1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vỉa hè - Nơi trò chuyện, giao lưu, tán gẫu, 8 đủ thứ trên đời (Vui lòng không spam!)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi mrhugolina, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm trước về Hậu Giang 5 ngày, toàn gặp mưa, chẳn
    đi đâu được, muốn tìm bạn bè ucfe tán gẩu cũng không có ....
    Chán chạy về TP công việc ngập đầu hichic, nhưng vẫn thích ở
    TP này hơn vì có lẽ quen ở đây rùi...
  2. KhungPro

    KhungPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Công nhận VN đá có nét hơn, nhưng ... vẫn kém Thái một bậc
  3. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ma này nói gì nửa,hic!
    Hôm qua đi từ Cần Thơ lên Tp.HCM 170 Km
    cứ đeo theo hai em đi xe BS 65X1 0398 từ dưới
    lên tới ngã tư Trần Hưng Đạo và Phạm Hùng (Ng
    Tri Phương) thì mất dấu, cũng 21h hơn rồi nên
    vọt về nhà ngủ! chán ơi là chán
  4. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không có ghé thăm box, sao thấy box dạo này buồn thế? không khí có vẻ giống như bị bỏ quên vậy!
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Vẫn còn lão đây ngồi coi chùa đó thôi, nhìn avatar là biết em có chồng rùi phải k? chúc mừng nhe
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    @dungsamtien: tối thứ 5 em có nhắn tin cho bác, bác có nhận đc ko ?
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hôm đó say quá, sáng hôm sau mới biết có tin nhắn, mình đã lưu số Bác rùi, thôi hẹn lần sau có dịp thì lai rai vậy.
  8. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko vào quên pass, may là bấm một hồi lại vào đc !!!
  9. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Test thử chữ ký mới
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cần thơ của ta, em buồn thế này sao?
    Hôm rồi, ta dzìa cantho cùng má. Nhằm lúc chiều cường, nước lớn quá chừng luôn.
    Đêm. Đạp xe dọc tranphu, rồi hoabinh, leo cầu quangtrung...đi tá lả, cho thỏa nhớ thương cưng. Tiếc một nỗi ko gặp ku tẹt. Nếu gặp ku, thế nào cũng bắt ku chở theo ghe dzô Cờ Đỏ, hoặc Bình Thủy, Ô Môn...
    Hà, lúc trở lên sì gòn, phải xách giày, túm ống quần (jean, hic), mới lội qua được khoảng sân mênh mông nước. Ta lại đi, lại bỏ em lại đó. Em ở đó, trong nỗi nhớ của ta, trong giấc mơ đêm của ta, trong tim ta, trong tình yêu quê nhà, của ta...
    Càng ngày ta càng có cảm giác xa em hơn, dù, ta lúc nào cũng nghĩ, mình sẽ về cùng em. Thế nhưng, có lẽ...ngày ấy còn...xa lắm. Ta rồi sẽ đi xa lắm em à. Em, là khóc khuất bình yên, êm ả trong ta, dầu ta có ở chân trời hay góc bể nào...
    Chợt nghe mắt cay!

Chia sẻ trang này