1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> tặỏằYng ẵ cỏằĐa cÂu này là: Thỏng con cỏằĐa ngài (tỏằư tỏằư) cặỏằi tôi, nên tôi mỏằ>i thỏằư lỏĂi nó (tiỏằfu tỏằư).
    Thỏ ra hiỏằfu nhỏ** à? Chỏằâ ai lỏĂi ta chào ta, tiỏằfu tỏằư chào tỏằư tỏằư, nhỏằf.
    CĂi tỏằô "tỏằư" này nhiỏằu tỏằô 'ỏằ"ng Âm 'Âm ra 'a nghâa quĂ. Nhỏ** lỏôn hỏt cỏÊ. Hic.
  2. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, thầy lại về.
    Chào một câu nào:
    Năng kế phúc Nho
    Thôi nhà em phải viền rùi. Bb.
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    =))
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ai lại dịch là tử tử bao giờ. Chả biết dịch gì cả. Đưa đường cho kiến thì kiến phải nhận chứ. Tức là thay tất cả chữ từ bằng chữ đường. Đọc lại này:
    Đường đường tiếu đường đường thử tiểu đường. =))
  5. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Uhm, sáng kiến, gộp 2 câu thành một câu. Mà khả năng là bạn Svtt vừa mới đi thử tiểu đường, nhể? Dưng mà hình như chẳng ai hiểu cái câu thứ 2 của lão Đồ thì phải. Mình cũng chàng màng, hình như gộp cả hai câu vào thì ý là lão bảo:
    Con của ông dám cười tôi, nên tôi mới thử nó (tiểu tử ấy) - tôi ra tiếp câu này:
    đường đường nhiệm đường đường thực nghiêm đường.
    Ý là lão bảo kiến trúng mẻ đường to, ai dè đường lại ăn mất nghiêm đường (cha) của nó? Ối, phỉ phui cái mồm, lão Đồ chắc không ác thế, nhể? Thử thôi thì ai lại ác thế. Mà cái lão này cũng lạ người, choảng cho 2 câu rồi im thít, cho bà con tha hồ mà pìng lựng. Chẹp chẹp. Mình biết mình ngố rồi. Huhu.
  6. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    @ Bạn Gà chíp thế mà không chíp tẹo nào nhỉ? Hiểu ý tớ nhể, nhưng bạn Giơ Tham lại ứ muốn hiểu thế.
    @ Bạn Giơ Tham: đúng là cao nhân bất lộ tướng.
    Cố vừa là động từ, vừa là danh từ, vừa là trạng từ.
    Mới đọc lên nghe như bạn Giơ Tham cố gắng cự để kiến cụ cố (là thầy đồ phỏng), nhưng hiểu đường khác thì bạn ấy lại đang nhận mình là cố. Không biết cố và cụ thì ai nhớn hơn ai, nhưng có lẽ cố nhớn hơn cụ. Ặc! Đấy, cố bảo các cháu cứ múa rìu nữa đi.
    Bình lựng kiểu gì, nếu thầy đồ mang tử ra đối với cố thì cứ tưởng là không ăn giải rồi. Huống gì nếu bảo Giơ Tham là tiểu tử, hóa ra thầy đồ là tử tử (con của tiểu tử) thì thất sách quá. Mà hiểu ngược lại, thầy đồ bảo Giơ Tham là tử tử, còn nhận mình là tiểu tử.
    Chắc ý bảo Giơ Tham đang cười, đang thử mình. Hê hê, đã "khiêm tốn" thế rồi mà còn bảo người ta là "tử tử" (con của mình) thì cũng... khiếp nhể.
    Một đằng nhận cố, một đằng nhận con, chậc, kiểu này viết gia phả sao đây. :q
  7. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, mới có người kiến nghị một cách dịch khác:
    Cố cố cự, cố cố kiến cụ, cố!
    (Ông cố đang cố gắng cự bám lại đây để ráng xem mặt cụ đồ, cố lên nào!)
    Tử tử tiếu, tử tử thử tiểu, tử!
    (Cháu đừng có cười ông, cháu cứ thử tè bậy xem nào, oánh chết giờ!)
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chi chi dã
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu không may đớp phải ruồi, đá chân vào từ nhiều nghĩa, chẳng hiểu mô tê gì đáp bừa một câu, ai ngờ lại tốn nhiều câu chữ của các vị đến thế, hihi, mời các vị dùng ly bia cho nó bớt căng thẳng, mùa hè đang đến rồi.
    Căng căng thẳng thẳng thẳng thừng thừng thừng căng !
  10. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, không vào mà giải đối đi, con chi chi dã cái gì, lão đồ ơi là lão đồ ơi!

Chia sẻ trang này