1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vế đối hồi xưa cô nương ra, giờ đợi khi nào vinh quy bái tổ, sẽ có người tới đối:)
    Đối là rước:D
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cứ gà là... cắt hết
    Nào, bói đê. Chuyện thù lao phình phường thoai . Lão bói xem trên đời kẻ ghét em nhất cầm tinh con gì nào ? Cứ thế mà né
    Khơ khơ...
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    điều 1: số 1 là con Vịt, Số hai là con ngaN
    điều 2: nếu điều 1 không đúng, đảo lại số thứ tự
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ngan hay ngaN?
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trò thì lại nghĩ đến môn xác suất thống kê thầy ạ Chỉ là vô tình mà trùng, người đời sau thì tra cứu nhiều, vỗ đùi đen đét bảo sâu xa
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Xưa ở làng Cổ Am thuộc huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương, có cụ Tú nọ mở trường dạy học. Trong số học trò có Văn Quế là người xuất sắc, văn bài bao giờ cũng được thầy khen bạn phục. Quế không những hay thơ Hán mà còn có tài thơ Nôm. Một hôm thầy ra một vế đối:
    Trai Cổ Am học trường Cổ Am
    Văn Quế ứng khẩu đối ngay một câu thật chọi:
    Gái Hà Nội bán hàng Hà Nội
    Gần trường có ông Phủ hồi hưu, có một tiểu thư kiều diễm đã đến tuổi lấy chồng. Học trò bên cụ Tú thường vẫn ngấp nghé. Quế ta cũng thầm yêu trộm nhớ, ngặt vì thân phận hèn nên ?ođũa mốc? chẳng dám chòi ?omâm son?, vẫn rụt rè chưa dám gì.
    Tình cờ một buổi nọ, quan Phủ sang chơi. Cụ Tú bèn mang bài của trò ra khoe. Quan xem xong, quay ra đám học trò nói: ?oCon bé Sen nhà tôi cũng đã theo đòi được nghiên bút, đang muốn kén bạn trăm năm, nếu ai đối được nó xin nâng khăn sửa túi?.
    Cả bọn học trò nhao nhao xin được đối. Ông Phủ liền đọc:
    Cô Sen mặc yếm hoa sen, đứng ở hồ sen chờ người quân tử
    Các trò khác đều ngẩn người, kẻ tính bằng, người nhẩm trắc, còn đang bí thì Văn Quế đã mau lẹ đáp:
    Cậu Quế mặc áo cánh quế, trèo lên cung quế bế chị Hằng Nga
    Đố xong, cả trường đều cười ầm, quan Phủ cũng cười, rồi tấm tắc khen hay và hứa nếu Quế học hành thành tài sẽ gả con gái cho.
    (Theo Thi Văn bình chú ?" Ngô Tất Tố)
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Có cô gái làng cầu Cậy, ra câu đối kén chồng:

    Con gái cầu Cậy, má đỏ hồng hồng, muốn đi lấy chồng, để mà trông cậy.

    Mãi mà không ai đối được, vì câu đối hiểm hóc quá. Câu trên có chữ cầu Cậy (thuộc huyện Gia Lâm - Bắc Ninh) cuối câu lại đệm "cậy nhờ". Hai chữ hồng hồng ý là má hồng mà cũng là nhắc đến sắc đỏ của quả cậy, quả hồng.
    Về sau có ông già bán mây dạo liều đối rằng:
    Ông lão hàng mây, da xanh mai mái, thích chơi con gái, sướng đại cung mây.
    Câu này phải hai chữ hàng mây là tiếng chung không đối với hai chữ cầu Cậy là tên riêng và bốn chữ sướng đại cung mây không đối với bốn chữ để mà trông cậy.
    ---> Liều thế là cùng.
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng liều phát
    Anh Vịt sông Thương, tuổi đời nhỡ nhỡ, thích bị ế vợ, chả có người thương.
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thích thì chiều, liều thì chiến:))
    -> Quá liều:)
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu! Câu đấy em ra ko phải để kén chồng đâu. Đối chơi thôi

Chia sẻ trang này