1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ặ, có cÂu mỏằi 'ỏằ'i này:
    QuĂn vô 'ỏằ'i chơm 'Ăy, 'ỏằ'i 'Ăy. :D
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ơn giời, mừng quá, chả ai chết cạ. :))
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bài "Hoàng Sơn vọng hải ca" của cụ họ Cao tên Quát ạ.
    Quân bất kiến:
    Hải thượng bạch ba như bạch đầu.
    Nộ phong hám phá vạn hộc châu.
    Lôi khu điện bác hãi nhân mục,
    Trung hữu điểm điểm phù khinh âu.
    Hải khí quyển sơn, sơn như chỉ,
    Sơn Bắc, sơn Nam thiên vạn lý.
    Công danh nhất lộ kỹ nhân nhàn?
    Quan cái phân phân ngã hành hỹ!
    Bài ca từ Hoàng Sơn ngắm biển (Người dịch: Vũ Mộng Hùng)
    Anh không thấy:
    Sóng biển trào lên như đầu bạc lô nhô,
    Gió giận dữ đánh chìm những chiếc thuyền to.
    Chớp giật sấm ran ai nấy đều xanh mắt,
    Giữa cảnh, con chim hải âu vẫn nhởn nhơ.
    Biển như cuốn núi, núi sừng sững,
    Non Bắc, non Nam ngàn bạt ngàn.
    Mũ lọng mình đi bước lếch thếch,
    Công danh đường ấy mấy an nhàn!

    Dạ vâng, kính thưa quý vị khán độc giả, đấy là câu trả lời chính xác của anh bạn em, tên Gú gồ, ke ke ;))
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hay là thầy lý lấy làm roi?
    Cú này khỏi đỡ luôn >:)
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân trên bến lúc bình minh
    Mải miết trông theo một bóng hình
    Ngơ ngác mặt người, ngơ ngác phố
    Vu vơ nỗi nhớ, vu vơ tình
    Ức nỗi tình duyên trời run rủi
    Ghét sao cô bé lại vô tình
    Nợ duyên phải gánh làm chi nhỉ
    Để gặp nhau rồi nỡ làm thinh.
    Nghe bà chị SVTT thách thế nên em làm chơi, chẳng ham quà đâu. Cơ mà em làm rồi! Thưởng đi chứ!
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Giỏi, nhanh lẹ, đáng khen. Cả quán vỗ tay khen bé nào! .
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đệ nhị nữ cao thủ quán đối mà ra tay thì đề thi ....tan hoang:D
    Chúc mừng, chúc kỳ thi thành công:)
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đệ nhị nữ cao thủ quán đối mà ra tay thì đề thi ....tan hoang:D
    Chúc mừng, chúc kỳ thi thành công:)
    [/quote]
    Đệ nhất nữ cao thủ quán đối là ai vậy?
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đệ nhất nữ cao thủ quán đối là ai vậy?
    [/quote]
    Văn vô đệ nhất;) võ vô đệ nhị:D
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Có đệ tam, ứ có đệ nhất và có thể là thời kỳ đầu nên đệ nhất chưa mọc lên kịp :))

Chia sẻ trang này