1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ối, đây không phải là dzọt lệ mà là tuôn lẹ rùi. Hic hic. Bớ thầy Đồ ơi, thầy Kọ ơi, các thầy ở mô thì về.
    [nick][nick]
    Được gachip4mat sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 15/11/2007
  2. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Zọt lẹ.
    [nick][nick]
    Được gachip4mat sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 15/11/2007
  3. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chuồng gà kê áp chuồng vịt
  4. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Câu này đố nhau rùi thì phải. Mạo muội sáng tác thêm mấy câu, hihi:
    Anh Khoa khoe gặp lão Kiến ; Lão Trương giăng biển bán bảng ...
  5. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Quán nhỏ qua đây chẳng ít chiều
    Không vào không thấy lúc tiêu diêu
    Quán chủ vân du xa với vắng
    Tửu bảo mài nghiên khách sớm chiều
    Xa tới quán xem, buông lời vịnh
    Gần về đối chát, thả câu "liều"
    Chúc quán gần đây đông khách tới
    Ngõ hầu cho quán đỡ liêu xiêu
    ĐôngNgànXứ
  6. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Người ở Đông Ngàn chợt ghé qua,
    Lặn lội nề chi cách với xa,
    Vô thăm quán nhỏ đôi vần họa,
    Vài chữ iêu iêu sao thiết tha.
  7. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khách ở Đông Ngàn ghé quán xa
    Lặn lội, Miền Trung, lũ đợt ba
    Xa lắm, nơi miền nam nước Úc
    Giật mình, tưởng khách ở tại nhà
    Đông ngàn, tăm tiếng vẫn gần xa
    Đất cũ, tên xưa, vẫn một nhà
    Vần điệu, có chi "iêu" với "ọa"
    Ninh-Giang hai tỉnh, một hai mà:) (giống cua hay ếch nhể:D cua ếch ở "mà" )
  8. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đông Ngàn chốn ấy mới thực là,
    Cớ sao người lại bỏ đi xa,
    Nước Úc miền Nam thì xứ lạ,
    Chi bằng ở lại ta với ta. (Hehe)
  9. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Quán đối dạo này chả thấy đối liên đâu cả, toàn thấy thơ thẩn thẩn thơ, hay là chuyển sang đối thơ đây nhỉ?
    ''Đối liên chẳng đặng đối câu thơ
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ''''Thơ câu đối đặng chẳng liên đối
    Thấy 2 anh chị thơ thẩn hoành tráng quá nên em gái tạm rút vào bếp ăn vụng
    Đối nhá: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (Vế cổ)
    Rồi kim nhân đối đi

Chia sẻ trang này