1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Đất nước đang buổi thái bình, dân lúc đói lúc no, xuân tới hạ lui, già trẻ gái trai gắng sức thoát khỏi cơn bão giá
    Chí ..h Ph ..U thời kì tham nhũng,quan..khi bắt khi thả,thu qua đông tới,quan quân trên dưới một lòng vơ vét xem thường luật
    Chí .n.h Ph ..U thời kì tham nhũng,quan..khi bắt khi thả,thu qua đông tới,quan quân trên dưới một lòng vơ vét tiền của dân
    gọi là tàm tạm chỉnh,mong các bác đừng cười...
    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 09/05/2008
  2. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    không cười nhưng khóc ạnh à
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cái mẹt gian thế kia, không bác đối chứ ai đối ?
    Trong Hán Việt thì họ cũng dùng từ hổ mừ. Hay xế mừ ko nhận à?
    Gà kê thun, mắc dây thun
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Tăng giải thưởng thách đối để nhận được câu hay hơn:
    Ai đối được, sẽ nhận được 3 nụ hôn gió :
    Sắc sông, sắc mây, sống mấy mươi xuân là hết?

    @ Tu..ẩn:
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    cái đá xóay kia mới ...
  6. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy câu này hợp hơn :
    Chuột thử gạo, sa chĩnh gạo.
    Chó cẩu phân, rớt thùng phân.
    Ghi chú 1: Phân đối với gạo, quá chuẩn .
    Ghi chú 2: Không phải em đối.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    @ Người nhận (người mà ai cũng biết là ai đấy)

    Ngàn dặm nhân duyên chân buộc chỉ.
  8. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Núi Ngự luyến chân người khách lạ
    Người đi hoa cỏ hóa hồn Thu
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ai cũng sợ hôn, để một cái còn có người đối tăng lên thế này thì...
    [/quote]
    Tăng giải thưởng thách đối để nhận được câu hay hơn:
    Ai đối được, sẽ nhận được 0 nụ hôn :
    Sắc sông, sắc mây, sống mấy mươi xuân là hết?
    Chí phải
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngọ Môn đường dài lữ thứ
    Mây ôm đỉnh đèo đeo theo núi Ngự

Chia sẻ trang này