1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Bình: Mong để đến - Đi rồi nhớ

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Linhlovely, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
  2. xomgadh

    xomgadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Khanh Linh,
    Các bài cảm nhận của bạn về những chuyến ghé thăm Quảng Bình rất chân thực, nhiều cảm xúc. Vì thế mình đã dọp dẹp lại cái chủ đề này (xoá những post ít nội dung - chát chít), mong rằng bạn còn có những tình cảm đẹp dành cho Quảng Bình để gửi gắm ở Topic này.
    Để phù hợp, mình đã e*** lại cái chủ đề như bạn thấy ở trên. Nếu cần thay đổi thì cho mình biết.
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đúng chỗ tui hay ăn rồi đó. Ngon thiệt. Nhưng lần ăn kỉ lục nhất của tui mới có 2 đĩa rưỡi thôi. Hôm đó mới đi tắm biển về. Ăn giùm bác 3 đĩa thì phần tui..."nhịn đói" à, không chịu mô Mà mấy đứa bạn thể nào cũng nhìn mình trừng trừng...
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    E cám ơn Chị NoCry ạ. Bây giờ thì E đã rời Qug Bình rồi ạ!! Nhưng những món bánh của quảng Bình thì ngon lắm ạ. E cũng thích ăn bánh bèo, nhưng món bánh mà E thích nhất là bánh bột lọc hay còn gọi là bánh lọc, bánh lá gì đó ạ![​IMG]
    Thời gian ở đây, ngày nào E cũng ra biển ăn bánh! Còn có cả bánh nậm mà bóc lá ăn xong cuốn cuốn chấm nước mắm ăn nữa ạ! Lúc mới đầu E chưa biết ăn, chả biết ăn thế nào cả, tưởng cứ cầm thìa xúc[​IMG]
    Còn cái bánh bèo mà các A các Chị nói, E cũng ăn suốt vì hải Thành chính là cái fường E ở! Đi ra chỗ bán bánh í có mấy bước chân đi[​IMG]
    Ở Qug Bình khoái nhất là được ăn đồ biển suốt ngày! Đồ biển ở đây tươi, ngon nên ngọt kinh khủng! Có ăn cả ngày cũng 0 thấy chán! Ra chợ mua đồ, gặp nhiều loại cá rất lạ mà 0 biết tên là gì, hình như cũng chưa bao giờ nhìn thấy luôn![​IMG]
    Có những con mực nhìn to kinh khủng, hình như là mực nang, ăn cũng ngon kinh khủng! Thịt dày, ăn tới đâu, cảm nhận được vị ngon ngọt đến đấy cùng nước mắm![​IMG]
    Ngày cuối cùng.
    Ở Bảo Ninh. Quê Hương Mẹ Suốt! 1 lần dự đám cưới quê!Vui & nhộn nhịp, từ chiều tới đêm! Ngày đầu ăn ngọt, ngày hôm sau ăn mặn. Người dân quê hiền lành chất fác, đi ăn đám cưới cũng hồn nhiên như từ bản chất vốn thế![​IMG]
    0 hùng hục vào nhà hàng, khách sạn này kia, sang trọng, tất bật trong nỗi lo toan vay nợ thường trực, đưa fong bì rồi lao vào ăn, chả cần biết ngồi cạnh mình là những ai, họ chỉ tất bật trong niềm vui, trong những nụ cười mừng cho hạnh fúc của đôi trẻ[​IMG]
    Bãi biển bên Bảo Ninh cũng thật đẹp! Nhìn xa xa bên bờ bên kia là Nhật Lệ. Nhật Lệ trăng huyền thoại. Thật may mắn vì E được ngồi bên bờ biển, ngắm trăng 14, thấy đẹp rực rỡ mà huyền ảo![​IMG]
    Từ Bảo Ninh nhìn sang Nhật Lệ thấy lung linh những ánh đèn điện sáng trưng, nhấp nháy! Còn từ bên Nhật Lệ nhìn sang Bảo Ninh chỉ thấy tối tối. Chỉ cách 1 bờ biển Nhật Lệ, mà Đồng Hới & Bảo Ninh # nhau nhiều quá!![​IMG]
    Đi đò qua Nhật Lệ, cảm nhận được cái gió mặn nồng của biển, cái vị tanh tanh của cá, của mực, của đồ thuỷ sản nơi đây! Chỉ muốn hít sâu cái hương vị đậm đà mà quyến rũ ấy của biển![​IMG]
    Đứng trước biển, cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản! 0 vướng bận lo toan. Vứt đi mọi suy nghĩ cho 1 cuộc sống với bộn bề bon chen, tính toán, học hành, thi cử, tình cảm![​IMG]
    Bãi biển Bảo Ninh với những hàng dừa cao thẳng tắp, gió vi vu mát rượi! Bãi cát trắng mịn mà sạch. Đi chân trần trên cát, cảm nhận từng hạt cát nhỏ xíu bé li ti đang luồn qua từng kẽ móng chân, mát & mịn, mềm & ấm![​IMG]
    Đêm cuối ở qug Bình cũng là 1 đêm thú vị trong tất cả những ngày thú vị ở qug Bình! Được mắc võng nằm dưới hàng dừa, nghe gió biển thổi vi vu. Hic, mát lạnh đến tê người mà bất kì 1 cái quạt nào cũng 0 thể = được![​IMG]
    Giữa cái nắng nóng oi bức của miền Trung, với gió Lào, với gió lửa, được nằm ngủ với cái mát như vậy thật 0 còn gì =, bỏ quên đi mọi bực bội, ưu fiền trước đó![​IMG]
    Gió biển đã cuốn tất cả! Theo gió bay xa. Theo dòng nước biển trôi xa! Để ngày mai rời xa Qug Bình! Vẫn nhớ. Vẫn thương! Vẫn thầm mong ngày quay trở lại! Vẫn thì thầm bên tai lời 1 chàng trai Qug Bình:" Làm dâu Qug Bình, E nhé"[​IMG]
    E cám ơn A Rec ạ!
    Được Linhlovely sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 07/07/2004
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em Linh cảm nhận hay quá. Những người ở xa đến có những ấn tượng mà dân địa phương như tớ có muốn mấy cũng không được, ở lâu riết đâm quen. Ăn mấy con mực mà không biết là mực QBình rất ngọt, ngọt hơn mực ở những nơi khác đó . Vì mình đã bao giờ ăn mực nơi khác mô mà biết
    Hôm ni gặp mấy anh ở Hà Nội vô chơi, có anh khen Đồng Hới rất đẹp, rất đẹp so với nhiều nơi khác . Đặc biệt là đường nhà miềng, hàng dừa mát rượi và yên tĩnh He he, e rứa thiệt. (may mà anh ni mới vô ĐH 1 ngày, chưa kịp đi mô). Anh láng giềng pdtc mô rồi, vô xác nhận đi này .
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0

     E cám ơn chị NoCry đã quá lời khen, đó chỉ là những cảm nhận thật sự của E về đất Đồng Hới nói riêng & quảng Bình nói chung! Nhưng thật ra mà nói, điều khiến E thích nhất ở Quảng Bình & cũng là điều khiến E quay lại thăm Quảng Bình lần 2 trong vòng 3 tháng chính là tính cách của người dân Quảng Bình![​IMG]
    Người dân ở đây sống hồn nhiên, chân thật, hồn hậu, 0 suy nghĩ, 0 tính toán. Tình cảm của họ đối với con người bình dị nhưng chân thành, nồng thắm mà sâu sắc! Cảm ơn mảnh đất miền Trung đầy nắng, gió & cát ấy, vùng đất khắc nghiệt ấy đã sản sinh ra những người con đg'' quí như vậy![​IMG] 



  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Em Khánh Linh dạo này đi đâu thế nhỉ, tình cảm dạt dào thế này mà bỏ đi không lời từ giã là sao. Hay có anh nào của Box Q.Bình bắt nạt em thì cứ mạnh dạn tố lên rồi anh giúp nhé. Hãy quay lại và viết tiếp những cảm xúc còn giang dỡ, tình cảm của các (2) bạn sẽ chói chang như nắng trên cát Quảng Bình cho mà xem.
  9. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Điều này có lẽ nên hỏi sachkientruc. Khà khà.
  10. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế hả A? E 0 hỉu ạ?? Còn tình cảm dành cho người Quảng Bình thì vẫn vậy ạ!! Vẫn dạt dào, vẫn nồng nhiệt...nhưng ứ được A nào iu ạ!!

Chia sẻ trang này