1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngọng:
    Nóng nánh nong nanh, thế sự như dòng lước chảy:
    Móm:
    Thẫn thờ thơ thẩn, phân phình phu pháng phây phôi

  2. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lóng lánh long lanh, thế thái như dòng nước chảy
    Thẫn thờ thơ thẩn, ái tình như áng mây trôi
  3. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Gớm con tạo bữa cơ tem hẻm, rút nút xuôi cho lọt khách cổ kim.
    HXH
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Kính thiên hạ nhân sinh phú quý, san luật ngược để giữ chủ đông tây
  5. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép dịch câu đối trước rồi đối lại sau:
    Có một ngôi chùa cũng làm sư, mà bán cả ngôi chùa đi cũng làm sư.
    Vậy tớ đối này:
    Một đồng là tiền, bán đồng cũng là tiền.
    chú thích: bán đồng đi thì được tiền. Hihi, kiểu như "ai nhôm đồng, dép hỏng bán không?"
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chị Chíp coi chừng cổ nhân mắng đấy thế này này , này nữa
  7. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thầy đồ!!!
  8. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ??
    Tiên học lễ, hậu học ..vờ ...ăn!
  9. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế chị dịch sai à? Cổ nhân tuy nghiêm khắc nhưng cũng đại lượng cho những kẻ nhầm. Dịch đúng ngay thì bể học bé bằng miệng giếng. Hihi.
    Thế hóa ra là "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" là nghĩa khác à? Hay là:
    "Có chùa thì làm sư, kbán chùa thì làm thầy?"
    Thế phải đối lại là:
    "Có xe thì làm xe ôm, bán xe thì làm cu li."
    Hay là: "(Dạy ta) Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy"
    thì đối là: "Cho một nghìn là ân nhân, nửa nghìn cũng là ân nhân"
    Chị đối đúng theo tinh thần Kim nhân còn gì?
  10. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tiến vi quan, toái vi...sờ...ư?

Chia sẻ trang này