1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán: Tư vấn tình yêu (đóng cửa vào lúc 20 giờ và mở lại vào lúc 9 giờ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Linhcabincrew, 26/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Câu này trả lời riêng cho bạn Dân Giao Thông hộ em Linh nhá. Muốn để mọi người hiểu ý mà phải ăn nhiều cá uống nhiều sữa cho bổ Não nhá. Viết ra mà chả ai hiểu thì phải xem lại câu cú mình viết chứ lại cứ đổ cho người khác thế.
    Híc,... bực quá ứ nhịn được. Chú này chắc thuộc dạng không thích nhìn thẳng vào sự thật.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Có vẻ là người hiểu câu hỏi, nhưng thực chất lại là chưa hiểu!
    Đúng là khó đào tạo. Hổ thân cựu SV Giao thông. Chết thật, đến nước này chẳng lẽ lại nói toạc móng heo ra. Không biết bà này có phải đang tự khuyên không nữa!
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều bài viết của Linhcabincrew và nhận ra là chẳng có j đáng ngạc nhiên cả
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà chị Thuỷ của em nhiều nha, đúng là có chị mới hiểu cô em này. Chị đã có gì mới không?. Dạo này có liên lạc chát chít với ông anh thân mến của em không thế? ông lên xếp rồi đâm khó tính đúng không. Em dạo này đang chán, chẳng hiểu vì sao chán. Chắc chị thì vui rồi, chị xin cho cô em này sang đó với đi. Biết đâu Châu phi hoang dã làm cho con người ta khác đi chị nhỉ. Mà có thể từ đó nẩy nở một mối tình với một chàng trai châu phi giống như chị đâm lại hay. Sang đó mở đường cho người đi, biết đâu lại mở cho mình con đường đến trái tim không chừng.
    Dạo này chẳng muốn lên mạng nữa, chán lắm chị ạ. Tưởng rằng trên mạng ảo thì nó đỡ hơn ngoài đời, con người còn coi nhau là con người, hoá ra nó còn bẩn thỉu hơn thế. Chán nên cả tuần nay em đâu có lên mạng.
    Hôm nào về Hà nội nhớ báo cho em nha. Chắc còn 5 tháng nữa chị mới về. Em thì lên lịch tháng 8 về nhà, chắc chẳng gặp chị đâu nhỉ?.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 10/07/2007
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi bạn : prophoto
    ngưòi yêu mình có tính rất là đàn ông...vì vậy mình nên làm những gì để kéo dài tình yêu này ...mình yêu nàng rất nhiều...bạn có thể cho mình lời khuyên đc ko ????????????????/
    ------------
    Thông cảm vì Linh trả lời bạn muộn, Linh trả lời ngắn gọn như thế này. Hãy thể hiện mình đàn ông hơn cô ấy, cô ấy đàn ông 5 phần bạn là 10 phần, cô ấy 10 phần thì bạn 20. Như vậy, Trong mắt cô ấy, bạn luôn là một người đàn ông tuyệt vời, còn trong mắt bạn, cô ấy luôn nữ tính vì có đàn ông như bạn đâu.
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi Kimtaehan

    Đọc nhiều bài viết của Linhcabincrew và nhận ra là chẳng có j đáng ngạc nhiên cả
    ------------
    Vâng bạn nói hoàn toàn đúng, vì những lời Linh nói đều là đời thường mà thôi và những câu chuyện của họ kể cũng rất đời thường. Linh chẳng thấy ngạc nhiên nói gì bạn.
    Linh trả lời theo câu hỏi, theo thư gửi riêng, nhiều câu trả lời bằng thư riêng. Đây không phải là tư vấn mà là tâm sự. Mà tâm sự thì chỉ ai có lòng mới hiểu được
    Bạn mà hiểu điều Linh nói thì mới là ngạc nhiên đấy, vì Linh chỉ muốn ai có câu hỏi, hoặc ai có hoàn cảnh gần giống có thể tham khảo và hiểu về mình về tình yêu. Linh ngạc nhiên về câu hỏi của bạn mà thôi.

  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ATandT
    Mịa. Anh thì có vợ có con rồi cũng chẳng nghĩ quái gì, chỉ quan tâm rượu nào ngon mà thôi. Vậy mà một hôm tình cờ gặp một em xinh tươi, trắng trẻo ở tận bên dân tóc thắt bím. Tự dựng ra mượn đồ của anh. Mà cô ẻm tuy ăn mặc lịch sự nhưng lại khá là nặc nô, đanh đá thuộc dạng 5 sao vì qua hành động là biết rồi. Do sơ xuất lại không xin được địa chỉ mà chỉ biết ẻm cũng là thành viên của cái mạng này. Tuy ẻm danh đá nhưng có thể vì thế lại đâm ra bâng khuâng mới chết chứ. Vậy theo em phải làm thế nào để làm quen với ẻm này. Cho xin vài xu tư vấn nhé cô em.
    -------------
    Thì anh đưa vợ anh đi cùng, em sẽ giới thiệu cô ấy cho. Em quen cô ấy quá mà, quen thân đến mức như 2 mà 1. Điều kiện đó nếu anh thực hiện được thì nhắn cho em nha.
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh theInvincible.
    Linh cho anh hỏi một chuyện. Anh phải cư xử như thế nào cho khéo với những em gái có tính ba hoa và thùng rỗng kêu to trong khi tính anh lại không muốn làm bẽ mặt các em gái. Nói ra thì sẽ làm mất mặt em mà không nói ra thì anh thấy có lỗi với lương tâm vì em ấy càng ngày càng không biết mình đang ở đâu nữa. Cụ thể là như thế này: Anh biết chắc là em đó học dốt nhưng vẫn vờ như không biết. Em ấy tưởng anh không biết thật nên suốt buổi nói chuyện cứ làm ra vẻ thông minh, hết hướng dẫn anh hết cái này đến cái nọ mà anh biết là thực ra em đó chẳng biết mình đang nói đến cái gì. Mà tính anh lại cả nể nên cứ vờ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Em đó học đại học hệ tại chức nhưng luôn miệng khoe em có bằng cấp này, bằng cấp nọ, em sẽ làm chức vụ này chức vụ nọ, em đó đi chơi cả ngày nhưng lại luôn miệng nói là em làm việc vào ban ngày và học vào ban đêm. Mà hình như anh giả vờ khéo quá nên em ấy càng ngày càng nghĩ là em giỏi thật và càng ba hoa nhiều hơn. Như vậy theo Linh thì lần sau khi em đó tiếp tục ba hoa anh có nên lật tẩy em hay tiếp tục giả vờ. Mục đích của anh là vừa không em tự ái vừa muốn em ngừng khoe khoang và để em biết rõ vị trí của em là ở đâu.
    -----------------
    Linh xin trả lời anh như sau:
    Thứ 1: Nếu anh chê người ta như thế thì anh đừng quan hệ, anh nên tìm ai giỏi mà làm quen. Linh thấy thế hợp hơn.
    Thứ 2: Linh không học tại chức nên không hiểu bằng tại chức họ học thế nào, nhưng Linh có biết 1 cô bạn học tại Đại học Kinh tế TP.HCM vì lý do gia đình cô ấy phải vừa học vừa làm. Linh nghĩ rằng những người đó còn nỗ lực hơn chính quy vì ban ngày họ đi làm ban đêm còn đi học, thứ 7, chủ nhật lúc người ta đi chơi nghỉ ngơi thì họ phải ngồi ôn thi. Đêm về phải học bài.
    Linh cũng vậy, lúc Linh học bằng 2 chính quy tại TP.HCM. Ngày đi làm, đêm đi học, thứ 7 chủ nhật đi thi. Phải rất cố gắng mới có thể đi học đủ lượng 5 ngày /tuần. Từ 5.30 chiều với 6 tiết đến 9.30 tối. Cô bạn của Linh tốt nghiệp loại giỏi với điểm số 9.0. Dù tại chức nhưng cô ấy lại có kinh nghiệm đi làm, trình độ còn cao gấp mấy lần chính quy ban ngày mà thi lại tỷ lần. Trong khi đó cô ấy chưa 1 lần thi lại với điểm số duy nhất có 1 con 8 là thấp nhất trong 4 năm học. Vậy e rằng quan niệm của anh nó chưa đúng.
    Thứ 3: Làm người phải tôn trọng nhau và quý nhau ở cái tình. Anh giỏi cái này cô ấy giỏi cái khác. Ai cũng có quyền tạo lập hạnh phúc cho mình. Chẳng ai có quyền cấm 1 người đại học tại chức giữ chức vụ cao nếu họ giỏi. Điều này anh cứ làm công ty nước ngoài thì hiểu. 1 người nói tiếng anh giỏi do tự học luôn được mời chào và đnáh giá cao hơn 1 kẻ tốt nghiệp Đại học NN ra mà nói không được viết cũng không xong. Mà cái đó VN e rằng hơi nhiều.
    Thứ 4: Anh giả vờ để làm gì, sự giả dối của anh với mục đích gì, chắc chắn là không tốt. Khuyên nhau lời khuyên chân thành để cho nhau tốt hơn, giúp nhau hoàn thiện mình thì khó. Chứ giả vờ giúp, phỉnh phờ cho xong rồi lên đây ca cẩm. Linh e rằng loại người đó liệu có tốt đẹp không. Linh chỉ nghĩ rằng anh nên xem lại hành động của mình. Chân thật qua 1cũng không tốt, nhưng giả dối quá e rằng cũng chẳng ra gì.
    Thứ 5: Ai cũng có vị trí của mình, anh không có quyền khi người đó là người yêu anh đi chăng nữa. Anh có thể khuyên nhủ, bảo ban nhưng anh chẳng có quyền gì đặt ai vào vị trí nào cả dù họ có xứng đáng đặt ở vị trí đó. Anh không có quyền và cũng không đủ tài năng để làm việc đó. Cuộc đời sẽ sắp đặt vào đúng vị trí của mình.
    Khối kẻ tốt nghiệp bằng đỏ, chính quy mà ra đời làm không ra hồn. Linh chỉ nhớ ngày xưa có quen vài anh bên Xây dựng. Có 1 anh bị trượt tốt nghiệp, cả lớp coi thường. Nhưng 5 năm sau, anh ta là người đầu tiên lên trưởng phòng kỹ thuật của 1 công ty XD lớn của nước ngoài tại Hà nội, vâng cuộc đời khó ai ngờ phải không.
    Linh nghĩ rằng anh nên xem lại, vì chỉ có tôn trọng nhau, tôn trọng mình thì cuộc sống nó mới có giá trị. Anh nghĩ anh nó cao quá.
    Linh đang tự hỏi với một người xuất thân như anh, dù có là cái gì trên cuộc đời này, là tiến sĩ giáo sư chăng nữa sao lại có những suy nghĩ như vậy, Linh xuất thân trong một gia đình gia giáo và có địa vị xã hội, một gia đình có đến 12 tiến sĩ và giáo sư giảng viên đại học mà Linh chưa bao giờ dám nghĩ mình cao hơn ai dù là thoáng qua trong đầu. Linh luôn tôn trọng bất cứ ai gặp dù người đó là ai, làm gì trình độ như thế nào. Một kỹ sư mới ra trường có thể lý thuyết và lý luận cao hơn nhưng về kinh nghiệm sống và làm việc thua xa một công nhân có trình độ lớp 4. Có lẽ vì quá kiêu hãnh vì sự nghiệp dễ dàng đạt được nên có lẽ anh đang tự đánh giá mình cao quá chăng.
    Theo Linh, anh đang nghĩ mình quá cao chứ không phải người ta nghĩ anh vậy đâu, anh hãy tự đặt câu hỏi, nếu có một người đến với anh nhưng cô ta chỉ có học vấn vừa phải, một việc làm bình thường nhưng là một người giầu lòng vị tha, vui vẻ, biết quan tâm đến gia đình, một người có trách nhiệm, đầy nữ tính thì liệu anh có đến với cô ta không, có chấp nhận lối sống bình dân hay không. Hay anh cũng lại phỉnh phờ, giả dối. Đàn ông thế chẳng ra gì đâu anh ạ.
    Nên hiểu và chấp nhân thực tại, dù có là ông này, bà kia hay nông dân, bốc vác thì cũng chỉ là một con người bình thường với đầy đủ với hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời mà thôi. Chỉ khác nhau giữa họ là quan niệm sống, niêm tin và cách tạo nên cuộc sống và hạnh phúc. Học cao, công việc tốt mà không hạnh phúc thì liệu có bằng kẻ lang thang mà có hạnh phúc đời thường hay không. Linh có biết một người có bằng tiến sĩ, một giảng viên giầu kinh nghiệm mà vẫn sống hạnh phúc nhiều năm với một người chỉ có bằng kỹ sư bình thường, có việc làm bình thường với mớ lý luận mà anh cho là tầm thường đó.
    Thế mới là cuộc đời anh ạ. Cao thượng mới khó chứ tiểu nhân thì dễ dàng. Anh nên hiểu và hành động cho đúng. Chúc anh khoẻ và tiếp tục có những thành công trong cuộc sống và luôn nghĩ mình cao thượng.
    Chào anh
    Linh
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 10/07/2007
  9. thuy28283

    thuy28283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc cũng khoảng tuổi Linh, đôi khi thấy chán chán cũng chẳng hiểu vì sao, lúc đây chán con người đời thường muốn lên mạng nói chuyện với 1 ai đó ko biết minh có khi tâm hồn lại thấy vui, nhưng đúng như Linh nói - có khi chính vì cái sự ảo này mà con người ta bộc lộ vượt lên trên cái bản chất của minh, có khi người ta nói cũng chỉ để cho sướng miệng nhưng lại không nghĩ những câu nói của mình lại thiếu văn hóa và chắng hay ho gì chỉ đáng để người khác đọc thấy mà khinh bỉ
    Thủy cũng ít lên mạng, và đây cũng chỉ là lần thứ mấy comment trên diễn đàn này thôi, vô tình lạc vào quán của Linh cũng thấy thú vị, cũng là chút đi về của tâm hồn đúng ko? Đôi khi thấy mình vui là tốt rồi nhưng thấy nhiều người sao ngứa mồm ngứa miệng qua cứ phải chọc vài câu cho sướng hay sao?
    Chúc cuộc sống của Linh vui nhiều
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu này hay, để học tập cái!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này