng hoàng tử khôi ngô, than ôi, cớ sao lại phải Kotex nơi xa xôi này?! Trong cái rủi có cái may, nàng tìm thấy bác Mạc, vẫn tự tin vào vốn liếng của mình - phong nhũ phì đồn. Nàng biết mình phải làm gì, để một ngày, hoá thân thành nàng Diana thấm ướt những hạt mưa vàng của Zeus.
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Tặng một bài thơ cho những người đang yêu nha.
    Có thể anh sẽ chẳng làm gì.
    Chỉ lặng lẽ nhìn, như tính anh vốn thế.
    Có lẽ tôi cũng chẳng làm gì.
    Chỉ nhớ anh thôi là đủ hết đêm rồi.
    Anh nói hãy cho anh siết chặt tay nhé.
    Truyền chút hơi ấm vào trong tim.
    Và anh hỏi tôi, em hãy nói.
    Là yêu anh cho đến chọn đời
    Tôi nói rằng tôi không hiểu
    Anh ngoảnh đầu nhìn tôi mắt lạ lùng.

  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu khi mới làm quen
    Anh khen cái nhìn em đẹp
    Trời mưa òa cơn nắng đến
    Anh khen đôi má em hồng
    Gặp người tàn tật em khóc
    Anh khen em nhạy cảm thông
    Thấy em sợ sét né giông
    Anh khen sao mà hiền thế
    Thấy em nâng niu con trẻ
    Anh khen em thật dịu dàng
    Khi hôn lên câu thơ hay
    Ấp trang sách vào mái ngực
    Em nghe tim mình thổn thức
    Thương người làm thơ đã mất
    Trái tim giờ ở nơi đâu
    Khi đọc một cuộc đời buồn
    Lòng em xót xa ấm ức
    Anh khen em cảm xúc
    Và bao điều nữạ..Anh khen
    Em sợ lời khen của anh
    Như sợ đêm về trời tối
    Nhiều khi ngồi buồn một mình
    Trách anh sao mà nông nỗi
    Hãy chỉ cho em cái kém
    Ðể em nên người tốt lành
    Hãy chỉ nơi anh cái xấu
    Ðể em chăm chút đời anh
    Anh ơi anh có biết không
    Vì anh em buồn biết mấy
    Tình yêu khắt khe thế đấy
    Anh ơi anh đừng khen em.

    LTMD.
  10. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Chào anh newbie666111
    Linh đã đọc thư của anh, khá dài đúng không ạ. Cho phép Linh viết ngay trên quán trả lời anh, mong rằng anh sẽ không phiền lòng.
    Thực ra chuyện của anh thì quá nhiều người đã hỏi Linh và chính bản thân Linh cũng đã trải qua tâm trạng này. Những câu nói trên thể hiện rằng giữa 2 anh chị chưa hề có tình yêu mà đơn thuần chỉ là tình bạn. 90% cái tình cảm đó là tình bạn và 10% là cái tình cảm gì đó nhưng không phải tình yêu. Có thể anh đã yêu chị ấy nhưng chị ấy thì chưa.
    Tuy nhiên linh cảm của người con gái đã mách bảo cho chị ấy về tình cảm mà anh đã dành cho chị. Một người đàn ông tuyệt vời trong mắt chị ấy. Chị ấy không yêu mà đúng hơn là chưa yêu, chị ấy chưa cắt nghĩa được tình cả trong mình là gì. Nhưng lại không muốn mất đi anh, người đàn ông hoàn hảo đúng nghĩa "Cô ấy cũng khen mình là người tuyệt vời, nói chung quan hệ sau đó vẫn tốt theo chủ quan của mình". vâng đó cũng chính là tín hiệu tốt cho sự đồng cảm giữa hai người.
    Cái quan trọng là chị ấy đang bị giằng xé giữa hai tâm lý, nếu đồng ý yêu anh thì vì chị ấy không yêu (đúng hơn là chưa sẵn sàng yêu anh), nhưng nếu từ chối thì anh sẽ ra đi, vậy chị ấy mất đi người bạn tốt, người sẵn sàng làm mọi việc vì chị ấy, người mà hiện tại chị ấy không thể tìm đâu ra.
    Chị ấy đang cố níu kéo để giữ được anh và cố gắng " để làm người bạn tốt" nhưng chưa sẵn sàng cố gắng là" người yêu tốt".
    Nếu chị ấy đồng ý ngay bây giờ lời đề nghị của anh, Linh nghĩ rằng tình yêu đó không thể kéo dài vì nó miễn cưỡng quá. Nhưng do anh có tình yêu quá sớm trong khi chị ấy thì đang loay hoay định hình tình cảm của mình, do vậy thật sự hai người mặc dù đồng cảm nhưng lại chưa có nhiều điểm chung.
    Theo Linh, đây là theo Linh thôi nha. Anh có thể bố trí một cuộc gặp mặt thật lãng mạn. Một chiếc bàn nhìn ra hồ chẳng hạn, hay bơi thuyền Hồ tây cũng được và nói thật lòng của anh, khi đó bắt buộc chị ấy sẽ phải chọn lựa. Tuy nhiên đừng ép chị ấy phải làm ngay điều đó, anh có thể nói rằng: "Tình yêu của anh với em là chân thành. Em có thể suy nghĩ và trả lời anh sau, nhưng dù thế nào thì tình yêu của anh dành cho em cũng không thay đổi. Nếu em chưa sẵn sàng đón nhận nó, Anh có thể chờ đến khi nào em sẵn sàng đến với anh, nhưng anh mong em cho anh một cơ hội để bày tỏ lòng mình và cho anh một cơ hội để chứng minh tình yêu của anh với em" và anh nói là muốn lắng nghe những lời thật lòng của chị ấy. Đừng nhắn tin anh ạ, cũng đừng úp mở.
    Linh nghĩ, anh cứ làm vậy chắc không quá khó đúng không ạ. Đừng nên úp mở mãi. Có thể chị ấy đang chờ câu nói của anh là : Anh yêu em" chứ không phải là một tin nhắn vô tri nào đó. Hoặc là chị ấy đang băn khoăn việc gì đó, hãy mở lòng mình ra và lắng nghe chị ấy, cũng như cho chị ấy cơ hội lắng nghe anh nói, lắng nghe tình yêu của anh.
    Chúc anh có được chị ấy và một mái ấm đầy yêu thương.
    Linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này