1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán: Tư vấn tình yêu (đóng cửa vào lúc 20 giờ và mở lại vào lúc 9 giờ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Linhcabincrew, 26/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai! Thiện tai!
    "Hòa thượng"... Thích Chí Nhân đang cố xa lánh chốn hồng trần đầy thị phi, cớ sao đùng đùng từ đâu lao đến một cô Linhcabin... "phong" cho taiquai chân "phó chủ nhiệm" của một cái quán chuyên về... Tình ái???
    Trước đây, taiquai còn "hiếu chiến" đấu khẩu với Linhcabincrew nảy lửa... thừa biết là quan điểm, cách suy nghĩ... quá khác nhau, tại sao còn lôi ta vào cái quán này? Đã được phép của taiquai chưa (Linh đề nghị nhưng tôi đã từ chối) mà dám tự tiện bổ nhiệm... phó cho mình thế? Xin được đặt câu hỏi ngược: Theo các bạn, cô chủ quán đanh đá kia có ý gì đây?
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 27/06/2007
  2. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh à, chẳng tư vấn cho tớ tẹo nào, có phải vẫn nhớ chuyện trong Topic này http://www9.ttvnol.com/ThaoLuan/900679/trang-6.ttvn ko?
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lại, theo thư thì hôm qua cô bé này có nói rằng Taiquai sẽ thay mặt trả lời cho mình vì phải đi công tác 2 tháng gì đó. Hơ hơ.
    Nhà em chờ đến sáng nay vào bác taiquai lại bảo không phải.
    Vậy có ý gì đây. Hay là đóng cửa quán. Vậy ông phó chủ nhiệm taiquai định nói gì đây.
    Làm 1 ly đê.
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán thì đi công tác mất tiêu, phó chủ nhiệm Thích Đủ Thứ thì trốn mất dép, quán vắng hoe. Để anh cố vấn cho.
    Theo Anh vấn đề làm sao mà em lại quen được ở tận trong nam. Tình yêu bây giờ ít còn lãng mạn theo kiểu ngày gọi điện, tối viết thư lắm. Như vậy em vun đắp tình yêu như thế nào. Đúng không. Mẹ em lo lắng là đúng, một ông con rể mà đến mặt mũi không biết, gia cảnh thì không. Em thì khó khăn như em nói là vừa đi học vừa đi làm.
    Đúng là tình yêu có thể vượt lên tất cả nhưng khoảng cách địa lý và không gian là cái khó cho em. Một năm em gặp mặt bạn trai đựoc bao nhiêu lần, đi chơi bao nhiêu lần, trao được bao nụ hôn. Vậy em yêu ở cái gì. Đừng nói với anh rằng thắm thiết hay sách vở. Người con gái cần gì nhất hả em. Cần một mái ấm, một cánh tay để dựa, một cuộc sống như bao người. Vậy anh ta đã làm gì cho em.
    Có lẽ cô bé Linh nói đúng đấy, Tình yêu là cần vun đắp, dù là thể hiện cho mẹ em hay chính em. Anh thì không thể chấp nhận kiểu tối đến gọi điện hay viết thư. Nếu là vợ chồng nó khác vì ngoài tình yêu nó còn cái nghĩa. Còn đây, em có gì.
    Anh nghĩ em nên xem xét lại tình yêu của mình một cách chín chắn hơn. Nếu anh ta ở miền nam, em nên vào đó làm việc. Nếu em không muốn, hãy thử đặt vấn đề anh ta ra bắc để hai người gần nhau thì sao.
    Cái đó rất quan trọng, hai người thử ngồi lại bàn về tương lai xem sao. Một trong hai người phải chấp nhận hy sinh bản thân vì tình yêu để chiến thắng khoảng cách địa lý. Đừng cầu toàn quá em ạ.
  5. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là, anh ấy ở trong miền Nam, làm sao mà làm thân với mẹ tớ được chứ, với lại, cuộc sống giờ ko được ổn định cho lắm vì vừa học vừa làm, mẹ tớ yêu tớ nên muốn tớ lấy chồng gần để có gì còn về mẹ giúp đấy bạn ạ, giải quyết thế ko thoả đáng
  6. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ quán này kỳ zở, đã bít mình phải đi công tác còn mở quán làm gì, mới có 1 ngày đã chạy mất tiu.
    Em đang cần tư vấn chiện này nè. Chẳng là... em và lão trót si mê nhau. Nhưng đi xem tuổi thì ko hợp, phạm vào "tứ hành xung", chết bất đắc kỳ tử,.... nói chung là rất dã man.
    Bên nhà em thì chưa thấy phản đối gì. Nhưng mà em thấy lo lo. Ko bít có nên tin hông nhỉ?
    Thề với lòng, ba cái vụ xem tuổi này em cũng tự xem được (trong giáo trình môn "cơ sở văn hoá Việt Nam" của Đại học KHXH&NV đàng hoàng), em thấy là kỵ lắm, lấy nhau là sức khỏe, danh vọng cực kỳ kinh khủng luôn... Lo ghê đi....
    Giờ em bít phải làm sao hỉ?
  7. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Zậy thì bõ luung đi kưng. Ăn mà kưa nhõ nào, ăn toàng nói tũi mừn xung zới nhõ đó liềng.
  8. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếng Việt đi... em hông hỉu tiếng Campuchia !!
  9. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @ huyentranglover: Anh viết theo kiểu của em thôi, nếu em muốn sang Miên thì anh giới thiệu cho, thu nhập khá lắm.
    @ Linhcabincrew: Có thể anh nói sai nhưng vẫn nói: Em chưa đủ khả năng tư vấn tình yêu, anh nhìn thấy mục đích khác khi em lập Topic này.
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    He he. Tự nhiên lại viết mấy bài liền.
    Gửi em gái huyentranglover.
    Nhà Anh thì không phải nhà tư vấn, nhưng trót lỡ vào quán làm luôn mấy bài.
    Theo nhà anh thì em gái nên đi xem lại ở một người khác, nếu như họ cũng nói vậy thì cũng nên lưu tâm. Ở đây chỉ là chuyện duy tâm mà thôi nhưng về chuyện tâm linh ngày nay cũng không nên coi thường.
    Nhiều trường hợp đã chứng minh rằng chuyện đúc kết này là có thật. Tuy nhiên nếu chỉ là tuổi thôi thì chưa đủ, cần xem thêm cung phu thê này, ngày sinh này, giờ sinh này. Nếu có cưới thì nên cưới giờ nào để bớt khắc, ngày nào, năm nào. Nhiều cái cần xem. Nếu có thể cúng sao giải hạn thì cũng nên làm thử. Việc này hệ trọng cho cả đời người. Cân nhắc nặng nhẹ thì cũng nên lắm.
    Tình yêu là chính để có hôn nhân, nhưng tuổi khắc, xung đủ thứ cũng là vấn đề. Ta đang sống ở Phương đông với bao điều huyền bí mà chính khoa học phương tây cũng chưa giải đáp hết.
    Nhưng việc xem xét để hạn chế bớt xung là vấn đề cần làm. Nhiều vợ chồng tuổi xung mà vẫn sống khoẻ re, nhưng để có được điều này, cũng phải xem xét kỹ lắm về ngày cưới, rồi phòng ngủ, rồi giờ làm lễ ăn hỏi, giờ làm lễ cưới... ôi nhiều thứ lắm.
    Nhưng cứ bình tâm, đâu còn có đó mà.
    he he. Làm một ly là bình tâm ngay.
    @ ông gì nhỉ ở trên: Có góp ý thì đợi chủ quán về, còn khi chưa có ai. Ta cứ làm vài ly đã.

    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 27/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này