1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vỉa hè - Nơi trò chuyện, giao lưu, tán gẫu, 8 đủ thứ trên đời (Vui lòng không spam!)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi mrhugolina, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Cần quái gì đại học.Học Phổ thông là thầy cô hướng dẫn viết chính tả thế nào cho đúng rồi.chỉ có mấy người"may mắn " vô đại học tưởng mình hay lắm nhưng thật ra viết sai tùm lum
    Đã xác định lên đây học hỏi thì bớt leo lẻo cái mồm lại.chịu khó nghe và đọc nhé cô sinh viên đại học
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 03/05/2007
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Topic này không phải là chỗ "tuyên truyền ********" nhé.sẽ xoá bài này sau 24 giờ nữa
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, nghe mà shock nghe nhỉ. Bé Thư biết thần đèn Nguyễn Cẩm Luỹ không - ông ta chỉ mới... học lớp 4 thôi ấy, thế mà khối việc ông ta làm, cô sinh viên đại học có làm được như thế không nhỉ?
    Có tấm bằng đại học hay không điều đó không quyết định được trình độ tri thức của người cầm nó như thế nào. Thậm chí có kẻ cầm tấm bằng loại giỏi, nhưng yêu cầu viết một lá đơn xin việc cũng làm chẳng xong; còn có những kỹ sư khi ra trường lại làm chẳng đúng với chuyên môn chính của mình.
    Sinh viên đại học có thể phân biệt được những từ ngữ dùng để giao tiếp trên mạng thì cũng có gì để bàn. Vấn đề là những từ ấy được dùng thường xuyên và cả người type và người đọc đều biết nó thay thế cho những từ nào. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là có những từ cần đúng type đúng chính tả để có thể bày tỏ được những gì mình muốn thể hiện. Đằng này, có một cô sinh viên đại học rất thích viết sai chính tả, lại hay cãi chày cãi cối để biện hộ cho những từ của cô ta khi một ai đó góp ý chân thành. Nhìn mà chướng con mắt.
    Nói trắng ra một điều - một người đã không được số đông tập thể chào đón thì nên xem lại bản thân của mình. Cái tôi không phải là tất cả trong cộng đồng ảo này. Vì thế cô có là sinh viên đại học thì chẳng qua cô cũng chỉ là một thành viên của cộng đồng ảo này thôi. "Vắng mợ thì chợ vẫn đông" - chắc cô sinh viên hiểu rõ câu tục ngữ này nhỉ? Khỏi cần giải thích dài dòng chi cho mệt
  4. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    114 đây, chuyện gì, chuyện gì?
    có đứa gọi 114 nhưng 114 bận đi buôn (dưa lê) nên đến trễ. có gì cần giải quyết không nào?
  5. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có cái bằng đại học hay không, chuyện này đối với bản thân chỉ có tương lai mới trả lời được. Cái bằng không quyết định được tất cả. Thái độ mới nói lên tất cả. Thái độ ham học hỏi, thái độ cầu tiến, thái độ luôn khao khát vươn lên ... nếu ta chứng tỏ được bản thân ta luôn khao khát để đi tới thì cho dù có thất bại, có vấp ngã 1 lần,2 lần ... n lần, vẫn đứng lên đi tiếp thì rồi cũng sẽ đến đích mà thôi. Nhưng cần phải biết quý thời gian. Người đang đi học mà không biết quý trọng những gì mình đang có, sau này mới biết hối tiếc thời gian đã mất mà không thể bù lại được đâu.
    Dù gì đi nữa, biết nhìn lại mình và biết phấn đấu thì không bao giờ muộn cả. Người viết bài này cũng đã từng bỏ phí nhiều thời gian để rong ruổi thay vì học hành chăm chỉ hơn, nên không dám nói một ai là tốt hay là xấu khi có có học đại học hay không thèm học đại học, chỉ mong rằng, từ sai lầm của bản thân mình cần phải nói lên một điều mà người đi trước cũng ra rả nhắc nhở : " Phải biết quý trọng thời gian, phải lo học để sau này không tiếc nuối " ...
    Bạn có phải là cử nhân, kỹ sư hay không, không phải là điều quyết định then chốt cho 1 tương lai đảm bảo sẽ no ấm, sung túc. Nhưng cái bằng của bạn sẽ nói lên một điều gì đó về những gì bạn đã từng cố gắng.Điều đó sẽ giúp bạn có một nấc thang khá chắc để tiếp tục bước lên những nấc thang cao hơn.
    Cái mà mình muốn nhấn mạnh là thái độ con người. Luôn cảm thấy tội cho con ếch ngồi đáy giếng, thấy được mảnh trời bao nhiêu cơ chứ ? Con người nhân vô thập tòan, đôi lúc cũng cần phải xả cơn tức trong lòng, điều này hòan tòan tự nhiên nếu ta nói chuyện với người thân, bạn bè thân. Còn chốn công cộng thì cần ý tứ một chút thôi, mọi chuyện sẽ hòa hảo ngay mà.
  6. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ giấc mơ cần xem lại quan điểm này.
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nói nhiều cho dữ. Về rồi có đem gì anh dặn chú lúc còn ở NT k?
    Hôm nào rãnh đi uống cafe xem hàng chú đem về.
  8. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý đây la 2 chõ để spam nhưng có cần mọi người fải cải nhau ko? có người nghĩ đây chỉ là 1 xã hội ảo , có quyền làm mọi thứ mà ko sợ bị người khác la mắng, lun nói dối ,coi đây là cái ko thực.Ai nghĩ sao nghĩ , nhưng tui thì lun coi mọi người trong đây như bạn tui ở ngoài dzậy, mong là moi người bit kiềm chế lại chút chút, để box của mình "coi cho được" lỡ mai môt có ai ghe thăm box của mình mà vo tình vào chỗ này thì ko bit người ta nghĩ sao ve cantho của mình nữa.
    MONG MỌI NGƯỜI KIỀM CHẾ CHÍNH MÌNH LẠI MỘT CHÚT
    THANKS NHÌU.
  9. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thì từ đầ saita đã nói rồi, nếu là cảm xúc của người viết thì chắc người viết mới "7 tình" mà . Nhưng dù sao cũng thấy bài viết này hay lắm . love_never_died_342 ơi , cho saita sưu tầm bài này lun ha?
  10. snowfield

    snowfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Àh...mình chỉ là lãng khách thôi, mình cũng không hiểu chuyện gì lắm ở đây nhưng mình nghĩ " dĩ hòa duy quý " là tốt nhất. Mình đã từng cãi rất gay gắt trên 1 điễn đàn cùng với rất nhiều bạn khác, cũng giống dzầy nè, chỉ dùng từ ngữ để viết nhưng lại gây đau người khác. Rồi bây giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con và nông nổi quá.
    Mình nghĩ bạn giacmoxua cũng thế, có thể bạn ấy viết trong tâm trạng bực tức ko kiềm được nên...
    Mình nghĩ mọi chuyện nên kết thúc tại đây thì tốt hơn.Vả lại, dù sao bạn giacmoxua cũng là con gái, bị nhiều bạn nam nói như vậy, chắc hẳn cũng buồn lắm.

Chia sẻ trang này