1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Không dám, không dám... Bạn Gẹo quá lời.
    Ai dám khẳng định rằng đằng sau thành công của người phụ nữ không có bóng dáng của người đàn ông... Hé hé..
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, được đằng chân lại lân đằng đầu, nhưng không sao, thời buổi bình đẳng, thành công nào cũng nên đángghi nhận, nhầ không yên làm sao bình thiên hạ được chứ, khà khà
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ Geotimes từng nã cho em một quả đại bác như thế này:
    Anh đào em đào trồng cây anh đào.
    Mấy ngày qua bận quá với lại tâm trạng ko tốt nên chưa nghĩ ra cái gì trả lễ, nay vừa bán được mảnh vườn nên hộc tốc biện lễ đến giả bác đây ạ!
    Cậu thi, tớ thi, tham gia hội thi.
    Thi có nghĩa là cuộc thi (danh từ)
    Thi có nghĩa là thơ (danh từ)
    Thi có nghĩa là ... thi (động từ)
    Thi là tên người (tên của đồng chí Geo)
    Hội thi có nghĩa là cuộc thi trong một lễ hội.
    Hội thi cũng có nghĩa là cuộc thi thơ.
    Xong nợ của ông anh nhá!
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, có ai hỏi mà em gái mang tên anh ra đây chứ, hihi
    Anh chỉ bảo :
    Anh Đào em ! đào trồng cây Anh đào
    Trồng cây Anh Đào có nghĩa là yêu đi thôi mà, hihi
    Tự nhiên em lại cho thêm mấy cái dấu phẩy vào làm ý nó lệch hết !
  5. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì bận rụn không qua quán xem hổ đấu nhau. Tự dưng hắt xì hơi mấy cái, chạy qua, hóa ra có người nhắc đến mình. Dưng mà tớ kiện bạn tocboduoiga nhé, tớ không phải hạng người tắt mắt đi lục lọi đồ của bố đâu nhé!
  6. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Giơ tham chút, gẹo tí mẹ sờ bị bố đánh!
    Bó tóc em, đuôi gà ngoe nguẩy vỗ vai can!
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lượn.
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bà chị gà này toàn đi tàu ngầm nhưng mỗi lần quét qua thì phải gọi là sao xẹt ý nhỉ Cơ mà công nhận hay thật! Quả này chết cả đôi Lại có ý bảo lão Geo là "chút" nữa (dưới cả hàng cháu, chắt) Cái nick Geotimes lại còn có chữ "sờ" Chết dở Quả này ông anh mình chết thật, cơ mà em gái ko can đâu nhá! Đứng ngoài cổ vũ thôi
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chưởng này chị Gà chíp tung ra hơi bị đẹp đấy, hi hi
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hầy, còn 2 câu ni hầy, ai đối luôn hầy:
    - Cua bể, bò dọc bò ngang, dọc dọc ngang ngang tung hoành bốn bể.
    - Âm dương, vạch đứt vạch liền, đứt đứt liền liền xoay chuyển càn khôn, vạch nên thiên hạ.
  10. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em SL bận ôn thi, nhất thời hiểu lầm rùi. Đáng ra phải bảo là:
    Gẹo tí mẹ, Gẹo lớn sao Gẹo tí?

Chia sẻ trang này