1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khó thế, trợ giúp PHÚC nhé, từ đồng,
    Trong Kiều có một câu có từ này, chú cố tìm xem:D
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Khó nhể? Vào trong Kiều mà lục thì hết cả ngày lục đục =))
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    "tìm chồng" <-- vần "ồng"... không cần đọc Kiều làm gì cạ...
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Quán đối độ này phong phú thật. Hết đối đáp văn chương thuần túy, còn ***g cả tình củm vào. Mượn đối để tỉnh tò.
    Hết "Nhanh nhanh kẻo hỏng hết bánh kẹo"
    đến
    " Chợt thèm say thèm bạn thèm ...ồng"
    Vế ra của sinhvienthuctap có chữ thèm...ồng, khiến Phuc được một phen phập phồng mất ngủ.
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
  6. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến xế này, cái bài này mà hạ là tìm chồng thì e không ổn, khẩu khí nam nhi thế cơ mà. Hay là đổi làm "tìm cồng"? Có câu: Lệnh ông không bằng cồng bà. Có người hiểu Lệnh và Cồng đều là dụng cụ phát ra âm thanh, lại liên đới sang chuyện Triệu Thị Trinh. Dưng mà hiểu xế nào thì Lệnh và Cồng lâu rồi cũng thành một cái danh từ đi với ông, và bà. Vì vậy, đôi lúc ta có thể hiểu Lệnh chỉ ông (nam giới), Cồng chỉ bà (nữ giới), nhỉ? Xế thì "tìm cồng" có được không nhỉ? (Hỏi tác giả)
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại là "thèm " = "tìm"
    Gachip đổi thành "thèm cồng" - Há ra là mụ Giun đi tìm Bà (nữ giới) chăng?
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nốc cạn cả nước sông. Thì cái thèm đầu tiên không phải là thèm chồng. Mà thèm xả hết nước sông đi...
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Có bước chân ra mới thấy trời cao đất rộng, bước ra khỏi giếng mới thấy con ếch bé nhỏ cỡ nào. Phục nhà chị cái câu này và em cũng xin lĩnh giáo ý chỉ của nhà chị qua cái câu này ạ! Cho em nhận xét phát: Chém gió vô đối Thế thôi!
    Em đùa ạ! Có đông chạm gì quý tỉ tỉ xin thứ lỗi
    Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
    Tin sương luống những rày trông mai chờ
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tác giả là ai nhỉ?
    "thèm... bộ lòng" ---> đặng còn nhắm rịu chứ

Chia sẻ trang này