1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán: Tư vấn tình yêu (đóng cửa vào lúc 20 giờ và mở lại vào lúc 9 giờ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Linhcabincrew, 26/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bản thân ý kiến của anh Invincible thì em tuy rất đồng ý nhưng không dám phát biểu kẻo Linh lại ngậm cái gì đó rồi phun cho em là "Tại bà cãi nhau với tôi bên Thảo Luận nên bây giờ bà mới ủng hộ ông Invincible ý gì" (nội dung câu đó chắc là thế, còn hình thức thì chắc Linh phun theo kiểu hoành tráng chợ búa hơn nhiều).
    Vì thế, em chỉ xin đồng một cái ý nhỏ, về cái từ mà anh dùng để nói các hành động của Linh. Trước đấy, trong topic thông báo với các mod, em mới chỉ nói Linh là "vu khống, chụp mũ" thôi, nhưng từ này mới thật sự là đúng : "ngậm máu phun người", nó diễn tả hết sức chính xác cái văn phong chanh chua, nói không thành có, đổi trắng thay đen, lấp liếm, sửa bài nhoay nhoáy của Linh.
    Linh nói nhận được thư của anh, em nghe đã thấy buồn cười rồi, thường thì trong tranh luận, qua người bạn em biết, với con trai, thì Linh chủ động pm và lời lẽ rất ngọt ngào, một anh, hai anh (ấy là qua những người em biết mà đã nhận được pm của Linh). Nếu thuyết phục được họ ủng hộ sau lưng Linh thì tốt, nếu không thì nhiều khả năng là biến bạn thành thù, Linh sẽ quay sang đả kích họ.
    Thật kỳ lạ là khi tranh luận với em thì Linh không pm cho em lần nào . Thật tiếc là Linh không làm như thế, vì Linh chỉ cần đãi em vài cái pm bọc đường là em gục luôn (dù là con gái, vì em là người rất hảo ngọt ), nếu thế có phải là đỡ lôi thôi chuyện ra bao nhiêu không !

    Được 1otherNewMem sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 10/07/2007
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    "Anh" Linh ơi, nhà "anh" ở gần nhà em đấy, nhà em bên phường 12, Q.Tân Bình luôn nè. Có số đt rùi khi nào em gọi làm quen với "anh" nhé.
    [​IMG]
  3. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này em hỏi tí, sao ở Hn tất cả mọi loại văn bằng 2 đều coi là tại chức nhỉ ( hình như trừ mỗi học viện tài chính với cả Đại học ngoại ngữ, nhưng muốn vậy thì phải học theo giờ chính qui ) học văn bằng 2 trường em chỉ học từ 6h-8h30 tối, thôi chết, mai về trường kiện mới đượcMà hình như bạn Linh không phải làm cabin crew nhỉ, đứa bạn em bay suốt ngày,đêm còn bị gọi đi, không đi học nổi,mà bay ra nước ngoài mấy ngày mới về thì học lúc nào nhỉ??Linh cho em xin chỉ giáo em về em bảo lại nó
    Ngạc nhiên rồi
    Em thật, không có ý gì, có điều bạn Linh cứ quan trọng hoá vấn đề, nghe mất tính tâm sự quáMong bạn Linh điều chỉnh nhé
  4. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào.. túm lại Linh cabin này là nam hay nữ.? Trời ơi.. thế mà anh đặt niềm tin vào nhờ Linh tư vấn trọn gói chuyện tình iu của anh. Chã lẽ chủ topic là một thằng ku.. nhưng lại mang trong mình 1 dòng máu ẻo lã.
    Cô Trang là hàng xóm nên thay mặt box tiện thể hỏi thăm sức phẻ cô/chú Linh cái. Đồng thời gởi lời chào của anh đến 12 vị tiến sỹ giáo sư danh giả học giả đang tại thượng.
  5. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh à, cái lớp mà ngày xưa anh học đó em cũng đang học đây nè. Mà Nhà nước quy định mỗi buổi học chỉ có 4 tiết thôi, từ 6h đến 8h30 mà thôi, thứ 7 được nghỉ để khi hết môn sẽ tổ chức thi (CN hoàn toàn KO phải đi học). Trời ơi trường nào nó ác ôn, nó bắt anh học gì mà nhiều thế? Nói em nghe để em đấu tranh lên Bộ giáo dục đập bỏ mother cái trường khốn nạn ý đi.
    Chu.... choa..... ngưỡng mộ quá. !!!!!!!!
    Em không ngờ gia đình anh danh gia vọng tộc đến thế.......những 12 người cơ à?!? Ngay như gia đình nhà giáo nhân dân NGUYỄN LÂN cũng chỉ có 9 người đạt được các học hàm, học vị đó (nổi tiếng nhất có ông Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Lân Cường...)
    Mèng ơi thế này thì bèo nhất đã được lên báo hoặc chí ít cũng lên đài truyền hình VTV cái mục KỶ LỤC GHI-NÉT GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU GIÁO SƯ, TIẾN SỸ, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC NHẤT VIỆT NAM rồi còn gì?
    Anh cho em xin cái tên của 1 trong số "12 tiến sĩ và giáo sư" đó để em search gô-gồ. Em in ra, em dán lên trên tường cho thằng em lông bông nhà em nó học hỏi.
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 10/07/2007
  6. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thế hoá ra Linhcabin là nam à ?
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Dòng họ nhà em có tới hàng trăm tiến sĩ ấy chứ! Không biết mấy đời thì được tính là "gia đình" đây?
  8. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Vụ này có vẻ nghiêm trọng đây ?.....Đúng là NGẠC NHIÊN RỒI . Đề nghị "Linh ca bin" nói rõ cho bà con hiểu vấn đề đi nào, đang có khối người thất vọng, ngỡ ngàng đây
  9. vnhungphong

    vnhungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài của "em Linh" này thấy hay khoe khoang và mâu thuẫn: nào là có bằng lái xe của EU, đi đây đi đó, nào là từng hôn người yêu ở Hòn Mun nhưng có chỗ lại tự giới thiệu đang ế...Bảo đang sống ở TQ, nào là người Hà Nội nhưng thế quái nào lại vô Saigon, nào là xuất thân trong gia đình gia giáo nhưng lại ủng hộ lối sống Tây phương.v.v.v. Hết hiểu nổi, ko rõ sau khi em Trang "phát hiện" ra tổ con chuồn chuồn rồi, "em Linh" nói sao đây ?
  10. manhaohoa

    manhaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    A & E yêu nhau say đắm, vậy mà đôi khi cảm giác bị mất ty cứ lảng vảng
    Xin các bạn lời khuyên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này