1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ??????
    Đã bấy lâu nay tớ vắng nhà
    Lão thời đến nỗi lục đồ ra
    Phanh thây, xẻ thịt, bao thân lợn
    Thủ chất, huyết trôi, một đĩa lòng???!
    Khách ghé, khách đi, khách tần ngần
    Đôi hàng nước mắt lệ rưng rưng
    Mới bảo hòa bình thì... chán chết
    Khổ cái thưn
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng phải đi, phải đi rồi
    Đừng lo cơm cháy, vét cạn nồi
    Một thân, hai thế, ba hoa hết
    Mời!
    "Đồ gẹo gà, sờ xong lại lờ"
    He he, chạy thoát thân
  3. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thì cùng kết thúc là vần " ÍT " mà
    Lại TRƯNG
    Ten nít Tóc đỏ hóa Anh hùng ( Xuân Tóc đỏ - Vũ Trọng Phụng )
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ra vậy. Đối nhá, he he
    Nhưng phải sửa lại là: "một lít rượu vò he" thì hợp lý hơn nhỉ. Cơ mà rượu vò he lf rượu gì thì tớ chịu b-)
    * Ngài Hít le, uống một lít rượu vò tre
    * Cậu Nô bi, chụp mười bô ảnh sô ni.
    Nữa nhá, :))
    * Ten nít Tóc đỏ hóa Anh hùng
    * Sì pam Phúc Dương thành Hiệp sĩ
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mìn cũng sì pam roài. Thầy đồ đại lão gia thiên hạ ngàn đông xứ ơi. Zìa... quét nhà
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    He he. Quán đối chuẩn bị viết được tiểu thuyết chương hồi rồi:) độ này các câu đối mang tính chất sự kiện:) các vế đối cũng chỉ đạt đến mức độ này là ác nhiệt lắm:)
    Xuân Tóc đỏ bỗng chốc hoá anh hùng
    Vệ sinh chung một phen thành Đình phúc:)
  7. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ờ, ra vậy. Đối nhá, he he
    Nhưng phải sửa lại là: "một lít rượu vò he" thì hợp lý hơn nhỉ. Cơ mà rượu vò he lf rượu gì thì tớ chịu b-)
    * Ngài Hít le, uống một lít rượu vò tre
    * Cậu Nô bi, chụp mười bô ảnh sô ni. [/QUOTE]
    Tớ sao đối với Hitle dc chứ mà ban Jun lại đối chứ :D.
    Sư Kọ Sư ăn một ký thịt sư tử
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nữa nhá, :))
    * Ten nít Tóc đỏ hóa Anh hùng
    * Sì pam Phúc Dương thành Hiệp sĩ[/QUOTE]
    Trên thì đối tớ với HItle giờ lại đối với Xuân tóc đỏ là sao
    Ko dc rồi anh ơi!
    Chả nhẽ lại đối Xuân Tóc đỏ với VSC
    Anh hùng đối với ĐÌnh Phúc là sao?
    Được PhucVSC sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 27/04/2008
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ko dc rồi anh ơi!
    Chả nhẽ lại đối Xuân Tóc đỏ với VSC
    Anh hùng đối với ĐÌnh Phúc là sao?
    [/QUOTE]
    Vàng 1: Thế sao cậu cho Hitle uống rượu vò tre được?
    Vàng 2: À thì là "tình huống ngẫu nhiên" ấy mà, ai bảo tên cậu có chữ Dương, đối được với chữ đỏ, ke ke (hôm trước bác tè dầm bảo mình có tài vụng chèo khéo chống, giừ thấy đúng xiệt, bồi dưỡng thành khéo chèo khéo chống thì thành thiên hạ vô địch mấy hồi >:) kha kha kha
    Vàng 3: Oài, cái cậu này lung tung nhẩy? Cho làm anh hùng mà cũng không muốn, muốn làm Xuân tóc đó hay Vệ sinh chung sao? Bình loạn: Xuân tóc đỏ đối với Vệ sinh chung nà hợp nằm ồi, he he he
  9. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thế sao cậu cho Hitle uống rượu vò tre được?
    Vàng 2: À thì là "tình huống ngẫu nhiên" ấy mà, ai bảo tên cậu có chữ Dương, đối được với chữ đỏ, ke ke (hôm trước bác tè dầm bảo mình có tài vụng chèo khéo chống, giừ thấy đúng xiệt, bồi dưỡng thành khéo chèo khéo chống thì thành thiên hạ vô địch mấy hồi >:) kha kha kha
    Vàng 3: Oài, cái cậu này lung tung nhẩy? Cho làm anh hùng mà cũng không muốn, muốn làm Xuân tóc đó hay Vệ sinh chung sao? Bình loạn: Xuân tóc đỏ đối với Vệ sinh chung nà hợp nằm ồi, he he he
    [/QUOTE]
    - Vế đối ra vậy mà
    - Tớ đek phải anh hùng hay hào kiệt gì cả
    Lại TRƯNG
    Bạch Đằng cuồn cuộn vệ nước NamQuốc
    Được PhucVSC sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 27/04/2008
  10. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ Dương đối với đỏ ư?

Chia sẻ trang này