1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đọc rồi Em còn đọc được truyện này nữa nè.
    Theo tài liêu lịch sử các danh nhân em đọc thì Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi khi đi sứ sang Tàu thì có viên quan Tàu ra vế thế này:
    "Can mộc, hoành cừ, lục giả tương như tự đạo"
    Nghĩa là: Gỗ thẳng, cầu ngang, đường đi ngỡ là đất phẳng.
    Vế đối của Mạc Đĩnh Chi cũng chả kém:
    "Đại đình, an thạch, vọng chi nghiễm nhược thai sơn"
    Nghĩa là: Đình to, đá vững, trông xa tựa núi Thiên Thai.
    Cái khó của về ra là các chữ đều là tên người ghép lại.
    Theo tài liệu em đọc thì Can Mộc, Hoành Cừ, Lục Giả, Tương Như (là Lạn Tương Như hay Tư Mã Tương Như thì em chịu) và Tự Đạo đều là các quan lại của Tàu Khựa
    Còn vế đối của ông trạng nhà mình thì Đại Đình là biệt hiệu của thần nông theo quan niệm dân gian (hình như là vậy), An Thạch và Vọng Chi thì em phải lên google tìm tài liệu đọc mới biết cũng là quan lại của thằng Tàu. Còn Nghiễm Nhược với Thai Sơn là ai thì em chịu. Thai sơn còn có nghĩa là núi Thiên Thai nhưng nếu chỉ có nghĩa là núi Thiên Thai thì vế đối ko chỉnh. Các cụ học rộng hiểu nhiều chỉ dạy cho con bé này biết với ạ!
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Từ cái vàng 1 em suy ra tại sao bà chị lại nói cái vàng 2
    Em mà là ông quan em cũng bắt lính đè cổ ra đánh, tự nhận là hay chữ mà để bị cậu học trò chửi xéo thế mà chả hiểu gì thì nhục thật
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh nói vậy khéo chị Nhóc lại ...
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé này tinh nhỉ, chết thật, mình chả nghĩ sâu xa thế
    Cái lý do nọc ra đánh là: vế ra có 11 chữ, vế đối lại đến 12 chữ , dám bảo ông "két két" =))
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lão chủ quán đi đâu, lâu nay nỏ có chộ mặt hầy? Bớ lão đồ, hết buôn chuối, buôn chữ lại chuyển sang buôn gì đới
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    _v.ứt
    Gớm nhể, lão chưa có bao giờ buôn chuối, buôn chữ.
    Nhà cô đáo để thật!!!
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Màu này là màu đỏ hay màu huyết dụ nhỉ ?
    Đừng nói trời mát lão đi buôn ghẹ nhé . Dùng chiếc O2 ghẻ đập ghẹ cho khách chắc... ngon
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Màu này gọi là màu gáy to thì ..cắt tiết:))
    độ này lục mỗ bán rẻ O2 rồi, bói rẻ còn hơn thắp hương ngồi không:))
    ai vào đây lão bói cho một quẻ nào:D
    thiên linh linh, địa linh linh:))
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lão Lục đục có linh bói cho em một quẻ
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng hả:D
    :)
    Thiên linh linh, địa linh linh....
    .
    ..
    ....
    lục linh tinh:))
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 23/06/2008

Chia sẻ trang này