1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vỉa hè - Nơi trò chuyện, giao lưu, tán gẫu, 8 đủ thứ trên đời (Vui lòng không spam!)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi mrhugolina, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    sao off mess "gửi tin nhắn này đến tất cả mọi người trong list của bạn sau đó nhấn F6 tên người yêu của bạn sẽ hiện ra ngay, good lucks ...vừa thử thấy rất đúng" 2 hôm nay lan nhanh như điện vậy ; có ai nữa thử thấy đúng luôn không? riêng tui thấy nó "lãng" quá
  2. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hic!Cái ngày gì mà xui xẻo thế nhỉ, té đau muốn chít, hết đi nỗi rồi. Bực bội, gét ông trời này wá xá. Sao cho xui xẻo, buồn bã kéo đến với tui hoài. Ko bít đến chừng nào mới vui đây, bực bội wá. Huhuhu...ui da, đau wá, lại đụng trúng cái chân đau rồi. Máu...xỉu...té ko đau mà thấy máu là té xỉu. Người gì kì ục ghê.
  3. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Mới xem lại VN idol thấy ku em nào giống ku Longdinh quá
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Có đi hồi nào đâu mà hổng đi.mịa sao bây giờ ra ngoài gặp nhiều người lẻo mép thế k biết.
    Anh em box cần thơ ta lên đây chúc mừng Bác thang23 mới săn được "Heo vàng" nào, thằng ku tí sinh vào lúc 00.35phút ngày 12/9/2007,
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 14/09/2007
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Kiểu này hôm off trung thu chắc tranh thủ ghé ngang thăm cựu đại đội trưởng phòng không của box mình nhỉ?
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hôm đó cố gắng rủ rê lão đi. tội nghiệp quá bây giờ lão ấy k còn làm lính "phòng không" nữa mà chuyển qua không quân luôn rùi."cưỡi phản lực bỏ bom" ầm ầm khà khà
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 15/09/2007
  7. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hix...ko bít sao đi học rùi mà cũng buồn hòai à trùi. Vào lớp nói chiện xàm xàm cũng có cố gắnng nghe giảng lắm á mà sao đầu óc chẳng tiếp thu đc gì á. Học trc wên sau, hỏi gì cũng ko nhớ. Mình vừa nói cái gì hỏi lại mà mình cũng chẳng bít nữa. Chít ùi, chưa già mà lẫn đến nơi ùi. Bà cô nói học mà tâm hồn cứ để bên lớp khác hả con?chít...ngại wá đi thui
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ồh...chúc mừng bác Thắng...
  9. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt đừng có hiền như thế nữa nha. Nếu mình như thế nữa có ng sẽ nói mình ngu. Thôi, cuộc sống đâu như ta mong muốn. Rồi thời gian sẽ wa rồi 1 ngày nào đó mọi chiện sẽ sáng tỏ. Cho dù lúc đó muộn ùi, mình vẫn bị thiệt thòi nhưng ko sao, rồi những ng đó sẽ chịu hậu wả gấp trăm lần chiện họ đã gây ra
  10. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng ?obo bo xì ?, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng di mất, chơi với nhau rồi lại gian nhau, nhẹ nhàng như không,Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ

Chia sẻ trang này