1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thách đối:
    Thầy Lục xú quẻ cho cho cô Vịt, lục linh tinh!
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Dòng 1: Kinh , gáy vẫn tốt lại đem đi cắt tiết, thế gà mắn đẻ tính sao ?
    Dòng 2: Chuyển nghề nhanh đến chóng mẹt . Thế lão bói bằng gì? Bài? Đũa? Kiều hay... chỉ tay?
    Dòng 4: nhân chả linh
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hiện nay, hai tên ấy, các nhà nghiên cứu cũng chưa biết là ai. ( hoặc biết mà chưa công bố), nhưng có nhiều tài liệu bảo 2 tên ấy cũng thuộc hàng nổi tiếng thì e rằng không phải. Đã là nổi tiếng thì phải nhiều người biết, chí ít được ghi một cách rộng rãi trong sử sách Tàu.
    Mà ở nước ta, người sành văn hóa, lịch sử TQ ko hiếm, ấy vậy mà không một ai biết Nghiễm Nhược và Thai Sơn là ai? ( có tài liệu ghi là Thái Sơn).
    Vậy nên câu đố của cô là hơi bị...rắn.
    Tôi đoán rằng 2 tên này là tên của người cùng thời với Mạc tiên sinh. Có thể là tên của hai vị quan trong triều đình bên Trung Quốc lúc bấy giờ. Vì thế mà câu đối khá chuẩn, nhưng đời sau thì ko hiểu vì hai cái tên ấy hơi bị ...vô danh.
    Thiết nghĩ, đã là hai cái tên ko nổi tiếng lắm thì ko cần dụng tâm tìm hiểu, mất quá nhiều thời gian. Nó không mang lại tri thức hữu ích và thú vị bằng việc tìm hiểu những điển tích khác hoặc những sự vệc khác.
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Gà mắn đẻ vẫn cắt. kynd gà mà đẻ trứng toàn lòng trắng, hoặc đẻ trứng vàng, hoặc lung tung, đều cắt hết/
    Lão bói tùy thể loại, trả thù lao càng hậu hĩnh, đậm tay, thì lão bói ...càng hay:))
    Không cần nhân linh, chỉ cần thiên địa linh:))
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vế ra và vế đối không nhất thiết phải như nhau.
    cái hay của vế đối là sự nhanh trí, sáng tạo, nghe mà như không nghe, không nghe mà lại như nghe:)) thế mới gọi là sự thú vị của đối đáp:)
    Về giai thoại của cụ Mạc, thì còn nhiều lắm, hãy dẫn từ từ:)
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Tinh gì đâu, rõ quá mà
    Vàng 2 + 3: Chứ còn gì! Đã đối thừa chữ lại còn dám chửi xéo quan thì đánh là phải
    Bổ sung thêm 1 tí:
    Vế ra lấy cảnh cậu học trò đi gánh đất làm đề tài tả cảnh.
    Vế đối cũng lấy cảnh lão quan nằm cáng cho lính khiêng làm đề tài nhưng lại ngụ ý xỏ xiên là lão quan như con két cứ ngồi đó mà ... két két vậy mà mắng người ta ko chịu làm việc
    Lão quan ý mà sống lại nghe em giải thích thì chắc cậu học trò ý ko còn sống để về nhà luôn =))
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Mọi người toàn bảo em con gái mà tính cứ ngang tàng thế thì ế già Nhân đây nhờ lão bói cho em 1 quẻ xem số em thì bao giờ mới lấy được chồng?
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: 2 từ cho à?
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác! Chẳng qua em đọc mà ko biết nên mới vào hỏi thôi, ko ngờ đến giờ nhiều người cũng ko biết. Thôi kệ vậy.
    Kính bác
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Khi nào bạn bè, hàng xóm đột nhiên thấy em thay đổi. Chuyển từ ngang tàng " đầu gấu" sang nữ tính thùy mị thì sắp lấy chồng rồi đấy !

Chia sẻ trang này