1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán: Tư vấn tình yêu (đóng cửa vào lúc 20 giờ và mở lại vào lúc 9 giờ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Linhcabincrew, 26/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    IEm thấy các anh trai vào quán cô Linh đông quá, em cũng vào đây là lần thứ 3 rồi. Cô chủ xinh đẹp có khác, khách khứa vào ầm ầm, sờ spam sờ piếc cứ loạn cả lên. Em cũng không muốn nhiều lời, thôi thì cô ấy không lấy xiền thì thoi, có anh lại còn đòi hỏi nhiều quá. Có thể cofee cô ấy fa hơi giống sách dạy fa cofee, biển hiệu hơi giống Nestcafe nhưng mà đấy là cảm nhận riêng, có người không thấy thế thì sao? các anh để cho người ta kinh doanh với chứ. Người ta có mục đích gì, kệ người ta chứ. Bây giờ người dân được là những gì pháp luật không cấm, cũng như ta có thể viết những gì mà diễn đàn không cấm, chứ không phải là những gì cho phép. Các bác cứ lấy khẩu vị của mình áp đặt cho người khác, nếu các bác muốn có thể đóng góp vào khảu vị của riêng mình.
    Các bác làm thế nào thì làm, chả mấy khi có cái quán uống nước như thế này đâu, vừa tranh luận vừa tư vấn vừa........... có nhiều thứ khác. Thoai em ngược đây,
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em đọc lại nhé. Là em phản ứng gay gắt với câu hỏi của anh vì em cảm thấy là anh đang nói về em chứ chưa hề tư vấn cho anh nhé. Anh đang nói chuyện rất vui vẻ với em nhé.
    Đoạn này thì anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc nhé. Ít ra em cũng phải cho anh thấy là mặc dù em có thể không thông minh nhưng cũng phải biết một chút chứ. Hoá ra em không biết gì cả, hay là em giả vờ nhỉ? Đây là một trong những lý do khiến anh nhận xét là em đóng kịch đấy nhé.
    Em tư vấn hay chia sẻ gì đó không liên quan gì đến anh. Mặc dù anh thấy hình như đa số vào đây là để chế giễu sự giả dối khoe khoang và đóng kịch của em. Chỉ là anh vốn rất ghét những kẻ khoác lác một cách lố bịch và đạo đức giả nên muốn thử em một chút. Không ngờ em đã hiện nguyên hình ngay từ bài reply đầu tiên. Khả năng đóng kịch của em vẫn còn kém lắm.
    Anh thì nghĩ là em đang xúc phạm chính em khi đang đóng kịch ở cái quán này và không đánh mà khai khi cố tìm cách chụp mũ cho anh đấy.
    Anh sẽ không xoá bài của anh và anh cũng hy vọng em sẽ không xoá bài của em. Mong em đừng khoe khoang lố bịch và đừng đóng kịch như vậy nữa. "Con cái là tấm gương phản chiếu gia đình". Em sẽ phản chiếu gia đình em, chứ không phải ngược lại, nên anh hy vọng em không kêu gào "TÔI xuất thân trong 1gia đình gia giáo và gia đình TÔI có xxx tiến sĩ giáo sư nữa nhé". Thay vào đó em hãy bớt đóng kịch một chút, bớt khoe khoang một chút và sống như thế nào để người ta không nhận xét xấu về em cũng như gia đình em.
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh theInvincible.

    Tôi đã nhận được thư của anh. Đây không phải trả lời thư mà gửi cho anh thôi.
    Đề nghị nếu anh là người đàng hoàng thì bỏ cái kiếu phá đám đó đi, chẳng hay ho gì đâu. Tôi thừa hiểu cái kiểu nói đó của anh ám chỉ cái gì.
    Vì nói thật tôi lịch sự mới trả lời anh, như từ đầu đây là box tình yêu và tôi tư vấn tình yêu. Anh lại nói những ngừơi đó là ko là bạn, ko là bạn gái thì anh muốn gì. Tôi thì luôn nghĩ những người "tử tế" như anh nó xử sự có học hơn cơ. Hoá ra tôi nhầm.
    Cứ cho là tôi ngu hơn anh, ba hoa hay không chẳng liên quan gì đến anh, người nào cần thì tôi giúp. Anh không cần thì mời anh đi chỗ khác. Anh nên hiểu" Văn minh" trong thảo luận nó là thế nào. Trả thù cá nhân trong bộ dạng tử tế văn minh nó hèn lắm.
    Tôi nói thật, đàn ông như anh chẳng ra gì. Tôi cũng không lạ gì cái kiểu ám chỉ của một số người ở đây đâu. Nhưng thôi, anh cứ việc nói. Ngu dốt hay không tuỳ anh. Nhưng chỉ mong anh nên nhớ một điều đây là nơi dành cho ai yêu nhau. Không phải nơi anh biểu cảm việc ghét hay yêu tôi. Anh có tức thì tự đấm tay vào màn hình của mình hay đập phá tuỳ ý. Mong anh tự trọng. Anh muốn chửi mong gửi thư riêng cho tôi, chứ đừng giở trò chí phèo ra đây. Tôi thế nào các bạn đây đều biết, những ai cần tôi giúp thì tôi giúp, anh không cần thì thôi đừng vì thế mà làm phiền người khác.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 10/07/2007
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn không bỏ được cái tính ngậm máu phun người sao em? Anh gửi thư cho em khi nào? Tất cả những gì viết cho em anh đều post lên box này nhé. Em phải nói rõ ràng không người khác lại nghĩ là anh viết thư "chửi" em. Anh nói thật là anh không ghét hay yêu em, bởi vì người như em không đáng để anh phải bận tâm. Chỉ là anh vô tình đi qua cái topic này thấy em khoe khoang lố bịch và sống giả dối quá nên muốn dạy cho em một bài học. Em muốn người khác tôn trọng em thì hãy sống thật với chính mình. Trên đời này những kẻ nào là đáng khinh nhất em biết không? Đó là những kẻ đóng kịch và đạo đức giả. Thà em là người xấu nhưng sống thật với mình còn được người khác tôn trọng hơn là những kẻ luôn tìm cách đánh bóng bản thân bằng việc đóng kịch. Bởi vì ở đời, người ta thường lên gân để đánh bóng cho những gì mình không có. Cuối cùng, từ "chửi" không nằm trong từ điển của anh. Em không nên đánh đồng em với anh bằng việc dùng từ đó nhé.
  5. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu sai ý mình rồi!
    Mình nói không có j đáng ngạc nhiên là vì mình thấy đa số tình huống của các bạn đã tâm sự trên đây đều khá phổ biến và cách giải quyết cũng thường chỉ có 1 cách vẹn toàn! Mình đọc tình huống của các bạn, nghĩ trong đầu phương án rồi so sánh với giải pháp của bạn và nhận ra rằng chúng khá khớp nhau! Mình cho rằng chỉ cần các bạn tỉnh táo 1 chút, chịu khó suy nghĩ sâu xa 1 chút thì ắt hẳn các bạn sẽ đều nghĩ ra lựa chọn cho riêng mình! Có lẽ vì các bạn là người trong cuộc nên các bạn không nhìn được sáng suốt và toàn diện như những người bên ngoài!
    Do đó mình xin mạn phép nói đó là "chẳng có j đáng ngạc nhiên cả"
    Mình chẳng biết mình có phải là người có lòng-theo như Linh nói không- nhưng khi đọc tâm sự của các bạn trên đây (ngoại trừ các "tâm sự" theo kiểu: muốn cưa đổ bạn Linh thì làm thế nào, hoặc những "tâm sự" đại loại như vậy, mình đều cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của ngưòi viết, của người đang được nhắc đên trong lời tâm sự đấy, và cả góc độ là người đứng ngoài để đánh giá 1 cách khách quan- cho nên,bạn có thể cho rằng mình k hiểu, còn mình thì cho rằng mình cảm nhận được!
    Và cuối cùng, mình thấy bạn nói ở đây là tâm sự, vì thế có lẽ chúng ta nên đặt tên quán là quán tâm sự??? Mình nghĩ như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu so với 2 từ "TƯ VẤN"
    Cảm ơn vì hồi âm của bạn!
    Chúc bạn 1 ngày vui!
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Mới vừa post bài xong em đã e*** bài rồi. Một lần nữa mong em không chụp mũ anh nhé. Anh không thù em hay ghét em vì anh không biết em là ai nhé. Có thể là em gây thù chuốc oán nhiều quá nên đi đâu cũng thấy kẻ thù.Đôi khi em phải đặt câu hỏi tại sao em lại bị nhiều người ghét đến vậy, phải không? Nếu em biết thế nào là "văn minh" trong thảo luận thì đã không bị khoá nick trong box thảo luận cách đây mấy ngày rồi, đúng không nhỉ? Dù sao thì chuyện đó cũng không liên quan đến anh bởi vì anh chưa bao giờ "thảo luận" với em. Và sau topic này anh cũng chắc chắn rằng em không xứng đáng để anh phải thảo luận đâu.
    Anh phải nói lại 1 lần nữa là anh chưa bao giờ tranh luận với em trong bất cứ topic nào nên em đừng cho là anh đang trả thù cá nhân nhé. Chỉ là anh nhận ra sự khoác lác và đạo đức giả của em trong topic này nên muốn dạy cho em một bài học thôi.
  7. traugia15

    traugia15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    làm sao đây khi tất cả mọi người trong gia đình đều nói là em mà lấy anh ấy em sẽ k hạnh phúc nhưng mà chúng em yêu nhau và nghĩ sẽ ở bên nhau được
    chúng em tuy có hay giận cão vã nhau nhưng không bao giờ quá 1 ngày
    mọi người đều nói em sẽ khổ khi lấy anh ấy vì anh ấy k yêu em nhưng mỗi lần giận nhau anh ấy đều là người làm hoà hết đấy chứ
    anh ấy nói là nếu ba mẹ anh chị em k chấp nhận thì cứ để hộ quyết định hạnh phúc của em đi.rồi họ sẽ hối hận về điều đó
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh theInvincible
    Đây là lần cuối cùng tôi trả lời anh. Anh thích làm gì thì làm, viết thêm 1000 bài càng tốt. Tôi có cách riêng để sống không cần anh lo hão. Ghét yêu của cả cái TTVNOL này chẳng liên quái quái gì đến tôi. Ai cần thì tôi làm bạn, ko thì thôi. Anh chẳng phải bạn tôi, không phải họ hàng nên việc anh nói gì mặc anh. Miệng nói đó tai nghe. Vậy thôi. Còn chuyện tại sao bị khoá nick thì đó chính là cái bẩn thỉu mà tôi nói đến đó ở cái gọi là ảo này. Vâng lá thư của Mod tôi sẽ giữ để nhắc mình nó kinh tởm như thế nào. Mà không phải mình tôi thấy điều đó đâu. Mà có nói thì những người như anh chắc không hiểu đâu.
    Chào anh
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 10/07/2007
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn ghé quán, bạn nào cần Linh giúp đỡ thì cứ viết câu hỏi. Linh sẽ trả lời bằng thư riêng cho từng bạn, tránh sự dèm pha cố ý của một số người không thiện trí. Mong rằng Linh sẽ giúp đỡ đựơc các bạn.
    Trân trọng

  10. khoinguyenvn

    khoinguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em Lính cạc bin hơi bị nổi tiếng, em khiến anh nghĩ em buôn chứng buôn người tanh tưởi, rồi diễn kịch cầu cứu mod xoá bài của anh.
    Bài bị xoá là anh hỏi v/v tại sao Linh lấy avatar của mem Loi_cu_ta_ve và chú ấy cũng đang nổi tiếng ở một diễn đàn khác. Xem thêm ở đây: http://www9.ttvnol.com/f_319/936834/trang-2.ttvn
    Tiện tay search gúc gồ ra được thông tin này hay lắm:

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này