1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Bình: Mong để đến - Đi rồi nhớ

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Linhlovely, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    A, Khánh Linh phải không? Bây giờ em ở cùng với bà cụ 75 tuổi phải không? Được tự do quá còn gì nữa. Bố Lợi gửi em vào nhà anh nhưng em không đồng ý còn gì nữa. Thôi, để anh xin nghỉ việc về anh đưa em đi chơi nhé, chịu không?
    Chờ anh nhé!
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Èo,A P,ai lại đọc cả tên Bố E ra thế ạ??Ngượng chết người luôn ạ!!À,mà E đính chính tí ạ,E ở với 1 bà cụ 72 tuổi thôi,chứ 0 fải 75 tuổi ạ
    Ai lại làm cụ già đi 3 tuổi thế cơ chứ ạ!!Ôi,mà công nhận dân Qug Bình hiếu khách quá cơ ạ,đi đến xã nào,huyện nào,người dân ở đây cũng rất chi là nhiệt tình,suốt ngày mời ăn uống,cơm nước!!
    Hi hi,đã thế còn toàn nhận mình làm con dâu nữa chứ,thích ứ chịu được ạ!!A,mà động Fong Nha,đẹp dã man luôn ạ,đi 1 lần rồi,chỉ muốn đi lại lần nữa ạ!!
    Hic,mấy ngày nữa là fải xa Qug Bình rồi,tạm biệt Qug Bình,tạm biệt vùng đất hiếu khách,toàn gió & cát trắng,hẹn gặp lại Qug Bình 1 ngày gần nhất!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic, E sorry các bác ạ, nhưng chả hiểu sao E chuyển font chữ nào để các bác dễ đọc hơn cũng 0 được ạ!! Xin lỗi nếu E làm fiền & ảnh hưởng đến thời gian của các bác ạ!![​IMG]
    Bây giờ E là E quí người Quảng Bình lắm cơ ạ!! Hè này đi nghỉ hè, nhất định vào Quảng Bình fát nữa!![​IMG]
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    " ......Quảng Bình là đất Ô Châu. Ai đi đến đó mang bầu về..... sinh " mà lại.
    Không quý sao được. Nhỉ?
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em Khanhlinh ơi. Em xa Qb thì em nhớ. Em là em quý Qb lắm cơ. Lúc nào mà em nhớ quá hãy gặp anh. Anh sẽ cho em thấy một Qb khác sẽ làm em quý hơn nữa. Đảm bảo là trong tầm với của em (có khi lại gần hơn nữa chứ)
    Chờ hồi âm của em.
  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    3 tháng rồi, đúng 3 tháng quay trở lại Qug Bình!! Thời gian 0 dài mà cũng chả đủ ngắn! Quay lại Qug Bình, từng địa điểm đã đi qua, đã ở lại, từ ga Đồng Hới đến con đường về nơi đã từng sống, thấy vẫn chưa có gì thay đổi nhiều lắm, vẫn thân thuộc & gần gũi, vẫn nắng, gió, cát & bụi![​IMG]
    Con người Qug Bình cũng vẫn vậy!! Vẫn nhiệt tình, nồng hậu & thân thiết! Nhớ lại cảnh chia tay bà cụ 3 tháng trước để trở về Hà Nội, rồi cảnh gặp lại bà ở ngôi nhà đơn sơ ấy, lại thấy rưng rưng xúc động!![​IMG]
    " Ui chu choa, tụi bây về đó ư??"" Dạ, tụi con về thăm bà đây ạ". Sự ngạc nhiên thể hiện rõ nét trên khuôn mặt bà! Tội nghiệp bà, bà vẫn chưa tin được rằng rồi sẽ có ngày 2 đứa từng sống với bà 10 ngày 3 tháng trước lại quay trở về thăm bà, lại được ngồi nghe bà kể chuyện, tâm sự về các con gái, con trai, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại của bà![​IMG]
    Lần đi này có nhiều chuyện vui nhưng cũng có nhiều chuyện buồn hơn lần đi trước!! 0, nói đúng hơn là lần đi trước chả có chuyện gì buồn, đi thực tập mà như đi du lịch, còn lần này mục đích chính là đi du lịch vậy mà vui thì vẫn vui nhưng vẫn 0 tránh được những lúc buồn![​IMG]
    Lần đi này cũng gặp nhiều bạn bè hơn, mỗi người 1 kiểu, con gái có mà con trai cũng có nhưng hầu như toàn đi nhậu, đi uống coffee & đi nghe nhạc sống! Nhưng fải công nhận rằng con trai Qug Bình uống rượu bia ghê thật!![​IMG]
    Họ có thể uống suốt ngày, ngồi mấy người mà uống hết cả ket bia Hà Nội là chuyện thường!! Uống xong ở nơi này lại đi tiếp chỗ # uống!! Hình như ở cái khúc ruột miền Trung này, chắc người Qug Bình là nhậu ghê nhất![​IMG]
    Còn 1 đặc điểm nữa là con trai Qug Bình chiều người iu kinh khủng!! Chăm sóc như chăm sóc 1 đứa trẻ con & chăm chút từng li từng tí, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa! & họ coi đó như là 1 việc bình thường, kể cả trước mặt người lạ!![​IMG]
    Biển ở đây thật trong, mát & sạch! Hôm 5- 5 ta( nghe nói đây là 1 ngày lễ lớn đối với người dân Qug Bình) tắm biển thật đã! Có lẽ lâu lắm rồi, ngoài lần đi biển với Bố Mẹ thì E mới có 1 hôm tắm biển đã như vậy![​IMG]
    Con gái Qug Bình rất đẹp! 0 biết đó có fải là số ít 0 nhưng E thấy lạ 1 điều là hầu như người dân Qug Bình rất đen bởi cái nắng & cái gió ở đây, vậy mà mấy chị người iu của mấy A bạn E lại rất trắng & dễ thương![​IMG]
    Thôi, mai lại rời xa Qug Bình rồi!! Lần này thì chả biết có còn hẹn ngày quay trở lại được 0 nữa!![​IMG]
  7. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm nhọt thế nào chứ. Anh là đại diện tiêu biểu đây mà so với bố L nhà em chỉ bằng cái mắt muỗi thôi.
    Em muốn thế không, anh sẵn sàng giúp.
    Đấy em thấy tài của con trai QB chưa? Các anh tự điều chế một chất rất đặc biệt, chỉ dành cho người yêu thôi. Kết quả thì em biết rồi đấy.
    Đồng ý đi. Anh sẽ đưa em về bất cứ khi nào em muốn.
    Tặng em trước này
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Bài cảm nhận của em về Quảng Bình hay và tâm trạng nhưng có lẽ với một post như thế không nói lên hết được những gì em đã gặp trong 2 lần ghé thăm QB. Anh mới nghe em nhắc đến những người bạn, họ tất tốt và có nhiều ưu điểm (kể cả uống rượu và bia) nhưng có lẽ chưa đại diện được cho đa số thanh biên QB rồi. Ngoài họ ra chắc em cũng gặp được nhiều người với những ấn tượng không giống nhau đúng không? Thêm nữa, em có cảm nhận gì về văn hoá và xã hội ở những nơi mà em đã đi qua trên đất QB? Nếu có thời gian thì chia sẽ tiếp nhé. Và rất tốt nếu đó là một phóng sự theo cách nhìn của em.
    Thêm cái này nữa, em chưa thực sự hiểu và yêu mến Quảng Bình nếu em chưa tìm ra được những tồn tại và yếu kém ở đấy. Có lẽ điều mọi mọi người đang mong chờ trong bài viết tiếp theo của em là thế.
    Mong!
  9. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình có 1 tâm trạng buồn như thế này!! Cuộc sống ở 1 nơi xa lạ! Lang thang. Cô đơn 1 mình ở thị xã Đồng Hới!! Hình như độ nhiệt tình của người dân Qug Bình vẫn chưa đủ để giữ mình lại đất này nhiều hơn nữa!![​IMG]
    Hay là tại mình quá nhạy cảm & suy nghĩ nhiều nhỉ?? Vẫn bạn bè! Vẫn đi chơi! Vẫn ăn sáng, uống coffee nhưng sao vẫn cảm thấy cô đơn & có 1 điều gì đó cứ gợi cho lòng[​IMG]
    Điều gì đây?? Có fải là do cái trận cãi nhau với chị bạn đi cùng khiến chuyến du lịch quay lại Qug Bình của mình trở nên thế này?? Cãi nhau vì 1 người con trai Qug Bình ư??[​IMG]
    Thật nực cười!! 0 biết khi người con trai đó biết chuyện người đó có cười giễu 2 chị E 0 nữa!! Nhưng có lẽ mình chả bao giờ hối tiếc vì những hành động mình đã làm![​IMG]
    Hành động theo lí trí hay tình cảm đây?? Tiếp tục nhường nhịn người chị để rồi cảm thấy thật sự 0 công bằng với người yêu chị í?? Mình quen nói thẳng nói thật rồi, hiểu chị í quá để rồi từng hành động của chị nhằm mục đích gì mình đều nắm rõ![​IMG]
    Qug Bình! Đi đến đâu cũng cảm nhận được sự chân thành ở nơi đó! Con người ở đây là vậy!! Mà thôi, tự nhiên mệt mỏi quá, chả muốn post bài nữa, mặc dù chủ định là sẽ post 1 bài thật dài, nói hết tất cả những cảm nhận về Qug Bình bởi biết rằng sẽ fải rất lâu, lâu nữa hoặc có thể 0 bao giờ có dịp trở lại Qug Bình nữa!![​IMG]
  10. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này