1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Không đối tức là đối, Đối tức là không đối
    Vô đối

    Vô lượng thọ Phật!
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Leo than giá cả leo thang
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận mình giỏi mời không điệu bộ, nhé MySon!
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Lợn Cấn ăn cám Tốn
    Chó Khôn chớ cắn Càn
    Tòan các quẻ trong Dịch
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đôi câu đối chỉ nhờ cách đọc, ngắt dòng mà đảo nghĩa ghê gớm, mới hay, đối cũng để kết bạn, mà có thể gây thù vậy
    Minh nhật phùng xuân, hảo bất hối khí
    Chung niên đảo vận, thiếu hữu dư tài
    Ngày mai gặp xuân, chẳng phải vận rủi sao !
    Suốt năm xúi quẩy , ít có tiền vào

  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Minh nhật phùng xuân hảo , bất hối khí,
    Chung niên đảo vận thiếu, hữu dư tài
    Ngày mai gặp xuân lành , không xúi quẩy
    Suốt năm vận xấu ít, có tiền dư

  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tức cảnh nhân dịp sau tháng 3, người Hà nội sẽ đón Hà Tây về làm vệ tinh....Nhân tạo:-)
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/03/3BA00B65/
    Trải gần ngàn năm văn hiến, vũng Thăng Long quy tụ nhân tài ....tứ chiếng
    Tiếp nối truyền thống hào hoa, đất Hà Nội mở mang địa giới.....hai miền
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/03/3BA00BF2/
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Piết òy lão đồ. Nhưng hẻm muốn đứng chung Dịch với cao nhân Gẹo nên lượn ra ngoài Dịch đứng nhòm vào thoai, hờ hờ
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thư xin hoà chiến:
    Kính gửi toàn thể anh chị em thân bằng cố hữu quán đối thân quý!!!!
    Sau một thời gian lâm vào cảnh mắc màn đợi muỗi, và giơ vợt đuổi ruồi, Quán đối của chúng ta đã là nơi tụ hội của đông đảo anh tài chị giỏi, cô khéo bác đảm, thế nên, quán của chúng ta ngày càng xôm, càng đông.
    Tuy nhiên, sau một thời gian quota quá lớn, so với tình trạng ...chậm phát triển của giá, lương hiện nay, quán của chúng ta đã xảy ra không ít các cuộc xung đột nhỏ, to, cũng như nhỡ nhỡ. Đã tạo ra nhiều điều kiện để làm quen lẫn nhau, sầu riêng với nhau, nhưng cũng tạo ra nhiều cuộc oánh nhau tới sứt đầu mẻ một số thứ.
    Năm xưa, khi có ý định để lại quán đối, với việc cổ phần hoá mà tửu bảo SVTT đã giữ tới 20%, chúng tôi cũng đã một phần định dỡ quán đi bán, may mà chưa được giá, với lại để lâu mốc meo lên cả.
    Tới nay, khi anh hùng tứ phương tụ họp, dưới sự điều hành của tửu bảo SVTT với phó chủ quản Gà chíp, lại xảy ra xích mích dẫn đến bạn coi bạn là thù, thù coi kẻ thù của kẻ thù là cha, là mẹ, chẳng hoá ra có đôi lúc khiếm nhã lắm sao.
    Những lời lẽ tỏ ra vui vẻ, xong chứa đựng lắm gươm đao súng đạn, không khỏi là bút trận trường văn, huống chi, nay chúng ta lại gõ phím với di chuột!
    Ấy vậy mới có đối rằng:
    Phận làm trai di chuột bình thiên hạ
    Khách má đào gõ phím định giang sơn
    Thơ rằng:
    Quán đối từ xưa đã ôi rồi
    Giờ đây xung đột, lại liên hồi:)
    Văng bao nhiêu tức vào bài quote
    Quẳng bấy nhiêu khăm tới repply
    Văn mong kết bạn hơn chinh chiến
    Đối để làm thân chẳng tương tàn
    Nay xin hai phái cùng hoà hoãn
    Kẻo hớ hênh ra lắm kẻ dòm:))
    Mấy dòng văn ôi, tiện theo đà của quán, nay trân trọng xin quý vị lỏng tay di chuột, nhẹ ngón nhấn phím để giữ hòa khí đôi bên.
    Kính xin.
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hoà cái gì mà hoà . Không chiến thì quán đối lại tiếp tục đuổi ruồi thôi. Chiến tiếp đê

Chia sẻ trang này