1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán: Tư vấn tình yêu (đóng cửa vào lúc 20 giờ và mở lại vào lúc 9 giờ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Linhcabincrew, 26/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy28283

    thuy28283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Linh à, làm thế nào để post ảnh lên như Linh vậy?
    Thủy có trong profile rồi mà nó không hiện, chọn làm ảnh chính rồi
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn bachmaaa1512.
    Bạn Linh ơi. Cô bạn mình đang cưa chưa có bồ. Mà mình mới nghe tin mình và cô ấy sẽ học cùng trường . ( Vui quá) . Còn hoa mình nghĩ sắp tới sinh nhật cô ấy mình hãy mua bông tặng luôn. Bạn ấy tên Hoa cầu mong cũng thích hoa. AMEN.
    Còn phần đi chơi thì mình đang cố gắng rũ đi.
    Biết thêm chút thông tin bạn Linh thân mến còn chiêu nào chỉ thêm cho mình với.
    -------------
    Bạn ơi, tham quá. Tín hiệu tốt thì nên xử lý thông tin từ từ. Dục tốc bất đạt bạn ạ. Cứ làm như Linh đã tư vấn, Linh sẽ cố vấn cho yên tâm đi.
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Giảm kích thước (size) của tấm hình xuống khoảng 350X270 gì đó. Ok là dc ngay.
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Câu vàng này có ý gì đây chị yêu. Chị yêu đang giận ai à, nhưng mà đừng vơ cả nắm thế. Em là người suốt ngày onl đây, chị yêu cho câu này thì em hơi khó hiểu đấy, và khó nghĩ nữa luôn.
  5. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    !
    Con học dốt, nhà nghèo, xấu trai , hãm tài ... vậy làm thế nào để có người yêu đây
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thật sự, anh cũng không còn quan hệ với cô này nữa vì anh không chịu được những người ba hoa và khoác lác. Nhưng có những người anh không thể không quan hệ vì lý do công việc.
    Hoặc là IQ của Linh quá thấp, hoặc là Linh để cảm xúc bản thân che mắt vì Linh nghĩ anh đang nói Linh ba hoa và khoác lác, nên Linh hoàn toàn hiểu sai ý anh. Với anh học tại chức hay chính quy, học dốt hay học giỏi, thông minh hay không thông minh, điều đó không quan trọng. Điều mà anh không tôn trọng là sự ba hoa và khoác lác một cách rất lố bịch. Điều này thuộc về tính cách, đúng không Linh?
    Đoạn này giống như là Linh đang tự vệ chứ không phải đang tư vấn. Linh làm như vậy có phải là lạy ông tôi ở bụi này không?
    Linh, chụp mũ là một tính cách xấu. Linh không nên ngậm máu phun anh như vậy nhé. Một lần nữa, anh không quan trọng em thông minh hay không thông minh. Nhưng khoác lác để đánh bóng bản thân là một tính rất xấu, em nên nhớ điều đó.
    Mặc dù Linh chỉ toàn "tự vệ" theo kiểu lạy ông tôi ở bụi này và liên tục chụp mũ anh chứ chưa hề tư vấn cho anh nhưng anh cám ơn Linh vì nhờ Linh anh đã biết phải đối phó ntn cho phù hợp với loại người khoác lác như thế này. Nguyên lý cơ bản là khi mất bình tĩnh con người ta sẽ để lộ sơ hở. Biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với loại con gái như thế này là:"Hãy kể cho em đó nghe câu chuyện mà anh kể cho Linh", đúng không Linh?
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Riêng cháu trai của cô là cô trả lời ngay. Đấy là cháu thấy thế thôi chứ cô thấy cháu cũng đang yêu lắm đấy chứ . Nhìn ảnh cháu là biết ngay mà.
    Trong mắt cháu hoặc ai đó thì là như thế, nhưng một cô gái lại thấy khác thì sao, Học dốt thì học nhiều lên khắc giỏi, Nhà nghèo thì cố gắng làm việc cho giàu, các chàng trai có nghị lực là được các cô gái mến mộ lắm đấy cháu.
    Cháu cứ là mình, cố gắng vươn lên, chân thành với tình cảm của mình thì sẽ có tình yêu thôi. Các các cháu nói đều có thể thay đổi qua thời gian. Chẳng có cái gì là bất biến, biết đâu 10 năm nữa cháu của cô lại trở thành một trang trai giỏi giang, giàu có, phong độ và tài năng thì sao. tất cả là do mình thôi cháu ạ.
    Nhìn mặt cháu là cô yêu lắm đó cưng. Cho cô gửi lời đến bố mẹ cháu nha.
  8. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh theInvincible
    Linh đã đọc lại bài thắc mắc của anh, thấy anh có vẻ phản ứng găy gắt với bài trả lời của Linh, do vậy Linh trả lời những thắc mắc của anh.
    Linh khẳng định lại, việc đến quán là vui vẻ và tự nguyện. Mọi lời khuyên chỉ mang tính tham khảo. Anh thấy đúng thì OK, không thì thôi. Tính pháp lý không đặt ra, cho nên anh thắc mắc thì Linh sẽ trả lời. Không đặt ra đúng hay sai. Linh không nói anh sai mà chỉ khuyên anh là làm thế chưa hay, chưa đúng theo quan điểm của Linh, anh thấy đúng thì anh cứ làm, không đúng thì thôi. Tâm sự nó khác tư vấn.
    Bài này là bài trả lời theo thư của anh, không liên quan đến việc là Linh là ai, Linh làm gì, ở đâu. Có tồn tại hay không tồn tại. Quán này là quán tư vấn tình yêu. Không phải nơi Linh kiếm bạn đời hay quảng cáo cá nhân. Mọi câu trả lời đều theo yêu cầu của khách vào quán. Không thừa mà không thiếu.
    Một số điểm chi tiết mà Linh đính chính cho anh về lời thắc mắc.
    Thứ 1: Việc anh không còn quan hệ nữa với cô gái đó, hoàn toàn là việc tốt, tốt cho anh, cho cả cô gái đó. Vậy việc Linh khuyên như vậy chẳng có gì là không hay. Nhất là tốt cho cô ấy.
    Thứ 2: "Linh không học tại chức nên không hiểu bằng tại chức họ học thế nào" ..."Vậy e rằng quan niệm của anh nó chưa đúng". Đó là tất cả gì Linh đã nói, anh nói là bằng đó mua mà có. Vậy anh lấy thông tin đó ở đâu ra?. Anh có thể góp ý trực tiếp với Bộ Trưởng Nguyễn Thiện Nhân về việc này. Linh tư vấn tình yêu không tư vấn cải cách giáo dục. ..."Bằng đại học tại chức đa số là bằng mua mà có"."Điểm thi cũng được mua bằng tiền"...Nếu anh có thông tin chính xác như thế thì anh cung cấp nha. Bằng đại học là văn bằng quốc gia, mua bán làm giả đều phạm tội hình sự. Linh sẽ báo công an việc này để họ xem xét, nếu thật sự như thế và có bằng chứng, anh có thể cung cấp hoặc họ tìm anh để làm việc về thông tin này. Như thế cũng là cách thể hiện mình là công dân tốt, người có đạo đức và tư cách. Còn nếu chỉ là võ đoán thì hình như anh đang trà đạp lên niềm tin và tương lai của những người có hoàn cảnh nhưng muốn vươn lên trong con đường tri thức. Chà đạp lên lẽ sống của bao người Việt Nam như bạn gái anh, bạn gái Linh và bao người Linh biết, anh không có quyền làm thế.
    Còn việc Linh nói thế vì sự thật là thế, Linh không học tại chức, không quản lý đào tạo tại chức nên không biết. Linh chỉ biết Bằng chính quy hay tại chức đều như nhau, phải học mới có, phải thi mới có, như cô bạn của Linh biết, vậy thôi.
    Thứ 3: IQ Linh thấp thì anh hỏi Linh làm gì, anh IQ cao cơ mà.
    Linh đang nói về bạn gái anh đó. Linh chưa bao giờ nghĩ người mà Linh chọn làm bạn trai lại ba hoa, khoác lác. Anh biết họ dốt mà anh " Vờ như không biết" ..."Mà hình như anh giả vờ khéo quá". Vâng Linh nói anh phải có cái tình, tình yêu thì làm gì có chỗ cho những kiểu giả vờ khéo quá đó, trong lòng thì nhục mạ bạn gái...Đó chính là giả dối.
    "Anh không nghĩ một người tự nhận mình đã có bằng cử nhân rồi MBA lại có thể thiểu năng về đọc hiểu cũng như trong cách dùng từ như Linh. Linh hãy đọc lại bài viết của anh 1 lần nữa nhé. Anh cũng ngạc nhiên là nếu Linh đúng như những gì Linh nói thì tại sao Linh lại phải có vẻ hằn học với anh như vậy nhỉ? "
    Linh không hằn học mà Linh thấy đáng thương thay cho cô gái đó thôi, may mà không có gì. Anh yêu họ thì anh phải giúp cô ấy vươn lên, thay vì thế anh dùng những Mỹ từ nào là " vờ như"../" thùng rỗ kêu to"..Rồi là " lật tẩy", vâng chẳng ai nói về người mình yêu thương như thế cả, đó chỉ là nói về kẻ thù mà thôi. Nếu cô ấy giả dối, lửa đảo, ngủ với ai đó mà vẫn lên giọng đạo đức thì anh lật tẩy còn được. Chứ anh lật tẩy bạn gái, vờ như không biết...
    "Linh càng đóng kịch thì những người sâu sắc và tinh ý sẽ nhận ra bộ mặt thật của Linh. Linh có nghĩ như vậy không"
    Linh đóng kịch hay không quan trọng gì, vì quán Linh mở ra chia sẻ cảm xúc. Cứ cho là Linh thật ngoài đời chẳng tồn tại, ngu si, chẳng ra gì, khốn nạn nhất hay những từ mà anh có thể nghĩ ra đi. Có thể anh cao thượng, Linh chẳng ra gì. Linh giả dối tất cả về mình, thì có sao. Linh không lừa tiền anh, Linh cũng không lừa lòng tin của anh, Linh không biết gì về anh hay các bạn. Anh thấy đúng thì OK. Không thì thôi.
    Đúng, Linh là một kịch sĩ, một kẻ giả dối về mình thì sao?. Anh không thích thì có thể không đến, không vào. Phủi tay, xong. Có gì băn khoăn. Linh học hết lớp 3 hay chỉ là một ngừơi quét rác thì sao. Linh mở quán, không ai nhờ thì dẹp quán. Còn ai đó cần chia sẻ, Linh chia sẻ và không vụ lợi bất kỳ cái gì. Vậy anh không vừa lòng ở cái gì. Giống như tình huống anh đưa ra, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Anh là ai, anh ở đâu. Quan trọng lắm sao? Linh tin anh, tin vào tình huống anh đưa ra và trả lời. Tin hay không tuỳ anh. Không tin anh hỏi Linh làm gì. Biết Linh lừa dối thì anh viết cho Linh làm gì, không bẩn tay, bẩn bàn phím ra sao?
    Thứ 5: Anh nói là: "để em biết rõ vị trí của em là ở đâu". Anh có là người yêu hay là bất cứ ai cũng không có quyền làm thế. Cuộc đời công bằng sẽ đặt ai về vị trí đó. Họ ở đâu thì thời gian sẽ trả lời. Anh chẳng có quyền gì cả.
    Anh đang cho mình cái quyền phán xét người khác dù là bạn gái anh đi chăng nữa. Linh đang nói về bài anh viết.
    Linh không nói về Linh mà nói về anh. Anh chẳng có quyền nói ai là ba hoa, khoác lác, hay vị trí của họ. Họ làm gì kệ họ, bao giờ họ làm gì anh anh hãy nói.
    Cô ấy nói về cô ấy mà thôi, vậy anh bức xúc cái gì. Anh không th1ich thì anh từ bỏ với lòng cao thượng mà rằng " Mình không hợp tính nhau, nên chia tay". Anh lên đây nói xấu bạn anh, dù gì cũng là bạn anh với những lời chẳng ra gì. Linh khuyên anh nên cao thượng.
    Linh chỉ nói về tình yêu, đúng ra bài của anh Linh không trả lời đâu vì anh làm gì có tình yêu. Nhưng 1 người khác đến mình phải đón tiếp.
    Linh chẳng xúc phạm anh, mà anh đã tự xúc phạm mình bằng chính bài viết đó. Anh nói là Linh thanh minh về mình là anh nhầm, Anh chẳng là gì để Linh phải thanh minh. Linh đủ bạn bè ở ngoài đời và trên đây hiểu Linh. Chị Thuỷ biết rất rõ về Linh. Thanh minh với anh mà làm gì.
    Để khách hàng không nói là Linh chưa đọc đã trả lời Linh đăng lại bài viết của anh và vạch vàng trên đó
    Linh cho anh hỏi một chuyện. Anh phải cư xử như thế nào cho khéo với những em gái có tính ba hoa và thùng rỗng kêu to trong khi tính anh lại không muốn làm bẽ mặt các em gái. Nói ra thì sẽ làm mất mặt em mà không nói ra thì anh thấy có lỗi với lương tâm vì em ấy càng ngày càng không biết mình đang ở đâu nữa. Cụ thể là như thế này: Anh biết chắc là em đó học dốt nhưng vẫn vờ như không biết. Em ấy tưởng anh không biết thật nên suốt buổi nói chuyện cứ làm ra vẻ thông minh, hết hướng dẫn anh hết cái này đến cái nọ mà anh biết là thực ra em đó chẳng biết mình đang nói đến cái gì. Mà tính anh lại cả nể nên cứ vờ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Em đó học đại học hệ tại chức nhưng luôn miệng khoe em có bằng cấp này, bằng cấp nọ, em sẽ làm chức vụ này chức vụ nọ, em đó đi chơi cả ngày nhưng lại luôn miệng nói là em làm việc vào ban ngày và học vào ban đêm. Mà hình như anh giả vờ khéo quá nên em ấy càng ngày càng nghĩ là em giỏi thật và càng ba hoa nhiều hơn. Như vậy theo Linh thì lần sau khi em đó tiếp tục ba hoa anh có nên lật tẩy em hay tiếp tục giả vờ. Mục đích của anh là vừa không em tự ái vừa muốn em ngừng khoe khoang và để em biết rõ vị trí của em là ở đâu.
    Đây là lần cuối Linh trả lời anh. Tất cả đều liên quan đến câu hỏi, có sao trả lời vậy. Nếu anh chưa thỏa mãn thì coi như Linh bất tài. Xin lỗi và mong lượng thứ, mọi chi tiết lên quan cá nhân, thông tin các nhân khác xin miễn hỏi và cũng xin miễn trả lời. Mong anh tôn trọng khách của quán. Nếu anh không muốn thì có thể xoá câu hỏi, Linh sẽ xoá bài trả lời. Trân trọng cám ơn
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 10/07/2007
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    mod mà cũng spam !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này