1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Sao mà hết thầy Phái đi đến Gà chíp đi thế?
    Không ai được đi hết
  2. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe cậu Sinh_vien_thuc_tap nói xúc động quá, tớ ở lại đây này. Hihi.
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đối đi: "Đi đi để đến đến rồi đi đến đi"
  4. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đứng đứng mà đợi đợi rồi đứng đợi đây!
  5. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trên là đối kiểu Kim, giờ đối kiểu Cổ nhé:
    Khứ khứ dĩ lai lai, nhi khứ lai khứ.
    (Tức là : Bỏ đi để mà quay lại, rồi quay lại đi.)
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ơ, trông hiền hiền, xinh xinh mà hiểm thế
    Sắc sắc hoá không không, có sắc không sắc
    (Hiểu được... chít liền )
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    quanh quanh qua quẩn quẩn, quả quanh quẩn quanh !
    híc, méo hết cả...
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    ra vế đối này:
    Miss KBC bê ca thả ba cua làm việc thiện !
  9. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiền thật mà, hi hi. Vì thế tớ quyết định không hiểu câu trên của cậu, hic, tớ chưa muốn cậu chít. Hic. Tớ tạm đối câu trên rằng:
    Tửu tửu biến mê mê, dĩ tửu mê tửu.
    (Rượu nhiều thì hóa ra đê mê, vì rượu ngon mà mê rượu)
    Còn để trả lời câu trên của cậu thì tớ trả lời thế này.
    Sắc sắc tức không không, nên săc không sắc.
    [nick][nick]

    Được gachip4mat sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 24/10/2007
  10. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đối lại thế này:
    Mem KBC bưng khay trao bảy giải tỏ thành tâm.
    (Chú thích: chữ Giải Y còn có nghĩa là Cua.) hehe.
    [nick][nick]
    Được gachip4mat sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 25/10/2007

Chia sẻ trang này