1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    OK man!@
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngày cuối hội Đền Đô. Bạn ở Đình Bảng mời về hôm qua mà không có time đi. Tiếc quá.Tiện, có vế đối xuất thế này:
    Làm sứt tượng voi ở Đền Đô, phải đền mấy đô?
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tiếp Lạc khai Đinh, quan miện xưng vương tam tải sử;
    Khu Tô kháng Mã, sơn hà hoàn ngã vạn niên phương
    Đồng Nhân Miếu, tôn tượng túc thanh cao, hào khí như sinh, Bắc cố mục trung vô Hán quốc;
    Hát Thủy môn, nộ đào thời chấn đãng, anh phong bất tử, Nam âm sử thượng hữu Bà vương.
    Trên đây là một số câu đối ở đền thờ Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân,
    Tuy nhiên tôi không nhớ được các sự tích cho được toàn vẹn, các bạn trợ giúp nhá!
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vế ra của em đãi các cao thủ
    Cận cận cận
    Cận là tên người
    Cận trong tiếng Hán có nghĩa là gần
    Cận là ... cận thị
    Túm lại cả câu có nghĩa là có 1 đứa tên là Cận gần bị (sắp bị) cận
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Lạc lạc lạc
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nàng Bân là một cô gái chăm chỉ, nết na, chưa phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng là "hot girl" một thưở .
    Nơi nàng Bân sinh ra là một làng quê nghèo ven đất Hà Thành. Đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, tình hình kinh tế vẫn khó khăn, bao nhiêu trai tráng trong làng tranh thủ nô nức lên đường sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động hết cả . Trong làng chỉ duy nhất có chàng trai tên Bần là còn ở lại. Anh vốn khỏe mạnh, lại biết chút ít về lập trình nên âu cũng là một tay trí dũng song toàn . Chẳng phải anh vấn vương chi mà chưa rời bước, chẳng qua, bao nhiêu vốn liếng dành dụm đã nạp học phí để theo học APTECH từ trước mất rồi . "Qua sông thì phải lụy đò / Tiền giờ không có, cò nào dẫn qua", đi đâu mà chả mất phí môi giới ! Ôm hận nằm nhà, ngồi gõ code trong đêm thâu, anh chỉ mong có chiếc áo len để mặc. Trong anh nổi lên một tư tưởng rất... người: "Chẳng thành công thì cũng thành... nhân" . Anh quyết định lấy vợ !!! Của đáng tội, tiêu chí chọn vợ lại là phải biết đan áo len.
    Trở lại với nàng Bân, tuy là người cùng làng nhưng cô lại quen và yêu đơn phương anh Bần qua những lần chát chít qua Yahoo. Cô quyết tâm chiếm được trái tim người con trai mà cô yêu dấu . Trong bối cảnh "âm thịnh dương suy", đối thủ của cô nhiều vô số. Ở thành phố, 14-15 không có người yêu là ế; Ở quê, 18-20 mà chưa có chồng là ế. Cứ theo cái tiêu chí ấy thì gái làng sắp chết già đến nơi cả. Cảnh tranh cướp, lấy lòng anh Bần diễn ra cực kỳ sôi động, vui mắt. Đúng là hàng hiếm giá cao !
    Bần không hề mềm lòng trước nữ sắc, anh kiên định với lập trường: "Biết đan áo !" của mình. Thế kỷ 21 này, hàng Tàu rẻ như cho, hàng second-hand thì nhan nhản, gái biết đan áo cũng hiếm như trai trong làng . Cuối cùng, còn mỗi nàng Bân kiên nhẫn hì hục học đan áo. Đầu đông năm con Chó, 2006, cô hí hửng với ngón nghề học được quyết định cho ra thành phẩm để nhanh nhanh rồi làm đám cưới. Nhân định không bằng thiên định, tới tận đầu năm con Lợn Vàng cô mới đan xong áo. Lúc này, nắng đã đầy đường, chương trình dự báo thời tiết bình thường vẫn "đúng sự kiện, chỉ sai thời gian" thì nay chính xác cả: "Trời nắng nóng...".
    Hậm hực, ấm ức... nàng Bân khóc hết nước mắt , có áo mà không mặc để kiểm định chất lượng thì đâu có ổn. Nàng khóc hoài, khóc mãi đến mức thần tiên cũng lay động: "...Có chị gió bay ngang qua / Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình / Này cậu trai thất tình / Buồn làm chi hỡi em ?..." (Bài "Hòn đá cô đơn" - hôm đấy nàng Bân chơi tóc tém nên bị nhầm là con trai ). Sự việc đến tai Thượng đế, ngài liền ra ân cho một đợt gió lạnh tràn về bất chợt, vừa để ghi lại dấu ấn mùa đông, vừa để nàng Bân có cơ hội tặng áo cho chàng Bần.
    Kết thúc câu chuyện thật có hậu, chàng-nàng làm đám cưới, thu được một xếp phong bì, hai vợ chồng có vốn làm ăn. Còn từ đó, để ghi nhớ chuyện tình đầy xúc cảm này, người ta đặt tên cho đợt rét đậm cuối Đông là "Rét nàng Bân"
    "
    Nàng bân thời @
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Quá tầm thường! Có muốn nghe Chí Phèo thời @, Nàng Bạch Tuyết & 7 chú lùn thời @, Công chúa ngủ trong rừng thời @ ko? Để em post lên cho
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mời đi
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bóng chữ
    Chia xa rồi anh mới thấy em
    Như một thời thơ thiếu nhỏ
    Em về trắng đầy cong khung nhớ
    Mưa mấy mùa mây mấy độ thu
    Vườn thức một mùi hoa đi vắng
    Em vẫn đây mà em ở đâu
    Chiều Âu Lâu bóng chữ động chân cầu.
    Nụ xuân
    Nụ xuân chớp đông
    hoa xuân chợp hồng
    Chũm cau tứ thì chúm chím
    Ú ớ mơ ngần một giấc chim xuân
    Chiều bóng mây hay mắt em rợp tím
    Hè thon cong thân nắng cựa mình
    Gió ngỏ tình xanh nín lộc giả làm thinh.
  10. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này