1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đồng ngàn xu lại bắt nạt bạn SV rồi, ngài chẳng định được số ngài, nhưng ngộ nhỡ ngài biết xem tử vi thì sao? (mà biết xem là cái chắc, các cụ là hay nói theo sách nhắm). Hehe. [8Đ]
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó chị Gà, chị Ngan chỉ giỏi bắt nạt người hiền .
    Hay là mời cô Hằng đến gọi hồn cụ Nguyễn Khuyến lên hỏi cho lẹ nhỉ
  3. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hiền tài như lá mùa thu (dưới đất)
    Tuấn kiệt như sao buổi tối (trên trời)
  4. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nực cười thay, nêu không, pháo không, vôi bột cũng không...mà Tết
    [​IMG]
    Hay ho nhỉ, phone có, máy có, internet cũng có....thừa chơi
  5. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trưng câu đối đỏ chúc Tết, nỗi nước, nỗi nhà, chữ Hạnh Phúc bùi ngùi không muốn viết.
    [​IMG]
    Gặp kỳ đổi mới chào Xuân, niềm biển, niềm đảo, khúc Hòa Bình lạc lõng chẳng buồn nghe.
  6. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2008/02/3B9FF065/
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mây ngàn ngàn dặm về một xứ
    Tùng bách bách tuế bái trăm dân
    Hồi trước, nhớ có lần xem được một tấm ảnh chụp hình những đám mây xếp thành hàng như thể từ các phương trời khác cùng tụ hội về quê cha đất tổ. Đó là ngày giỗ tổ Hùng Vương.
    Bất chợt nảy ra ý nghĩ, tùng bách bây giờ có muốn được trăm tuổi thì phải nhờ dân chúng không... chặt phá bừa bãi
  8. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngào ngạt mùi hương, ở tại đất người, không quên gốc,
    Lung linh ánh lửa, sống xa quê cũ, chẳng cạn nguồn.
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nguồn trong, nước ngọt, xuân bất tận
    Gốc vững, cành tươi, thọ vô biên
    Công nhận mình dễ lây cảm hứng
  10. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tết đến mai đào khoe sắc, mừng Đảng bẩy tám mùa xuân, xuân hội nhập
    Xuân về cây cỏ đơm hương, chúc dân muôn năm vui Tết, Tết an khang
    [nick][nick]

    Được dongnganxu sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 03/02/2008

Chia sẻ trang này