1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Bình trước ngày lũ lụt

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi donghotimeshop, 05/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    1. DI CHUYỂN
    Mặc dù mùa này là mùa mưa bão nhưng 2 đứa vẫn quyết tâm đi QB cho bằng được, nên book xe giường nằm Hưng Long đi tp.Đồng Hới chuyến 8h45. Giá vé: 250k/1 người/1 chiều. Tới bến xe thành phố là 5h30 sáng, gọi taxi về nhà nghỉ.
    Lúc về bọn mình mới nhận ra, điểm đón của xe Hưng Long tại QB cách nhà nghỉ mình ở có mấy trăm mét, nên lúc về k cần gọi taxi nữa. Về đi chuyến 8h – 5h sáng tới HN.
    2. CHỖ Ở
    Bọn mình ở High Dream House tại 72 Cao Bá Quát: 180k/1 ngày. Phòng nhỏ, k có view nhưng sạch sẽ và anh chị chủ đáng yêu. Bọn mình thuê xe tại nhà nghỉ luôn: 100k/1 ngày. Anh chị cho checkin từ 6h sáng 2/10 đến 6h tối 4/10 nên cũng tiện chơi bời.
    3. BẮT ĐẦU CHƠI VÀ ĂN
    Ngày 2/10:
    - Tới tp Đồng Hới, 2 đứa ăn sáng với bún bò Huế và bún chả cá Đà Nẵng gần nn. Sau đó, checkin nhà nghỉ, tắm giặt, thay đồ rồi lấy xe đi chơi luôn~~~ 7h bắt đầu di chuyển đi đèo Ngang. Cách nhà nghỉ gần 70km/1h40ph dọc QL1A. Checkin tại hầm và đèo, không đẹp được như đèo Hải Vân nhưng lên tận trên cao của đèo có thể ngắm nhìn cả thành phố, đường vắng dễ đi. Đến 10h, ra quán nước gần đường vào mộ tướng Giáp ngồi nghỉ, đi nhưng đang dịch bệnh nên mộ tướng Giáp đóng cửa (buồn).
    - Đi làng bích họa Cảnh Dương: siêu siêu đẹp, làng bé nhưng nhà nào cũng có tranh vẽ trên các bức tường tha hồ chụp choẹt. Tầm trưa nắng đi hơi mệt nhưng lên hình thì đẹp không cần chỉnh sửa. Người dân siêu dễ thương, dừng và tránh đường cho b chụp.
    - Đến khoảng 1r thì trời mưa to, nên chỉ qua bãi đá nhảy xem xét 1 xíu chứ k chơi nhiều. Bể kèo đồi cát Quang Phú.
    - Về nhà nghỉ tắm giặt, nghỉ ngơi, tối dắt nhau ăn hết thành phố
    + Cháo hàu Thùy Dung
    + Bánh khoái dì Năm
    + Ốc chiên, hến xào dì Thái
    + Chè cố đô Huế: gọi hẳn 2 cốc đặc biệt :v
    - Ăn uống no say, về nhà nghỉ cất xe, đi bộ dọc sông Nhật Lệ ngắm cầu NL
    Ngày 3/10:
    - 7h10 rời nhà nghỉ đi ăn cháo canh cua rời Mệ Vân.
    - 8h đi động Thiên Đường, cách tp Đồng Hới 63km theo đường HCM, có 1 số đoạn đường tắt hơi vắng mà lắt léo, bù lại có cái cầu treo siêu xịn. Đường gần vào động hơi khó đi, có đoạn 2 đứa phải đi xe số 1.
    - Đến nơi, gửi xe và mua vé vào động 250k/2 người. xe điện 50k/2 người. (Nên thuê xe điện dù quãng đường chỉ khoảng 2km :v)
    - Đường lên động dễ đi, vào trong động rất đẹp và mát. 12h ra khỏi động.
    - Đi suối Mooc 40k/1ng nhưng chỉ có tham quan, nước suối chảy siết nên không có trò chơi (hơi tiếc tiền).
    - Quyết tâm chơi bằng được, 2 đứa sang hang Tối: 1 mẹt xôi gà , cá suối 600k đủ cho 4 người ăn no. :v, mua vé chơi Zipline 189k/1ng (giá gốc 270k)
    - Thấy mọi người nói động Phong Nha không đẹp bằng động Thiên Đường , hơn nữa thời gian có hạn nên 2 đứa về thành phố luôn. Tiện đường về ghé đồi cát Quang Phú chụp choẹt (không mất phí, gửi xe cũng free luôn)
    - Dự định tối đi ăn hải sản thì lại mưa nên ăn cơm ở Cơm Bếp Việt (đắt, không nên thử), sau đó ăn chè chuối chưng co co và chè đông sương chocolate tại Chè cố đô Huế và về nghỉ ngơi.
    Ngày 4/10:
    - 7h30 đi ăn sáng tại Sim sam food (ngay phía sau nhà nghỉ): bò né và bánh tráng trộn Sài gòn.
    - Đi lấy vé xe về Hn trước rồi ra biển Bảo Ninh chơi. Bọn mình ra chỗ bờ biển không phải bãi tắm nên nhìn nguyên sơ rất đẹp. Nhiều người họ mang đồ ra đó nướng ăn trên bãi biển luôn.
    Nắng quá nên 10r đi về thành phố mua Khoai deo làm quà. Rồi về nhà nghỉ ngủ :v
    - Chiều dậy tắm giặt sắp xếp gọn gàng đồ đạc. Di chuyển ra bờ sông Nhật Lệ ăn hải sản. Cực kì nhiều quán nhưng 2 đứa chọn ăn quán Mệ Toại gần bãi tắm, vừa ăn vừa ngắm người luôn. Đồ tươi ngon, giá dao động 100-150k/1 đĩa.
    Ăn xong về check out. 2 đứa vẫn cố gửi đồ dưới nhà nghỉ và đi dạo ra sông Nhật Lệ đến gần giờ xe chạy mới về.
    8h lên xe trở về thủ đô, kết thúc chuỗi ngày xa dời công việc.
    Yêu Quảng Bình, con người rất thân thiện, đồ ăn ngon mà rẻ, du lịch vẫn giữ đc nét nguyên sơ.
    Ảnh 2 đứa chụp bằng đt và chỉnh sơ sơ vì cũng ko rành chỉnh ảnh
    Nguồn: https://www.bookmarkmonk.com/story/tour-200k-bai-da-can-quang-binh/

Chia sẻ trang này