1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vỉa hè - Nơi trò chuyện, giao lưu, tán gẫu, 8 đủ thứ trên đời (Vui lòng không spam!)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi mrhugolina, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Chú rảnh lắm hay sao mà hết soi anh đánh sai luật rồi thì signature
    Lúc trước máy bay đã nhắc nhở và anh đã resize rồi
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bực mình quá đi, muốn đập,muốn phá,muốn chửi,muốn rủa,muốn thét,muốn gào,muốn xé nát tất cả ..........Mà thật ra nãy giờ không biết mình bực chuyện gì nữa.
  3. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    @all: đang hết gold để đánh bạc, các bác / chú / cô gom Gold lại ủng hộ Hugo nào.
  4. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Thì ra ku e Hugo nó trốn bên này .Mò mãi mới thấy.trả 160k Gold cho ta nào
  5. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ thấy hay nói về con gái miệt vườn nhưng tìm hoài ko thấy cái topic vườn thơ chiều tím ở đâu nên post đại vào đây vậy:
    Con Gái miệt vườn Thời nay
    Chưa đi chưa biết miền quê
    Đi về chỉ muốn quay về cho xong
    Bởi cô con gái nhà nông
    Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Nhóc kevin đó nha, ghi bài thơ như thế không sợ người ta tự ái à,không thấy chị có chữ ký là em gái quê .......................... sao?
    Hic!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chặc, cũng hơi nhạy cảm. Chữa bài thơ này lại chút xem
    "Chưa đi chưa biết miền quê
    Đi về chỉ muốn quay về cho xong
    Bởi cô con gái nhà nông
    Bi giờ đã trở thành xi ti ờ (người xì phố)

  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0

    Nổi buồn không giới hạn
    Khi xưa anh đến bên em
    Lời môi chót lưởi anh trao em nhiều
    Giờ anh muốn đá em đi
    Anh chửi, anh rủa như xua ma tà
  9. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    nghe đồn là anh đó lớn hơn chị à. mà "gái quê" thành "người tp" rồi mờ, người ta xì tin rồi mờ, để ý làm gì mờ. mà em hỏi nhỏ, có "mèo hoang" nào chưa chị?
  10. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể tôi sẽ ... vì xung quanh tôi chẳng có ai thật lòng với tôi. Tình bạn là sự lừa dối. Tình yêu là sự phũ phàng. Khi nhìn thấy người mình yêu sánh vai bên người bạn thân của mình. Họ là những người độc ác, tàn nhẫn.

Chia sẻ trang này