1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Văn box Hà Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Mượn quê chú Lâm phát đê
    Đại Đồng đại vẫn đồng, dân ta đại đồng Đại Đồng
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mượn quê miuconbietnoi và _anh_yeu fát
    Vạn Phúc vạn lần phúc, làng tôi vạn phúc Vạn Phúc
  3. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
  4. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Quán Văn là chủ yếu tập trung vào văn chương. Nơi bà con cô bác post các tác phẩm (của mình, sưu tầm) rồi cùng bình luận và đóng góp ý kiến thế mớ fải chứ.
    Chả thấy ai post thêm cái nào
    Văn là người, hiểu được văn là hiểu được người.
    Fải hông bà con
  5. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi: Cao Bằng là địa danh, nhưng tớ chưa nghe thấy từ địa danh Rượu Mơ. Hình như nếu có thương hiệu thì là Làng Vân hay Làng Mơ thôi.....
    Nói chung chưa phục lắm....
  6. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác Cungchiase: Câu đối bác nghĩ rất nhanh, nhưng em vẫn cảm thấy hơi gờn gợn...Đang nghĩ câu "Về Sơn Tây mua sơn ta, không có sơn ta mua sơn tây" của bác đây, khó thiệt đó.
    Anh yêu: Câu đối của ông bác có vẻ sát nhất đấy, nhưng "Cao mà bằng" đối với "vạn lần phúc" thì em thấy nó vẫn thế nào ấy nhỉ: "cao - mà - bằng" và "vạn lần - phúc". nhịp điều ngắt quãng vẫn chưa ổn. Nhưng câu này sát nhất trong 4 câu đấy nhẩy.
  7. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Mời Bác Adam câu này cái: (xin lỗi cô Rose nhé)
    Cô Rose quê Quốc Oai, ra oai đi bắt cuốc, không cần cuốc vẫn vác cuốc cho oai
    Được cungchiase sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 18/12/2006
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ô, anh không để ý câu đối của chú đâu, hè, giờ mới biết đấy. Câu đấy là anh đối lại cái câu phía trên ấy, câu gì mà mượn quên của Lamvt ý.
    Ẹc ẹc...
  9. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm hôm qua đi qua đường Liễu Giai (vì ở dưới này lâu quá chả được đi đâu). Thấy đoạn Liễu Giai kéo dài đã được đặt tên là Văn Cao lại nhớ đến một danh nhân.
    Cao Bằng cao mà bằng, không đâu cao bằng Cao Bằng
    Văn Cao văn rất cao, mấy ai văn cao Văn Cao
    Câu này chưa được chỉnh lắm vì phép so sánh ở câu đối lại chưa được hay và rõ (nếu rõ phải là: mấy ai văn cao NHƯ Văn Cao)
    Tự nhận thấy cái hay của câu này là:
    Cao trên Văn dưới đọc từ dưới lên thành VĂN CAO
    Bằng trên Cao dưới đọc từ dưới lên thành CAO BẰNG
    Xin các cao thủ góp ý.
  10. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây nhưng là ta,Hà Tây ta là ta!
    Được changtraidenluc0h sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 20/12/2006

Chia sẻ trang này