1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ba cuốn sách đó thày cứ cầm lâu lâu, thư thả hãy tính chuyện gửi lại, hiện giờ đang muốn đọc cuốn khác, nên vẫn chưa cần sớm.
    Kính.
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mạnh dạn mà nhận đê, sao phải ghi chú ghi thím cho mệt mỏi:D
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn thật, tưởng được xem kịch hay diễn tiếp, thế mà tụi nó tắt điện:) vở kịch lẽ ra hay hớm, giờ tiêu tùng, thành thật cáo lỗi cùng chư vị.
    và cuối cùng, dân vẫn sống, ơn giời!!!!
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Quán đối cũng đã chứng kiến nhiều cảnh đi vào lịch sử rồi:D cố gắng bóp méo tí mà nó lại tự khôi phục:D
    he he
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục thách!!!
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Anh của thế kỉ 21
    Forget mother you go!: Quên ****** đi -
    Hover go for water it pure: Lượn đi cho nước nó trong -
    I want to toilet kiss you : Anh muốn cầu hôn em -
    Son with no girl: Con với chả cái -
    Like is afternoon: thích thì chiều -
    Tangerine do orange flunk: quýt làm cam chịu -
    Sky down no enemy: Thiên hạ vô địch... keke -
    Nest your father :Tổ ******* -
    Eat picture :Ăn ảnh -
    Home face road: Nhà mặt phố -
    Dad do big: Bố làm to -
    No family live Vô gia cư
    .....
    (còn tiếp:D )
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chết cười :)) Đẳng cấp cao hơn một bực :))
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sặc, tưởng giỡn, câu ni cũng làm câu đối được à?
    Vu vơ nỗi nhớ, vu vơ tình
    Kha kha kha, bây giờ thì : Với hai câu trên ai làm thành bài thơ sẽ được nhận quà :))
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đố Thơ:
    Sóng biển trào lên như đầu bạc lô nhô
    Gió giận dữ đánh chìm cả những chiếc thuyền to
    Chớp giật sấm ran ai nấy đều xanh mắt,
    Giữa cảnh, con chim hải âu vẫn nhởn nhơ
    Xin đố các bạn:
    Thơ của ai?
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Khen ai khéo khéo đắp đôi voi
    Ðủ cả đầu đuôi, đủ cả vòi
    Chỉ có cái kia sao chẳng thấy
    Hay là thầy lý bớt đi rồi!
    Tiếp:D

Chia sẻ trang này