1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra "tật" còn có nghĩa là vội vã à? Hic! Em dốt tiếng Hán nên ...
    Vàng vàng: Bu zi tức là busy (bận rộn) và cách đọc cũng giống với bu zi (bộ phận đánh lửa của động cơ xe máy)
    Zi bu tức là ze bu (miễn bình lựng)
    Công nhận phục chị gà chíp thật. Mình học đến bao giờ mới được như chị nhỉ
  2. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vào quán đối ko có ai em lại
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đi tàu ngầm lâu quá làm bà chị SVTT nhớ lắm đấy nhá! (em chẳng dám bịa hay thêm bớt tí nào đâu ạ! Có cần trích nguyên văn ko?!)
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình! Không lẽ con bé lày đọc được nhật ký trên blog của mìn . Cơ mà mìn viết rì trong đấy thì mìn quên mất toi rồi . Bé sờ lờ piết rì trích nguyên văn lên cho chị xem lào!
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cấm ha ha hâm cá trong quán đối.
    Trừ phi đối lại câu trên thì cho vào
    Cấm ha = hâm cá (nói lái)
    hâm có thể là động từ, có thể là tính từ (ha ha hâm)
    cá có thể là danh từ, có thể là động từ (cá độ)
    Rồi đấy . Mời đối!
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tương truyền, sau khi định đô ở Nam Kinh, Minh Thái Tổ đã hạ lệnh cho mọi người vào trước đêm 30 Tết đều phải làm đôi câu đối dán ở cổng. Nhà vua vi hành các phố phường để kiểm tra. Chuyện còn kể rằng, khi nhà vua tới một phố nọ, thấy nhà một người làm nghề hoạn lợn chưa có câu đối Xuân, hỏi ra được biết chủ nhà cảm thấy nghề hèn mạt nên không muốn viết câu đối, nhà vua đã nói lời khích lệ rồi làm cho chủ nhà một đôi câu đối như sau:
    Song thủ phách khai sinh tử lộ
    Nhất đao cát đoạn thị phi căn

    Nghĩa là:
    Hai tay mở toác đường sinh tử
    Một búa phanh phui gốc thị phi
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ất Dậu xưa, làng xóm tiêu điều, ruộng nương xơ xác, người chết đói chật đất, kẻ ăn xin đầy đường, uất hận trào dâng, toàn dân vùng lên chặt xích!
    Thách đối!
  8. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mời thầy Lục lục đục ghế ở xuởng gỗ :D
    Chả biết có đc ko? Nhưng nếu có đắc tội với Thầy Lục mong thầy thông cảm
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    mời đi!
  10. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thì

Chia sẻ trang này