1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán: Tư vấn tình yêu (đóng cửa vào lúc 20 giờ và mở lại vào lúc 9 giờ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Linhcabincrew, 26/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Linh oai, sao Linh toàn trả lời câu hỏi của các anh ko zở, em cũng hỏi Linh nè sao Linh hông nói gì ?!?!
  2. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    tình hình là cái cổ của mình gần dài bằng con hươu cao cổ ròai đấy ạ có cần phải lật lại câu hỏi không nhỉ
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác Quái nhà em lại đứng cùng chiến tuyến trong công cuộc khẳng định bản thân của cô Crew à?
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Thuỷ.
    Nhận được thư của chị tận Châu phi về làm em cảm động quá. Một cô gái Hà nội mà sang tận châu phi để thực hiện nhiệm vụ nhân đạo thì ngoài lòng yêu thương con người có hoàn cảnh đáng thương còn có bao gồm một nghị lực cao và lòng dũng cảm nữa chị nhỉ?.
    Còn về câu hỏi của chị. Linh đã suy nghĩ và trả lời chị như thế này.
    Tình yêu của chị hình như chỉ là mối tình đơn phương thì phải vì theo như thư của chị thì anh ấy hoàn toàn không có tình cảm gì với chị. Một người đàn ông trung thuỷ với đầy đủ ý nghĩa của nó. Tất cả tình yêu anh ấy đã dành cho gia đình của mình vậy thì có bao nhiêu tình cảm anh ấy dành cho chị mới là điều quan trọng. Theo Linh có thể là 99,9% là tình bạn và chỉ có 0,01 là thứ tình cảm khác nhưng mà không phải tình yêu. Vì theo Linh tình yêu chỉ đến khi cả hai cùng đồng cảm trong tâm hồn và có sự hoà hợp nhất định trong cách sống.
    Có thể anh ấy là một người đàn ông tốt mặc dù còn nhiều khiếm khuyết nhưng lại là mẫu người mà chị đang kiếm tìm trên con đường mà người ta quen gọi là con đường tình. Người ấy cho chị lòng tin cậy, sự ấm áp trong tâm hồn, sự mới lạ trong suy nghĩ nhưng cái quyết định là tình yêu lại không có. Anh ấy vừa giống như người tình lại vừa giống một người anh. Chị cũng giống Linh đều yêu thầm một người và mong muốn người đó là của mình nhưng cuộc đời chớ trêu rằng anh ấy lại không đáp lại tình yêu đó vì đã có một tình yêu khác. Chính lòng trung thuỷ, tình yêu trong sáng của anh ấy với vợ và gia đình lại là điểm mà chị thích nhất, làm chị cảm động nhất và cũng là những gì chị mong muốn nhất.
    Người phụ nữ cần gì ở một người đàn ông, theo Linh đâu phải là tiền bạc, sự chiều chuộng thái quá mà là lòng trung thuỷ, sự cảm thông và tình yêu thương chân thành. Một cánh tay vững chắc lúc gian nan khổ cực, một chiếc khăn đúng lúc mềm lòng nhất cho một giọt nước mắt thoáng rơi, một chiếc áo khoác lạnh đúng lúc khi cơn gió đầu mùa, một cánh hoa vào ngày sinh, một nụ hôn ngọt ngào và một cái xiết tay trừu mến? dù nhỏ nhưng là những gì người phụ nữ cần. Nhưng rõ ràng, anh ấy không thể đem lại tất cả cái đó cho chị vì tất cả anh ấy đã dành cho người mà anh ấy yêu, vậy chị đang chờ đợi cái gì?
    Linh cũng như chị, đang ngày chờ mong người đàn ông đến từ tương lai của mình nhưng đó là tương lại. Còn anh ấy theo Linh đã là quá khứ, dù quá khứ có đẹp đến mấy thì cũng nên cho qua để đón lấy ánh mặt trời tương lại. Linh nghĩ một ngày nào đó chị sẽ tìm được thôi. Quên anh ấy đi và nhìn về tương lai chị ạ. Những cái gì mà thần tinh yêu cho mình thì mình sẽ có, còn nếu không cho thì cố cũng không thể có. Đúng là hạnh phúc phải do ta đoạt lấy. Nhưng hình như, anh ấy đã xa tầm với của chúng ta rồi, phải không chị. Vị thần tình yêu có thể đã lầm lẫn khi bắn mũi tên vào chị nhưng anh ấy thì không. Vậy đừng cố gắng sửa chữa cái mà các vị thần đã làm vì họ không thể bắn mũi tên tình yêu hai lần cùng lúc cho một người phải không chị, vì lúc đó người đàn ông của chị chắc là sẽ đau khổ, chị có muốn anh ấy đau khổ vì chị hay không? chắc là không, đúng không ạ. Được quên cũng là niềm hạnh phúc đó chị ạ, quên tất cả thì mới có tương lai. Hãy chôn chặt tình cảm đó vào tim và coi đó chỉ là kỷ niệm. Để ngày sau khi nghĩ lại và có thể mỉm cười rằng một thời ta đã từng được yêu và mãi vẫn sẽ yêu.
    Chúc chị sẽ tìm được hạnh phúc và điểm tựa cho mình và mong rằng khi chị về nước điều đó đã là hiện thực.

    Em gái của chị
    Linh
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn huyentranglover
    Xin lỗi vì không trả lời bạn ngay, vì dạo này công ty của Linh bận quá, nhiều ca trực của Linh suốt đêm, sáng về chiều lại đi. Nên tranh thủ lúc nào là Linh vào lúc đó, một cũng là niềm vui, hai là một lời hứa với bạn bè.
    Linh đã xem câu hỏi của bạn và hình như anh chàng ATndT đã trả lời cho bạn rồi thì phải. Quan mở ra đâu phải chỉ mình Linh mà ai có y hay đều có thể góp ý. Tuy nhiên về chuyện của bạn Linh có thể nói thế này.
    Linh có thể nhất trí phần nào về góp ý của anh chàng ưa say sưa ATndT dù Linh chẳng ưa dù cái lão đấy, nhưng những gì lão nói có lý mình cũng nên tham khảo.
    Tuy nhiên, quan niệm của Linh còn thêm ý rằng, tình yêu là tất cả, không có tình yêu thì có không xung khắc tuổi tác thì vẫn chia tay. Nhiều người hợp nhau đủ thứ mà sau khi sống chung có 3 tháng đã chia tay. Còn chuyện kia, đúng là ta không nên bỏ qua vì tâm linh cũng có cái huyền bí của nó, tuy nhiên, Tình yêu sẽ đưa các bạn đến ạnh phúc, còn chuyện kia, đời người có số, sống chết là ý muốn của thượng đế. Tuy nhiên làm vài việc như anh chàng kia khuyên cũng không có gì là hại cả.
    Chúc bạn sẽ hoà hợp và xoá bỏ được sự xung mà thành cát. Để tình yêu hai bạn được thăng hoa. Coi như cho mụ thầy bói giả này được có lời chúc hạnh phúc cho 2 bạn. Có Tình yêu là có tất cả bạn ạ. Đừng quá lo.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 01/07/2007
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đọc câu trả lời của em chị xúc động quá. Em nói đúng, cần phải để anh ấy yên nhỉ. Không nên cố gắng đạt cái không phải là của mình đúng không? Nhưng đúng là mẫu người như anh ấy là người mà chị đang tìm kiếm, luôn có mặt đúng lúc, nói những lời đúng chỗ, mặc dù đôi khi có hơi khăt khe nhưng không bao giờ sai.
    Cảm ơn em đã quan tâm đến câu hỏi và cũng tâm sự nhỏ của chị. Hẹn em một ngày nào đó uống cafe ở Hà nội hoặc Sài gòn nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng.
  7. WorkOffline

    WorkOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh còn nhớ tôi không? Tôi là advnonline đây!
    Thế chuyện hôm trước là thế nào? Tôi không hiểu gì cả?Tôi đã bị lôi vào một cuộc chiến mà trong khi tôi chẳng biết lý do và nguyên nhân!Chị hãy giải thích!CHi tiết mời mọi ngừoi xem tại đây!
    http://www8.ttvnol.com/f_153/935063.ttvn
    Được WorkOffline sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 01/07/2007
  8. vnblack

    vnblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trót lỡ iu cô chủ topic rồi, rối quá, tư vấn hộ anh thoát khỏi tình trạng dở sống dở chết này...
  9. WorkOffline

    WorkOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    MOng chị LINh giải thích cho LOAN hiểu vấn đề!Có rất nhièu ngừoi đã đang và sẽ nghi ngờ tôi là chị đấy! Tôi không thích điều đó!
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cô Linh nhân tiện thể tư vấn dùm anh với.. chuyện của anh nói ra nó dài dòng lắm.
    Nguyên anh có quen biết 1 nữ, mà cái nữ này nhan sắc ngon ngọt, ẻm có cái cty bé bằng lổ mũi, rồi mối qhệ của gái đó và anh trở nên khin khít hơn là vào.. cái đoạn em ý bị mấy thằng gian tế nó đâm thủng về mẹt tài chính. 9 trong tgian này thằng bf của em mới lòi ra cái vô cùng bất lực, hầu như không thể hổ trợ được em ý mẹt nào cả.. thế là e ý lại hay rủ rê anh cùng thưởng hoa địa nguyệt. Ngoài 3 cái chuyện phải chen lơ mơn khi đi ăn uống cùng gái, thì cũng cần phải nói rõ nguyên tắc của anh là "k được hao tốn 1 cắc bạc khi quan hệ với gái".
    Anh chỉ có mỗi cái tội là có lén lút.. vuốt ve, vỗ về gái để gái có sức vượt sóng gió mà thôi. Hết cơn mưa trời lại hừng hừng, gái sau cái vụ tựa vai anh lại tỏ vẽ cực kỳ tin tưởng anh.. thậm chí còn kể cả những chuyện thâm cung bí sử của bản thân và gđình gái. Gần đây gái còn tỏ vẻ chán ghét thằng bf, và còn định chia tay.. nói thằng kia ăn nhậu nhiều, người thì lúc nào cũng thúi rùm mùi bia rượu, bụng thì phập phệ toàn mỡ. Gái lại hay còn khen anh, và cũng nói thiệt với cô là.. thấy gái nó phơi phới chào mời như thế đến cả Đường tăng còn khó cầm lòng, huống hồ chi là người phàm mắt thịt như anh. Tối qua gái có phone cho anh, còn óan trách anh tùm lum, nào là: em tin tưởng mới tâm sự với anh, thế nhưng tgian này thấy anh có thái độ kỳ lắm.. hình như muốn xa lánh em. Anh nói là tối mai anh sang chổ em, nhưng anh lại k cho tgian cụ thể.. e biết là tgian đó anh sẽ tắt máy, rồi sau đó sẽ đưa ra 1 lý do.
    Mà quả thật hôm nay a đào hầm ở nhà và tắt luôn cellphone, vậy cô Linh cho anh hỏi:
    - Gái nó làm như vậy là đã có thể khoái anh thiệt chưa.? hay nó chỉ coi anh như là miền đất hứa mới lạ, thơm ngon hấp dẫn.?
    - Chuyện thâm cung gái kể với anh thì rất rùng rợn, theo cô mức độ chân thật của nó đến đâu.? hay là do gái thêm chút mắm muối để hòng đánh vào tình cảm yếu đuối của anh.?
    - Nếu anh tiến tới với quả gái này.. thì anh có phải là thằng giai xấu xa khi bưng gái từ tay thằng kia.?
    Được oh_tian sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 01/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này