1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Bình: Mong để đến - Đi rồi nhớ

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Linhlovely, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Nếu giờ em không hiểu thì sau này lớn lên sẽ hiểu
    - Tình cảm của em dành cho (1) người Quảng Bình thì ai cũng ghi nhận rồi (đọc những gì em viết ra đấy) và ngay cả việc em bảo "không anh nào iu" cũng dúng luôn vì thực tế chỉ có 1 anh được phép yêu (Not iu) thôi.
    Kể với em một câu chuyện rất ngắn thế này, hy vọng sau khi đọc xong em sẽ có cảm hứng để ở lại đây chơi với người QB (như em SAKYE ấy)
    ------------
    Chiếc túi.
    Anh à, chiều nay em đi làm về, rẽ vào gọi điện thoại xong, quay ra em để quên túi xách ở đó. Cái túi xách mà hàng ngày em vẫn đeo, đựng sách vở, tài liệu đi làm ấy. Đi được khoảng vài ba dãy phố em mới chợt nhớ ra mình không còn mang theo túi. Trong đó có từ điển, vở và cả 1 ít tiền nữa. Mà quyển từ điển thì em lại đi mượn chứ. Biết làm sao bây giờ.
    Càng nghĩ em càng sợ, sợ mất túi, sợ mất từ điển. Thế là em chạy. Em chạy với sự lo lắng và nỗi sợ hãi tăng dần. Chắc chưa khi nào em chạy như vậy. Con gái mà chạy chắc kỳ lắm nhưng em mặc kệ. Nỗi sợ hãi và lo lắng của em còn lớn hơn tính sĩ diện lúc đó. Từ xa em đã thấy cái bốt điện thoại. Không có ai trong đó cả, mà cũng chẳng có ai qua lại. May quá, đây rồi, cái túi vẫn ở đây, mọi thứ còn nguyên vẹn. Mệt đứt hơi nhưng mừng anh ạ. Như vừa nhận được một món quà nào đó chứ không phải là tìm lại được cái túi bỏ quên.
    Anh à, em đểnh đoảng quá nhỉ. Em cứ hay quên như thế. Có nhiều thứ khác thậm chí quan trọng hơn cái túi mà đôi khi em cũng quên, để rồi tới lúc sắp mất mới nhận ra.
    Em biết, có những thứ chỉ mất một lần là mất mãi mãi, không bao giờ lấy lại được. Em sẽ không đểnh đoảng như thế nữa. Em làm được điều đó!
    (Sưu tầm - Lời kể của một anh bạn)
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có lấy em làm ví dụ thế chứ, em ngại chết
    Còn muốn bạn Linhlovely ở lại đây thì e rằng câu chuyện của bác là ko đủ đâu.Cái này phải để bác SKT ra tay, nhỉ?E là từ khi bạn này vào thì có 1 kẻ sợ hãi ra đi rồi
  3. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Sao không thấy em Linhlovely liên lạc với mình nhỉ???
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nói thật sự với các bác là E 0 hiểu chuyện gì đg xảy ra nữa ạ!! Các bác toàn nói những cái gì thế?? SachKienTruc là ai ạ??
    Hình như ở đây đg có sự nhầm lẫn gì đó!! Sao lại fải để bác SKT ra tay ạ?? Sao lại từ khi có E vào lại có người ra?? Kiểu này có lẽ E fải kính các bác Qug Bình, chả dám vào đây nữa ạ!!
    Nói toàn những chuyện chả ai hiểu thía!! A ABoLitNhutNhat ơi, A còn làm trong viện Bố E 0 ạ?? Hôm nào gặp E giải thích E nghe vụ này đi!!
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko nên hiểu làm gì cho mệt em ạ. Em chỉ cần biết, có 1 người quan tâm đến em. Và vì em nên ra đi.Thế là đủ
    Còn em mà tò mò quá thì em trao trả nhiệm vụ cho bác nhé Aibolit,làm cho tròn trách nhiệm
  6. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Sao mà cứ úp mở thế SAKYE ơi, em cứ thế thì em Linhlovely chạy mất đấy.
    Không có chuyện gì đâu Khánh Linh ạ. Các anh chị em ở box này ai cũng yêu quý em hết, đặc biệt là anh. Em cứ yên tâm ở lại box này nhé. À mà box QB chuẩn bị offline nhân dịp 2/9, thay mặt các thành viên trong box, mời em tham gia luôn. Ngày giờ cụ thể anh sẽ báo em sau, nếu em không ngại, anh sẽ đưa em đến tận nơi luôn nhé.
  7. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đây người ta gọi là đục nước béo cò đấy bác ạ!Bác khéo mồm quá. Em ấy thì chắc ko ngại, chỉ sợ có người khác ngại.
    Mà TB: đưa đến tận nơi còn có đưa về tận nơi không thì còn phải xem xét.
    Đùa tí chứ em Linhlovely đừng có suy nghĩ nhiều làm gì. Vào đây là hay nói chuyện úp mở thế lắm em ạ. Rồi anh aibolit anh ý sẽ chỉ bảo dần cho em, nhỉEm đi offline cho vui nhé.
    Cho em spam tí, em XGNĐH dạo này đâu ấy nhỉ?Em có đi offline ko để chị qua đón em
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là lấp lửng khó chịu thật ạ, dưng mờ Chị SaoA0YeuE ơi, Chị thừa bít con gái rất hay có tính tò mò mà, cứ lấp lửng thế E lại càng tò mò ạ!!
    Quyết tâm làm cho ra nhẽ vụ này nên fải đi offline mới được! Hic, dưng mờ E đến offline các A các Chị đừng có mà hắt hủi, xua đuổi E đi đấy!!
    Tội nghiệp E ạ!! Nhân tiện E mang mấy cái ảnh chụp cả cảnh Quảng Bình đi khoe mọi người ạ!! Cảnh đẹp cực ạ, mỗi tội người xấu, thế nên chỉ cho xem ảnh cảnh thui ạ!
    Ai rỗi rãi thì thông báo ngày giờ cho E bít chính xác & cụ thể nhé. E xin chân thành cám ơn các A các Chị ạ! Hic, dưng mà sao lại có người ngại E nhỉ??
    Từ hồi E vào box này E chỉ post bài thui, theo như E nhớ 0 nhầm thì E chưa gây thù chuốc oán với ai ạ, liệu có 1 sự nhầm lẫn nào ở đây 0 ạ??
    Hic, mà có người ngại E, đi ra thì E có nên đi ra theo 0 nhỉ?? Chứ vì E mà có người đi ra khỏi box, các A các Chị lại ghét E??
    Ét xì tăng vụ này fải giải thích rõ ràng cho E đi ạ, E ứ chịu đâu ạ!! Dù sao E cũng là thành viên mới, làm sao = được thành viên cũ ạ!!
    A ABoLitNhutNhat ơi, cho E đi offline với nhé!

Chia sẻ trang này