1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nhân năm Chuột, có cụ mới ra vế đối thế này:
    "Tí tẹo thế thôi, thử sức mới hay tài chuột."
    Mời các nhân sĩ...Bắc Hà!
  2. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, ngày xưa... xưa ơi là xưa... xưa như chưa bao giờ có thể xưa hơn được nữa, người già cũng không còn nhớ nữa:D
    Ngọc hoàng Thượng đế có tổ chức một cuộc thi xem con vật nào sẽ đứng đầu trong số các con vật trên trần gian. Thượng đế cho các con vật thi bơi qua một dòng sông. Trong số các con vật thì trâu là con bơi khỏe nhất vì nó đã quen với những con sông, bờ suối khi đi làm cùng với người nông dân. Khi trâu gần bơi sang được bờ bên này, thì cũng là lúc con chuột kiệt sức. Chuột liền nhảy tót lên lưng trâu mà ngồi, con trâu cứ thế bơi sang bờ bên này. Đợi khi trâu gần sang tới nơi thì chuột bỗng nhảy tót lên bờ, để lại đằng sau là các đối thủ to khỏe.
    Ngọc hoàng thượng đế đã cho chuột đứng đầu trong số 12 con giáp chính là nhờ vào tài trí thông minh của chuột.
    :(
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Dần dà một chút, vào rừng coi chừng vuốt hổ
  4. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chú thích một chút nhỉ: Cái khù khoằm của câu đối này là ở chỗ Tí 子là chuột, Thử 鼠cũng là chuột, mà Chuột đương nhiên là chuột.
    Bạn SV cố lên xíu nữa.
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cố
    Dần dà một chút, cọp py coi chừng mắt hổ
    Chú thích: mắt hổ là mắt giám thị coi thi
  6. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tị nạnh gớm ghê, đá rắn để sút vọt xà
    Khùng khoằm
  7. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nhắc đến những cuộc đối đáp giữa Cổng Quỳnh và bà Đòan Thị Điễm. Tương truyền rằng qua những lần so tài giữa hai nhân vật nầy, lần nào Cống ta củng ở vào thế hạ phong.
    Một lần khác, Quỳnh ăn diện bảnh bao, cởi ngựa đẹp, oai vệ dừng trước cửa hàng tơ lụa của Điểm, hách dịch gọi tên cô hàng bảo đem lụa nào đẹp nhứt ra mua (nghĩa bóng là mua người đẹp). Hồng Hà Nữ Sĩ thách đối, nếu đối xứng thì cho không, chớ không phải mua. Quỳnh bằng lòng.
    Lúc bấy giờ, có con gà mái phía sau nhà vừa đẻ xong, nhảy khỏi ổ cục tác luôn ba tiếng. Bà Điểm tức cảnh ra luôn vế đối:
    Kê ký tam hào: viết tác, viết tác, viết tac!
    Quỳnh bí, ngồi trên yên ngựa suy nghĩ mãi, trong khi Điểm cứ luôn miệng thúc giục. Bổng Quỳnh nghĩ ra được một cách, liền ngó xuống chỉ con ngựa và nói:
    Mã hành thiên lý?.
    Tới phiên Điểm đâm lo vì ?oMã hành thiên lý? rất xứng với ?oKê ký tam hào?.
    Tuy nhiên không có cách gì đối xứng với ?oviết tác? được, Quỳnh đành dùng tiểu xảo, quất con ngựa bo roi, con ngựa đau quá chạy vọt tới, miệng hô lớn ba tiếng: lon bon, lon bon, lon bon! để chạy luôn. ?oViết tác? là chữ Nho lấy từ trong Kinh Thi: ?oKê ký tam hào: nhứt viết tác thiên, nhị viết tác địa, tam viết tác nhơn.? Còn ?olon bon? ngòai tiếng lục lạc ngựa, không nghĩa gì cả, chỉ là mượn dịp để để quất ngựa chạy luôn.
    Một lần khác, Quỳnh lại mon men đến quán Điểm thách đối nữa. Điểm ra điều kiện: hể Điểm ra một chữ, Quỳnh phải đối một chữ, ra hai chữ phải đối hai chữ v.v.. Quỳnh bằng lòng. Điểm ra: Canh khuya, Quỳnh đối: Buổi sáng- Điểm: gà gáy, Quỳnh: heo kêu ?" Điểm: ó o, Quỳnh: ột ột ?" Điểm: Trò Nho, Quỳnh: Cô Quán ?" Điểm: thức dậy, Quỳnh: nẳm ngủ - Điểm: mà lo, Quỳnh: để liệu ?" Điểm: học hành, Quỳnh: buôn bán. Sau khi ráp lại, vế ra của Điểm là: ?oCanh khuya gà gái ó o, - Trò Nho thức dậy mà lo học hành?. Còn về đối của Quỳnh là: ?oBuổi sáng heo kêu ột ột, - Cô Quán nằm ngủ để liệu buôn bán?. Vế đối của Quỳnh chẳng ra gì cả. Lại một phen bị người đẹp hạ? ?ođo ván?!
  8. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Rượu cuốc lủi, rượu quốc doanh, các thứ rượu, rượu nào ra rượu
    Say bò lăn, say bò càng, bợm người say, say đếch đủ say
  9. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Viễn xứ tha hương, Tết đến đau lòng thương nước Việt
  10. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    What''s the matter

Chia sẻ trang này