1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nó là thằng nào?
  2. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lẹ lẹ xe lao ra phố,
    Lốp dính cây đinh bởi dạ nhớ người dưng.
  3. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Qua Đèo Ngang nhảy xuống đèo dọc, chẳng thích đèo dọc lại đèo ngang
    (Hà tây box)
  4. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ xuôi lạc lên chợ ngược, hết đường chợ ngược lại chợ xuôi.
    Đi chợ xuôi lạc lên chợ ngược, hết đường chở ngược lại chở xuôi.
    Đi chở xuôi lạc lên chợ ngược, hết đường chở ngược lại chở xuôi.
    ...v.v...
    Phát âm lên nó cũng từa tựa nhau nhỉ
  5. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồng xu cô nương nói thế này làm tớ nhớ đến một nhân vật rất nổi tiếng. Nhân vật này có một bài hát rất nổi tiếng, được giới nghiên cứu tìm hiểu dữ lắm. Chẳng biết nhân vật đó tên gì, chỉ nhớ bà ấy hay đứng giữa làng và:
    "Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà. Gà ở nhà bà là con công con phượng, gà đến nhà mày là con quạ con diều..."
    Thế, con gái phải thể hiện "rịu ràng" một tý chứ . Y như cái thằng thì ai rước
  6. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
  7. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này hình như lâu không xem thời sự, hay lại định dọa nạt con gái nhà người ta thế? Thanh niên bi giờ hok thích con gái "rịu ràng" nữa đâu. Chị đồng xu cứ yên tâm, khác có người rước.
  8. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    thằng nào?
  9. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đến Sơn Tây mua sơn ta không có sơn ta mua sơn tây
  10. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái hiểm của câu trên là: chữ "đèo" vừa là danh từ, vừa là động từ. Hiểu theo kiểu nào cũng được.
    Còn câu dưới, chữ "sơn" chỉ mới ở dạng danh từ nên chưa được. Đúng chứ ?
    @ Đồng xu: "Thằng nào?" là ý cô nương muốn hỏi ai? You or me?

Chia sẻ trang này