1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy Xuân đang về đó, may ra mở múi với giang sơn
  2. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mở múi với giang sơn
    Giơ cùi cùng tuế nguyệt
    :D
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Spam kinh khủng
    Không có việc giề làm thì về phụ trách lò mổ rùm cái
  4. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mổ gì bây giờ, Tết nhất tới nơi để dân tình lành lặn,
    Mổ tung toé ra mất ăn Tết thì sao!
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mổ đặng còn kịp chia xịt mần bánh chưng bánh tét
  6. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Xuân tha hương, nhấp giọt rượu sầu, nhớ vòm trời đất nước !
    Tết xứ người, ngụm cafe đắng, thương mảnh đất quê nhà !
  7. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Xuân hãy còn dài, hướng tới tương lai vùng đất mới,
    Tết dù có ngắn, ngoảnh nhìn dĩ vãng cảnh người xưa.
  8. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Kém hai tuổi xuân đầy chín chục.
    Nghịch lí về tuổi thọ của cụ Nguyễn Khuyến,
    Kính mời các mem hay lai vãng quán đối giải chơi,
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mình lại tưởng câu đố gì, làm mò mẫm như là truy tìm gốc sử . Câu đầu tiên là muốn mắng ông "dịch văn gia" nào đó (vừa mới đọc trên Google cái tên mà giờ quên rồi ). Em chả biết nhiều về chữ Hán, nhưng cái câu:
    Ngã niên trị bát bát
    mà dịch thành:
    Kém hai tuổi xuân đầy chín chục
    thì em cũng chịu, chả hiểu dịch kiểu gì mà loạn thế . Lại còn gán cho đó là tuổi thọ của cụ Nguyễn Khuyến nữa chứ. Dịch loạn rồi kêu là "nghịch lý" . Theo "điều tra" của iem, câu:
    Ngã niên trị bát bát
    Ngã số phùng cửu cửu

    là hai câu đầu bài thơ Trị mệnh của Nguyễn Khuyến. Nên biết trị mệnh dịch nghĩa là lời dặn dò khi còn minh mẫn sáng suốt, và đối với một ông lão có sở thích đếm tuổi thì sẽ không thể có chuyện nhầm lẫn tuổi hay "khai" tăng tuổi lên cho "đẹp lão" được . Nên chi câu dịch như rứa là sai toét hoét rồi, khà khà
    Rồi tự dưng iem cũng "tòa mòa" . Tại sao lại là bát bát với cửu cửu mà không phải con số nào khác? Tại sao đi cùng với câu có từ bát bát là từ niên, còn đi với câu có từ cửu cửu lại là từ số, mà không phải ngược lại? Nếu theo lý giải: bát bát nghĩa là 8 lần 8 bằng 64, tức là 64 quẻ trong Kinh dịch thì có phải từ số sẽ hợp lý hơn chăng?
    Từ đó, iem lại nghi ngờ thời gian ra đời của bài thơ Trị mệnh. Nhiều tài liệu cho rằng đây là bài thơ cụ Nguyễn Khuyến làm vào khoảng thời gian cuối đời, khi biết mình sắp phải đi hay sao đó. Theo giả thuyết của iem thì... mấy cái thông tin này đều... "sai toét hoét"
    Giả thuyết của em là thế này: Đây là bài thơ cụ Nguyễn Khuyến làm khi cụ mới có 64 tuổi, cụ còn dự đoán mình sẽ sống đến tuổi 81 (tính tuổi ta ấy ạ). Vào một ngày đẹp trời của năm 64 tuổi, cụ muốn dặn dò con cháu nhân khi còn sinh thần sáng suốt (thế nên mới đề tựa là Trị mệnh) - giống kiểu bài thơ ngẫu hứng "Nếu ta chết" (hay chi đó, không nhớ chính xác)của lão đồ làng ta ấy ạ .
    Nếu theo giả thuyết ấy, có thể dịch 2 câu đầu:
    Ngã niên trị bát bát
    Ngã số phùng cửu cửu

    thành:
    Năm nay ta tuổi sáu mươi tư
    Định số thọ ở tuổi tám mươi mốt

    Rứa đó ạ, dà vầng, vì là giả thuyết của iem nên tất nhiên là chưa được kiểm chứng ạ . Kính mong các khách thấy ngứa tai chỗ nào vào phản đối cái cho vui
  10. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Khuyến : 1835 - 1909
    Câu dịch này đã bị lên án từ lâu rồi, và cái giả thuyết của bạn SVTT cũng đúng là ...sai to.
    Ngã số phùng cửu cửu,
    lúc đó, khi ngài 64 tuổi, chính vào năm 1899, (64=1899-1835)
    Ngài làm sao có thể định số của mình được.

Chia sẻ trang này