1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vỉa hè - Nơi trò chuyện, giao lưu, tán gẫu, 8 đủ thứ trên đời (Vui lòng không spam!)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi mrhugolina, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thử chữ ký
    Nổi lòng biết tỏ cùng ai
    Cái bạn gì gì ấy tui thấy bạn ngộ ngộ lém nha. Người ta đi internet kệ người ta, mắc gì hỏi. Hồi đó giờ có thấy bạn đâu. Thấy bạn lạ lạ lắm nha. bạn làm tui hổng được tự nhiên, thoải máy khi đến tiệm đó ngồi rùi nha.
  2. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bun` như li rượu cạn ko có ai cùng cạn....bùn như li rượu đầy ko có ai cùng sầu!!!!!!!!!!!zhơi........
  3. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa, ngày xưa. Vui vẻ, Hấp Tấp, Nông Nổi, Buồn Bả, Chán Nản, Ý Chí, Hạnh phúc, Tình Yêu, Hiểu biết, Lý trí là bạn rất thân của nhau.
    Một hôm Hiểu biết rủ các bạn chơi trò trốn tìm, hiểu biết sẽ là người đi tìm. Thế là mọi người tảng ra khắp mọi nơi để trốn.
    Vui vẻ thì quá rộn ràng nên dễ bị tìm thấy. Còn Hấp tấp thì quá Hấp tấp nên cũng dể tìm thấy. Nông nổi thì không tìm cho mình được chổ trốn an toàn nên cũng bị tìm thấy. Tiếp theo là Buồn bả bị tìm thấy ở cạnh bạn Chán nản. Kế tiếp là Ý Chí và Hạnh Phúc và Lý Trí. Nhưng mọi người tìm mãi vẫn không thấy Tình Yêu. Mọi người cứ đi tìm và kêu tên Tình Yêu mãi, mà vẫn không thấy Tình Yêu trả lời.
    Còn ******** Yêu thì sao? Tình Yêu trong lúc trốn tìm đã nhảy vào bụi cây bông Hồng gần đấy. Tình Yêu đã bị những gai hoa Hồng làm cho trầy xước khắp cơ thể và bị rướm máu. Vì quá đau nên tình Yêu đã động đậy, làm cho bụi cây hoa Hồng cũng động đậy. Lúc đó Lý Trí đã kịp nhìn thấy, và chạy đến nhanh chóng.Vì hoảng quá, vô tìnhTình Yêu đã bị gai Hồng đâm mù đôi mắt. Tình Yêu khóc lên đau đớn vì bị gai đâm trầy xước khắp cơ thể và bị mù đôi mắt. Lý Trí thấy rất có lỗi với Tình Yêu, nên Lý Trí xin làm người dẫn đường cho Tình Yêu trong cuộc sống.
    Do đó nếu không có Lý Trí, Tình Yêu với đôi mắt mù sẽ thành Tình Yêu mù quáng. Nhờ có Lý Trí , Tình Yêu sẽ trở nên yêu đời hơn, tốt đẹp hơn.
  4. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc lần này tiêu mất rồi, tính đi Hải Dương 2 ngày, bây giờ phát sinh tới 7 ngày mà đem có mấy bộ độ, tiền thì không còn bao nhiêu - vậy mà sếp bảo chuyển tiền vào tài khoản cho mình sài mình lại bảo không cần vì mình còn tiền, hic hic giờ nghĩ lại sao thấy mình dại vậy! lần này là bèo nhèo như con mèo luôn rồi!!!!!
  5. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà lo,gọi điện thoại kêu sếp chuyển tiền tiếp
  6. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hì hì con trai mà lở nói một lời rồi! hic ai lại nói lời thứ hai chứ?! -Thà cam chịu vậy - mà sếp còn kèm một câu nửa, anh nói vậy thối chứ biết tài khoản em giàu lắm - hic hic!
  7. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bó tay chám cơm, mới nhận được tin nhấn từ số máy : 0909936808
    không biết sư phụ này lấy số DĐ của mình ở đâu nửa mà gửi tin làm quen
    - gọi tớ là cô bé mới chết chứ, nếu gọi tớ bằng anh thì OK rồi! hic hic không
    biết nghĩ sao nửa người ta đường đường một đấng nam nhi vậy mà gọi là
    cô bé mới khổ chết !
  8. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Pó tay@yahoo.com! Có thế mà cũng lên đây kêu mình là sư phụ hen
    Người ta chỉ giỡn tí thôi. Người ta là con gái hen. Kêu tui là sư phụ vậy là muốn làm đệ tử tui à? Vậy mua quà cáp lại bái sư đi rùi tui cho làm đệ tử tui
  9. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay ta buồn như con chuồn chuồn
    Ta đi lang thang như con gà lang bang
    Thấy quán phở ta ngồi ta ăn ố tình tang
    Ăn xong rồi ta như con heo ố tình tang
    Ôi ta buồn như hết tiền tiêu ối buồn ghê
    Ôi ta buồn ta kiếm người chơi ối buồn ghê
    Ôi ta buồn ta ra tiệm net tốn tiền chơi
    Ôi ta buồn nên ta dư hơi ối người ơi
    Ôi ta buồn ta như con điên ối trời ơi
    Ôi ta buồn ta muốn được ăn ối trời ơi
    Ôi ta buồn ta muốn được chơi ấy được chơi
    Ôi ta buồn ta muốn phí tiền chơi ối trời ơi
    Ôi ta buồn ta đi nhong nhong khắp Việt Nam
    Ôi ta buồn ta muốn chửi lộn chơi ối trời ơi
    Ôi ta buồn!
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    đến lúc rồi,

Chia sẻ trang này