1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Giun bảo sang đây có chiện gì zị?
  2. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: không khéo tớ lại tổn thọ mất
    Hê hê, tớ chả phải tiên sinh, nhỏ tuổi hơn gà chíp nữa, nhưng sau một hồi suy nghĩ, tớ đối thế này được phỏng?
    Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối.
    Thị ý lộ, ngộ ý ẩn, e vô danh vô ý.
    (nghĩa là: ý lộ thì nhìn cũng thấy được, ý ẩn thì phải hiểu mới thấy được, chỉ e tôi vô danh nên không có ý gì hay mà ra vế)
    Hé hé, dưng mà cũng mạo muội hỏi một câu, mời Kim cổ Đông Tây nhân sĩ trả lời giúp:
    Cọ đầu sư, kê đầu gà, hỏi sư ăn kê hay ăn gà?
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Sáng mồng một: tức là đầu năm, nói ngược là nằm đâu?
    Đêm ba mươi : tức là đầy năm, nói ngược là nằm đây !
    Cuộc hội thoại ngắn của đôi tình nhân ấy mà !
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nói về mối tình của Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương
    Westminster - Trưa ngày 3 tháng 4 năm 2005 tại hội trường Viện Việt Học rất đông giáo sư, văn sĩ, đồng hương và những người yêu truyện Kiều đã tham dự buổi thuyết trình của Giáo sư Bác Sĩ Trần Ngọc Ninh Viện trưởng Viện Việt Học để giới thiệu tác phẩm mới của ông: Tố Như và Đoạn Trường Tân Thanh.
    Mở đầu cho buổi thuyết trình Giáo sư Trần Ngọc Ninh đã nói lời chia buồn và tưởng niệm về sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ Đệ Nhị.
    Buổi thuyết trình ra làm 3 phần: Giáo sư diễn giả nói về tác giả Nguyễn Du (hiệu là Tố Như), về Hồ Xuân Hương, về mối tình văn chương của Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. Và phần sau cùng là tác phẩm và giá trị của nó.
    Nguyễn Du (1766 - 1820) là một người văn hoa tài tử, thích cuộc đời lãng tử và bất mãn xã hội tao loạn thời bấy giờ. Thi sĩ đã mượn một câu chuyện tình cuối đời nhà Minh bên Tàu để nói lên tư tưởng sống và gởi gấm tình cảm của mình vào trong cốt chuyện dựng lên một Đoạn Trường Tân Thanh bất hủ. Bằng một văn phong trữ tình cộng với tư tưởng rất phóng khoáng so với thời bấy giờ, thi sĩ Nguyễn Du đã đưa tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh trở thành một tác phẩm lớn trong nền văn học Việt Nam trải qua nhiều thế kỷ vẫn còn được mọi người Việt Nam ngưỡng mộ và học tập.
    Tiếp theo diễn giả Giáo Sư Trần Ngọc Ninh đã dẫn giải chuyện tình giữa thi sĩ Nguyễn Du và thi sĩ Hồ Xuân Hương. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương được biết như là một thi sĩ với những lời thơ rất dân gian, rất thật, mang nhiều ý nghĩa hình tượng ý tại ngôn ngoại rất nổi tiếng trong văn đàn như là một hiện tượng đặc biệt của nền văn học Việt Nam. Theo lời Giáo sư Trần Ngọc Ninh cho biết giữa hai thi sĩ đã nảy sanh một mối tình mà theo diễn giả đó một chuyện tình rất là thơ mộng và rất kín đáo. Dù không nên duyên chồng vợ nhưng cả hai luôn ấp ủ tình cảm của mình và gởi trọn vào thơ văn của họ. Nói đến Hồ Xuân Hương không ai không biết đến bài thơ Bánh Trôi Nước của Bà:
    Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non
    Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn
    Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
    Tố Như và Đoạn Trường Tân Thanh của Trần Ngọc Ninh gồm có một số bài nghiên cứu và phê bình về Nguyễn Du và toàn bộ các tác phẩm chữ Hán và chữ Nôm của thi sĩ mà với Đoạn Trường Tân Thanh là chủ đích và trọng tâm của cuốn sách. Tác phẩm là một nghiên cứu bề sâu vào cuộc đời bên trong của Nguyễn Du để đi tìm ý nghĩa của tập thơ Trường Thiên Quốc Âm với chính thi sĩ và những tình cảm và tư tưởng mà thi sĩ muốn gởi vào trong tập thơ.
    Tác phẩm Tố Như và Đoạn Trường Tân Thanh của Giáo Sư Trần Ngọc Ninh được nhìn theo những lăng kính hiện đại với quan điểm tân tiến của đời nay đã lý giải cho chúng ta biết vì sao truyện Kiều đã được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi nhân gian Việt Nam trong quá khứ đồng thời lại đáp ứng được những thắc mắc ưu tư của con người trong thế giới.
    BB. Lê Thy
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    @ Đồ; hôm trước co người hỏi em là "Diều nào mà chẳng đứt dây" vậy đối lại như thế nào? Mà diều ở đây có phải đứt dây do gió to hay dây không tốt hoặc người ko muốn jữ nó. "Gái nào mà chẳng sang sông một lần" (có trường hợp vài lần).
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.saigonmusic.net/lyrics-view.cgi?lyric_ID=M15%D2
    đây là nguyên văn bài "ROCK Con diều"
    Rock Con Diều
    Nhạc sĩ: Võ Thiện Thanh
    Submitted by: sonnguyen
    Trời trong xanh trong xanh trong xanh
    Có con diều coi thường đất trời
    Diều mênh mang long lanh trên cao
    Bọn con nít nó ra nó dòm
    Trời xanh kia mong manh mong manh
    Bọn con nít nó la om sòm
    Diều vẫn trong bay cao bay cao
    Vẫn thiết tha hát ca với trời
    Bay bay bay một cánh diều
    Trời xanh trời xanh quá...
    Gió gió gió cuốn cánh diều
    Bay bay Diều nào mà chẳng dứt dây một lần
    Rồi mênh mông bao la quê ta
    Có con diều coi bộ nhớ nhà
    Diều vi vu vi vu trên cao
    Bọn con nít nó ra nó hò
    Diều trong đêm trông đêm hô hô
    Bọn con nít nó lo thay mồ
    Kìa ôi chao ôi chao a ha a ha
    Diều ta dứt ngay trên nóc nhà
    Bay bay bay một cánh diều
    Trời xanh trời xanh quá...
    Gió gió gió lên nữa đi
    Bay bay
    Diều nào mà chẳng dứt dây một lần.

    Ngọc Ánh trình bày
    Lời 2:
    Giữa chông chênh chông chênh trong xanh
    Có con diều coi thường đất trời
    Diều hiên ngang tung bay trên cao
    Bọn con nít nó ra nó dòm sợi dây kia
    Mong manh mong manh
    Bọn con nít nó la om sòm
    Diều ung dung bay cao bay cao
    Vẫn thiết tha hát ca với trời baỵ.. baỵ..
    Bay nữa đi diều trờị.. xanh...
    Trời xanh quá! gió... gió... gió lên nữa đi
    Baỵ. baỵ.. diều nào mà chẳng đứt dây một lần
    Giữa mênh mông bao la quê ta
    Có con diều coi bộ nhớ nhà
    Diều vi vu vi vu trên cao
    Bọn con nít nó ra nó hò
    Diều chao nghiêng chao nghiêng
    Ô hô! bọn con nít nó lo thấy mồ kìa
    Ôi cha ôi cha a ha! diều ta rớt ngay trên nóc nhà

  7. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    @ Đồ; tại sao phải đứt dây giữa lúc trời xanh lộng gió có phải là gió to, dây kô tốt? hay muốn bổ nhào xuống?
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Có thể có người quăng dao đấy!
    dây đứt thì nối lại thôi, đơn giản í mà!
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thay dây mới nối lại làm gì!?!
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tưởng diều cao mới nối sợi dây dài
    Ai ngờ dây đứt, thay mới hòai làm chi?

Chia sẻ trang này