1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Văn box Hà Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mượn thơ phát
  2. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết vế đối này không:
    "Tứ thời bát tiết canh chung thuỷ"
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Vế còn lại có cái bầu dục
  4. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Tứ thời bát tiết canh chung thuỷ
    Rặng liễu đôi bồ dục điểm trang
  5. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Chưa chuẩn lắm mặc dù đúng là nó.
    Sai mất 1 số thứ
  6. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nàng đàn bà dưới vòi hoa sen, để nước ấm xoa những vết bầm tím....
    Rõ ràng là nàng khóc. Nước dù ấm, nhưng làm gì có vị mặn như thế. Lâu lắm rồi nước mắt mới rơi, nên mặn chát chúa.... Nàng ngồi bệt xuống sàn, ôm gối và nức nở....
    Nàng không khóc vì đau. Nỗi đau về thể xác là thứ dễ dàng vượt qua nhất. Một khi mình cắn răng và tự nhủ "một phút nữa sẽ qua", thì đau đớn mấy cũng có thể chịu đựng được. Và quan trọng nhất là, cuối cùng thì nó cũng sẽ qua thật. Da thịt sẽ lành lặn, lại trắng trẻo, lại tung tăng...
    Nhưng cái vết nứt toác trong trái tim nàng đây. Thuốc nào chữa được. Nàng khóc bởi biết, chẳng bao giờ nỗi đau ấy kết thúc, hoặc nếu có, cái giá phải trả thật chẳng dễ dàng chút nào.
    NHững giọt nước mắt hòa vào dòng nước ấm,,, Chúng sẽ trôi ra sông, rồi về với biển, Chúng sẽ kể câu chuyện của nàng cho những giọt nước mắt khác của hàng tỉ người trên thế giới này... BIển mặn bởi cuộc đời chưa bao giờ vắng những khổ đau...
    Dòng nước làm nàng dễ chịu một chút,,, Tệ thật. Nó không fải là vòng tay anh...
    Lau khô tóc và người, lòng nàng trống rỗng,,, Cuộc sống là gì
    Em hận anh, người tình cũ của em
    Người không giơ tay níu em khi em quay bước
    Cả anh nữa, người chưa bao giờ hiểu điều em ao ước
    Và giơ tay đẩy em xuống đáy vực đớn đau
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thấy Cungchiase vào Box mà không ý kiến gì. Thôi thì sửa lại một chút cho chuẩn, rồi ta chuyển sang câu khác nhé.
    Sửa lại tí nhá: Cái chỗ vàng vàng ý!
    Câu khác này: "Hoa tiền chước tửu hứng vô nhai"
    Chờ
  8. Mumma_mummim

    Mumma_mummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    GIận nhau nhé!
    Em chẳng thèm online nữa đâu
    Không chat cùng cái mặt vàng khè đáng ghét
    Không thèm chờ phấp phỏng PM hiện lên bất chợt
    Không thèm nhớ anh nữa đâu
    GIân nhau nhé!
    Đừng có thanh minh anh nào có lỗi gì đâu
    Vô lý! không dưng sao em lại ...
    Kệ anh đấy, em chẳng ... Thôi này, đừng có cãi....
    Giận nhau, thế thôi!!!
  9. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Cái này không phải tôi đối đâu. Đây là của cụ Tam Nguyên Yên Đổ đấy. Tôi nhầm mất một từ
    Được cungchiase sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 24/01/2007
  10. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Thanks vì đã chỉ giáo. Chim sẻ tôi chả chính chuyên gì, cái gì cũng chỉ biết một tý. Không biết tý của bác to không chứ tý của tôi thì bé lắm nên chỉ có tý thế thôi.

Chia sẻ trang này