1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nài, đừng tưởng em không biết chị đá đểu em nhá . Dám bẩu mình chuối
    Còn vụ anh đồ chị không tin, vào Đà Nẵng mà coi, biết liền
  2. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Con Cua 2
    Trên đời lạ nhất một người,
    Khi thì điềm tĩnh, khi thì như cua,
    Người ta ngứa mắt mới đùa,
    Buôn ngan mà lại đi lùa gà con.
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Con Cua 3
    Trên đời có mỗi món ngon
    Canh cua thêm với vài hòn cà phao
    Bây giờ trời đất điển đao
    Cua bò ngan chạy, ôi chao là buồn
  4. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại của hai con cua:
    Cua 1 : Ê, mày đi xem phim kinh dị với tao không ?
    Cua 2 : Đi thì đi sợ gì, mà ở đâu vậy?
    Cua 1 : Quán bún riêu đầu gõ .
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Đối thoại của hai con cua:
    Cua 150 nói : Quán này là quán gì vậy nhỉ ?
    Cua 250 tám : Chả biết, thấy đề biển là Quán đối, vào toàn thấy chiện cười với lị chiện "ngụ ngôn", ngoài sân lại còn trồng chuối xuất khẩu, sau bếp lại có gà, vịt, ngan, cua...

    Cua 150 nói : A, biết rồi, chủ quán định đổi thành quán nhậu đấy mờ .
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Này, thì trời xuân kim cổ:
    ĐÀO HOA - Nguyễn Trãi
    Một đoá đào hoa khéo tốt tươi
    Cách xuân mơn mởn thấy xuân cười
    Đông phong ắt có tình hay nữa
    Kín tiễn mùi hương dễ động người.
    CÚC - Nguyễn Trãi
    Người đua nhan sắc thuở xuân dương
    Nghĩ chờ thu, cực lạ nhường!
    Hoa nhẫn rằng: đeo danh ẩn dật
    Thức còn thông: bợn khách văn chương.
    Tính tình nào doái bề ong ****
    Tiết muộn chăng nài thuở tuyết sương.
    Dầu thấy xuân lan cùng lọn được,
    Ai ai đều có mỗ mùi hương.
    Nếu sửa thành: Ai ai đều có đặc trưng hương
    hay là: Ai ai cũng có một riêng hương có được không?
    Ừm, khó

    TRÚC - Nguyễn Trãi
    Hoa liễu chiều xuân cũng hữu tình
    Ưa mi vì bởi tiết mi thanh.
    Đã từng có tiếng trong đời nữa,
    Quân tử ai chẳng mảng danh?
    Danh quân tử, tiếng nhiều ngày
    Bảo khách tri âm mới biết hay.
    Huống lại nhưng thân chẳng bén tục,
    Trượng phu tiết cứng khác người thay!
    MAI - Nguyễn Trãi
    Giữa mùa đông, trỗi thức xuân
    Nam chi nở, cực thanh tân.
    Trên cây, khác ngỡ hồn Cô Dịch,
    Đáy nước; nghi là mặt Thái Chân.
    Càng thuở già, càng cốt cách
    Một phen giá, một tinh thần
    Người cười rằng kém tài lương đống,
    Thuở việc điều canh, bội mấy phần.
  7. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là không sửa như thế làm gì. Ý cụ Nguyễn Trái là: Ai ai đều có mùi hương riêng nào đó (của người ấy).hehe
  8. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cụ Nguyễn có nói: ai cũng hách từ trong nôi!
  9. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Về bài thơ Cây chuối của Nguyễn Trãi
    Chữ Nôm :
    S.
    ?."~'吏添
    "'.封群謹
    T".o強-,
    Quốc ngữ :
    Ba tiêu
    Tự bén hơi xuân tốt lại thêm
    Ðầy buồng lạ màu thâu đêm
    Tình thư một bức phong còn kín
    Gió nơi đâu, gượng mở xem.
    Chú thích:
    - Tự : ở đây có nghĩa là từ khi.
    - tốt lại thêm : Vốn đã tốt, lại tốt thêm.
    - buồng : Hiện đã có hai cách hiểu: buồng là buồng chuối, buồng là buồng ở của người con gái (cách hiểu của nhà thơ Xuân Diệu) . Còn có người muốn hiểu thêm nghĩa mầu nhiệm : buồng nghĩa là mùi).
    - Tình thư một bức phong còn kín : Câu này có ý ví nõn chuối non cuốn như bức thư tình còn phong kín. Người xưa đã có vế câu đối treo trong nhà: Thư lai tiêu diệp văn do lục (Thư viết trên lá chuối gửi đến lời văn còn xanh).
    - Gió nơi đâu, gượng mở xem : gió xuân nhẹ thổi đến làm nõn chuối mở dần ra.
    [quote viết lúc 10:50 ngày 12/01/2008:
    ...cười với lị chiện "ngụ ngôn", ngoài sân lại còn trồng chuối xuất khẩu, sau bếp lại có gà, vịt, ngan, cua...

    [/QUOTE]
  10. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Câu đối trên Văn Hồ
    Thời Hậu Lê, Văn Miếu chiếm một khu vực rất rộng ở giữa địa phận hai làng Cổ Giám và Văn Chương. Bên tả là khu học xá ở thôn Minh Giám, nơi trú ngụ của các cống sĩ về học ở Quốc Tử Giám. Phía trước có một hồ nhỏ gọi là Văn Hồ, tu sửa thành một cảnh khá đẹp.
    Thoi đưa tay mỏi canh chày,
    Tiếng ai xin lửa là thầy cống Sen
    Thầy rằng đang học tắt đèn
    Cậy tình lân lý dám phiền đêm hôm.
    Ðó chính là bài dân ca tình tứ vẫn được truyền tụng nói lên cái cảnh tượng chung quanh Văn Hồ, ngày đêm luôn luôn rộn lên những tiếng ngâm thơ, đọc sách của các "quan nghè" dự bị xen lẫn tiếng thoi đưa lách cách nhịp nhàng của các cô gái đảm đang.
    Tương truyền, một người ở thôn Minh Giám là Phủ Hào có lập một toà nhà ở phía đông Văn Hồ, gọi là Nho sinh quán để đón mời các sĩ tử ở xa về kẻ chợ trọ học. Những ai không có nơi quen biết, hoặc nghèo túng không có tiền thuê nhà, vào đó ở đều được đối xử tử tế. Vì vậy người ta cũng gọi quán ấy là quán ông đồ. Phủ Hào còn dựng một cái dinh con trên một gò nhỏ giữa hồ, làm theo hình chiếc hồ rượu, gọi là Nhất hồ đình. Ðôi khi Phủ Hào vẫn mời các danh sỹ chèo thuyền ra đó, uống rượu, làm thơ. Có lần Phủ Hào treo giải, ra một câu đối để thách các bạn làng văn đối chơi cho vui. Câu đối ấy như sau:
    Nước Văn Hồ tha hồ tắm mát, rượu Hồ Ðình thơm ngát đón làng văn.
    Câu đối ra yêu cầu nho sĩ phải đối với một cảnh đẹp cũng ở đất Thăng Long. Nhưng thật oái ăm vì câu ra có những ba chữ "hồ" và hai chữ "văn" lại có thêm một nghĩa riêng không giống nhau vì vậy luôn mấy năm liền năm nào cũng treo giải mà vẫn chưa ai đối được.

Chia sẻ trang này