1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau cuối năm có thơ hòa vốn, giờ quán đối lại có kiểu đối hòa vốn. (Theo quy cách này thì mấy lần bạn dongnganxu cũng đối hòa vốn rồi ấy chứ).
    Ra sân xem trăng, trăng chẳng có
    Xem trăng chẳng có, lại vào nhà.
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Dỏằ<ch quỏÊ này còn... thÂm thuẵ hặĂn cỏÊ Tàu nỏằa =))
    BĂi phỏằƠc =))
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bận không ghé qua, quán đối có thời sự mới roài. Bạn sinhvienthuctap cho chị hỏi địa chỉ lão đồ ở đâu? điện thoại thế nào? (để nhỡ đạt giải đối thì còn đến lĩnh)

    Ngày xưa qua nơi đây, đáp vài lời, đăng đối.
    [/quote]
    Lão ấy à? Lão ấy dùng mô bi dép lào, đặt hàng tận bên lào cơ. Còn nhà thì nguyên một biệt thự giữa... cánh đồng ngan, ngan lai nhím nên khi nào cũng xù lên, cẩn thận.
    Nhưng mà cũng chưa cần lo vì chị chưa "nhỡ" được
  4. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình nhẹ dạ cả tin bị cô ty lưa rồi. Đồng chí này ra vế "vô đối", thì đăng đối mà làm gì nhỉ?
  5. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏằi, cỏưu sinh viên có hiỏằfu ẵ ngặỏằi dỏằ<ch trong cÂu "Ra nhà gỏãp hỏằ? hỏằ? 'ỏĐy nhà" không ỏƠy nhỏằY? Hiỏằfu 'ặỏằÊc bĂi lỏĂy luôn. Hâ hâ.
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để em sửa lại câu của người dịch xem có hợp ý của người dịch ko nhé
    "Ngước mắt nhìn hoa, hoa cả mắt
    Ra nhà gặp hỉ, hỉ đầy nhà"
    Hôm qua, gặp một người bạn, tếu táo với nhau thế này:
    " Gió thổi vi vu, cô gái bước ra lu, tắm.
    Gió thổi vù vù, chàng trai đứng sau lu, nhòm "
    =))
    Nhân đây, nói vui với mọi người một chút về các anh đồ :
    Thời đại ngày nay, thư pháp là một nghệ thuật đẹp, thứ nhất là đẹp về chữ, thứ hai là đẹp về ý, thứ ba là đẹp về người viết. Tuy vậy, cái yếu tố thứ ba có vẻ không mấy khi thấy được. Xem các anh đồ hiện đại này: tóc dài nghệ sĩ, để râu đầy mặt. Rõ là kinh hoàng .
    Tết, ta sẽ thấy thay vào hình ảnh các ông đồ già "bày mực tàu, giấy đỏ" là các anh đồ trẻ với những chữ viết sẵn, tự viết hay mua lại thì không biết, những chắc là mua lại . Nếu may mắn, bạn sẽ gặp một anh đồ thứ thiệt, trình diễn viết thư pháp, xem mê luôn. Tất nhiên, những chỗ như vậy thường đông, và đắt hơn một tý.
    Thôi, tạm dừng
  7. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vô quán phủi mạng nhện, bụi bám đầy ghế!
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Ra sân hái cành hoa, hương sắc khắp phòng!
  9. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bạn sv ơi, có người hẹn bạn ở vườn chuối, kết nghĩa anh em vườn chuối đó. Hé hé.
    Nhưng mà này, tớ phản đối ý kiến của bạn sv nhé, ai bảo là các anh độ hiện đại tóc dài, để râu đầy mặt nào? Tớ quen cả một tá anh đồ, à mà có khi 2 tá, chưa thấy anh nào tóc dài. Còn râu thì thi thoảng mới thấy hơi lởm chởm. Hay là kiến văn của tớ còn hạn hẹp nhẩy?
    Còn nữa, mình thấy chuyện gặp một anh đồ thứ thiệt, trình diễn thư pháp có đến nỗi khó khăn lắm đâu nhỉ? Ít nhất là đến dịp Tết, ra Văn Miếu thì cũng thường xuyên được chiêm ngưỡng mà nhỉ. Chưa kể đến một số câu lạc bộ thư pháp vẫn đang hoạt động, có những anh đồ thật và có những họa sĩ học chữ Hán để thành anh đồ.
  10. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Con cua 1
    Trên đời lạ nhất chú Cua
    Động va là cắp, động bò là ngang.
    Luộc sôi mới đỏ mai càng
    Có gạch mà chịu ở hang suốt đời.

Chia sẻ trang này