1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Bình và những chuyện chưa hay

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi demen3_8, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình và những chuyện chưa hay

    Quảng Bình và những chuyện chưa hay
    Quảng Bình, mảnh đất anh hùng đã sinh ra vị tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp
    Quảng Bình, mảnh đất của những con người "xe chưa qua, nhà không tiếc" trong chiến tranh giữ nước.
    Quảng Bình, mảnh đất của một "Ngư Thủy kiên cường", của một "Đường Trường Sơn huyền thoại".
    Quảng Bình, mảnh đất của gió lào và cát trắng. (Anh chưa về anh chẳng biết đâu/Chỉ có cát và gió Lào quạt lửa/Ngọn gió bỏng đi xa thành nỗi nhớ/Cát khô cằn ở mãi hóa yêu thương - Xuân Quỳnh)
    Quảng Bình, mảnh đất của những "Người dân ở đây không quen chào hỏi/Chỉ một lòng một dạ yêu thương" (Huy Cận)
    Quảng Bình, mảnh đất nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành.
    Mặc dù hiện nay tôi đang sống xa quê hương, nhưng trong trái tim tôi hai tiếng "quê hương" luôn tồn tại. Tôi đã từng có những niềm vui và cảm giác hạnh phúc khi đón nhận sự đổi mới, phát triển đã và đang diễn ra trên mảnh đất này (sự kiện khánh thành cầu bắc qua sông Gianh, cầu Quán Hàu, đặc biệt là sự kiện danh thắng Phong Nha - Kẻ Bảng được UNESCO cộng nhận là di sản thiên nhiên thế giới...). Tôi cũng buồn khi đón nhận những thông tin không tốt về quê hương.
    Tôi viết mạch bài này hoàn toàn không nhằm mục đích nói xấu mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi nên người. Mong các bạn chia sẻ và cùng tham gia. Lúc đầu tôi cũng đã định đặt Topic của mạch bài này là "Quảng Bình và những chuyện không hay" nhưng cuối cùng đổi lại là "Quảng Bình và những chuyện chưa hay" vì tôi luôn tin tưởng rằng rồi Quảng Bình sẽ đẹp dần lên, và những chuyện không hay sẽ không còn tồn tại nữa.
    (Đà Nẵng 08.2004 - demen)
  2. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình và những chuyện chưa hay
    Chuyện thứ nhất:Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olimpia" lần thứ nhất và kỷ niệm buồn.
    Tại cuộc thi "Đường lên đỉnh Olimpia" lần thứ nhất, Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình cử một học sinh Trường Dân tộc Miền núi tham dự. Mặc dù sau lời giới thiệu, mọi người được biết là cậu này đã 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng kết quả số điểm cuối cùng mà cậu nhận được trong kỳ thi tuần (kỳ thi với những câu hỏi không khó lắm" là một số 0 tròn trình.
    Điều đáng buồn là trong 10 câu hỏi trả lời nhanh (mỗi câu 10 giây), cậu chàng không trả lời được câu nào và luôn sử dụng cụm từ "bỏ qua" trước mỗi câu hỏi mà chị Tạ Bích Loan đặt ra. Tệ hơn nữa khi chị Loan đưa ra câu hỏi "Mẹ Suốt quê ở tỉnh nào", nếu như khi cô giáo ở một lớp học Mẫu giáo (ở Quảng Bình) đưa ra một câu hỏi như thế, sẽ có một rừng tay giơ lên. Cô giáo sẽ chọn một bạn bất kỳ, "Cô mời bạn Tý "chũn" trả lời nào", Tý "chũn" sẽ đáp ngay "Thưa cô, mẹ Suốt quê ở tỉnh u-a-ngờ-oang, Quờ-oang-Quang-hỏi-Quảng, i-nhờ-inh, Bờ-inh-Binh-huyền-Bình ạ". Thế mà cậu ta vẫn đưa ra câu trả lời là "bỏ qua". Sau sự kiện này người dân các tỉnh khác thường chọc quê và gọi Quảng Bình là tỉnh "bỏ qua".
    Quá bức xúc, tập thể sinh viên Quảng Bình tại Hà Nội đã làm đơn kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, đòi xử lý những người có trách nhiệm. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sau đó, các đại biểu HĐND cũng đã chất vấn ông Giám đốc Sở GD&ĐT về vấn đề này. Ở Quảng Bình lúc đó râm ran lời đồn là ông LNB (Giám đốc Sở) khi nhận được công văn của Đài Truyền hình Việt Nam về việc đề nghị cử học sinh tham dự kỳ thi "Đường lên đỉnh Olimpia", đã hiểu nhầm là một cuộc thi leo núi thật, ông ta đã nói với các cộng sự là cử một học sinh trường Dân tộc miền Núi thì sẽ chắc chắn dành được kết quả tốt.
  3. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình và những chuyện chưa hay
    Chuyện thứ nhất:Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olimpia" lần thứ nhất và kỷ niệm buồn.
    Tại cuộc thi "Đường lên đỉnh Olimpia" lần thứ nhất, Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình cử một học sinh Trường Dân tộc Miền núi tham dự. Mặc dù sau lời giới thiệu, mọi người được biết là cậu này đã 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng kết quả số điểm cuối cùng mà cậu nhận được trong kỳ thi tuần (kỳ thi với những câu hỏi không khó lắm" là một số 0 tròn trình.
    Điều đáng buồn là trong 10 câu hỏi trả lời nhanh (mỗi câu 10 giây), cậu chàng không trả lời được câu nào và luôn sử dụng cụm từ "bỏ qua" trước mỗi câu hỏi mà chị Tạ Bích Loan đặt ra. Tệ hơn nữa khi chị Loan đưa ra câu hỏi "Mẹ Suốt quê ở tỉnh nào", nếu như khi cô giáo ở một lớp học Mẫu giáo (ở Quảng Bình) đưa ra một câu hỏi như thế, sẽ có một rừng tay giơ lên. Cô giáo sẽ chọn một bạn bất kỳ, "Cô mời bạn Tý "chũn" trả lời nào", Tý "chũn" sẽ đáp ngay "Thưa cô, mẹ Suốt quê ở tỉnh u-a-ngờ-oang, Quờ-oang-Quang-hỏi-Quảng, i-nhờ-inh, Bờ-inh-Binh-huyền-Bình ạ". Thế mà cậu ta vẫn đưa ra câu trả lời là "bỏ qua". Sau sự kiện này người dân các tỉnh khác thường chọc quê và gọi Quảng Bình là tỉnh "bỏ qua".
    Quá bức xúc, tập thể sinh viên Quảng Bình tại Hà Nội đã làm đơn kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, đòi xử lý những người có trách nhiệm. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sau đó, các đại biểu HĐND cũng đã chất vấn ông Giám đốc Sở GD&ĐT về vấn đề này. Ở Quảng Bình lúc đó râm ran lời đồn là ông LNB (Giám đốc Sở) khi nhận được công văn của Đài Truyền hình Việt Nam về việc đề nghị cử học sinh tham dự kỳ thi "Đường lên đỉnh Olimpia", đã hiểu nhầm là một cuộc thi leo núi thật, ông ta đã nói với các cộng sự là cử một học sinh trường Dân tộc miền Núi thì sẽ chắc chắn dành được kết quả tốt.
  4. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình và những chuyện chưa hay
    Chuyện thứ hai: Người đẹp Quảng Bình đứng "chào cờ" trong phần thi ứng xử tại cuộc thi "Người đẹp miền Trung và Tây Nguyên năm 1998".
    Tháng 7 năm 1998, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh tổ chức cuộc thi "Người đẹp Quảng Bình" lần thứ 3. Các danh hiệu hoa khôi, á khôi đã thuộc về Minh Nguyệt, Hoa Lý (sinh viên trường CĐSP QB) và D.H (học sinh trường Đào Duy Từ). 3 em này được chọn đi thi "Người đẹp miền Trung và Tây Nguyên" được tổ chức tại Nha Trang vào tháng 8 năm đó. Một điều đáng mừng là cả 3 em đều lọt vào đêm chung kết (15 người), nhưng chỉ duy nhất có D.H được lọt vào vòng thi ứng xử (10 người).
    Câu hỏi dành cho D.H rất dễ, "Người bạn thân của em bị nghiện ma túy, em sẽ xử sự như thế nào với bạn ấy". Thế mà D.H trả lời như thế này đây "Theo em thì..., theo em thì..., em sẽ..., em sẽ..., sẽ nói... với bạn ấy... là ... không được nghiện ma túy" và đứng chào cờ trên sân khấu luôn. Lúc đó tôi đang xem Tivi (Đài Truyền hình Đà Nẵng tường thuật) với một số người bạn, chỉ tiếc là không có chỗ để chui xuống đất.
  5. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình và những chuyện chưa hay
    Chuyện thứ hai: Người đẹp Quảng Bình đứng "chào cờ" trong phần thi ứng xử tại cuộc thi "Người đẹp miền Trung và Tây Nguyên năm 1998".
    Tháng 7 năm 1998, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh tổ chức cuộc thi "Người đẹp Quảng Bình" lần thứ 3. Các danh hiệu hoa khôi, á khôi đã thuộc về Minh Nguyệt, Hoa Lý (sinh viên trường CĐSP QB) và D.H (học sinh trường Đào Duy Từ). 3 em này được chọn đi thi "Người đẹp miền Trung và Tây Nguyên" được tổ chức tại Nha Trang vào tháng 8 năm đó. Một điều đáng mừng là cả 3 em đều lọt vào đêm chung kết (15 người), nhưng chỉ duy nhất có D.H được lọt vào vòng thi ứng xử (10 người).
    Câu hỏi dành cho D.H rất dễ, "Người bạn thân của em bị nghiện ma túy, em sẽ xử sự như thế nào với bạn ấy". Thế mà D.H trả lời như thế này đây "Theo em thì..., theo em thì..., em sẽ..., em sẽ..., sẽ nói... với bạn ấy... là ... không được nghiện ma túy" và đứng chào cờ trên sân khấu luôn. Lúc đó tôi đang xem Tivi (Đài Truyền hình Đà Nẵng tường thuật) với một số người bạn, chỉ tiếc là không có chỗ để chui xuống đất.
  6. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ]Quảng Bình và những chuyện chưa hay
    Chuyện thứ ba: Công trình xây dựng sân vận động Đồng Hới.
    Được xây dựng từ năm 1994. Qua hơn 6 năm xây dựng, nó đã "đội giá" từ 3,8 tỷ đồng ban đầu lên gần 10 tỷ. Cuối năm 1999, Sở TDTT dự tính đưa sân vào sử dụng nhưng do sự cố nứt, gãy ở các khán đài nên phải ngừng thi công. Phải phá dỡ hai khán đài C, D và một số điểm ở A, B để làm lại.
    Theo tính toán của các cơ quan chức năng, để sửa chữa hoàn chỉnh sân, tỉnh phải bỏ ra 10 tỷ đồng nữa. Trong đó, có khoảng 6 tỷ để khắc phục sự cố kỹ thuật như xử lý lại móng khán đài A, B, gia cố thêm trụ và sườn. Làm lại khán đài C, D tốn 2 tỷ đồng, còn lại đầu tư cho các hạng mục chưa làm như mặt sân, cổng?
    Nguyên nhân chủ yếu là thiết kế thiếu, thi công kém chất lượng và chủ đầu tư không làm tròn trách nhiệm.
    UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định bắt buộc các đơn vị liên quan sự cố nứt, lún sân vận động Đồng Hới gây thiệt hại nặng ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm đền bù tổng cộng 1,28 tỷ đồng.
    Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình được ban hành năm 2002. Theo đó, hạn chót là 30/12/2002, các đơn vị phải nộp đầy đủ tiền.
    Tuy nhiên các cơ quan chức năng phát hiện ông Lê Văn Lộc (Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 5) không chịu đền bù và bỏ trốn. UBND tỉnh đã gửi hồ sơ sang công an để khởi tố vụ án hình sự này.
    Cuối cùng rồi sân vận động Đồng Hới cũng được hoàn tất, hoành tráng và sang trọng. Tuy nhiên một điều thật đáng buồn là từ ngày SVĐ đưa vào sử dụng đến nay, sở TDTT chưa tổ chức được một trận bóng đá nào ra hồn, hình như mới chỉ tổ chức được 2 trận giao hữu (Thể Công gặp Bình Định và Trẻ Đà Nẵng gặp Trẻ Thừa Thiên Huế).
    Thật bỏ phí hàng chục tỷ đồng của nhân dân QB.
  7. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ]Quảng Bình và những chuyện chưa hay
    Chuyện thứ ba: Công trình xây dựng sân vận động Đồng Hới.
    Được xây dựng từ năm 1994. Qua hơn 6 năm xây dựng, nó đã "đội giá" từ 3,8 tỷ đồng ban đầu lên gần 10 tỷ. Cuối năm 1999, Sở TDTT dự tính đưa sân vào sử dụng nhưng do sự cố nứt, gãy ở các khán đài nên phải ngừng thi công. Phải phá dỡ hai khán đài C, D và một số điểm ở A, B để làm lại.
    Theo tính toán của các cơ quan chức năng, để sửa chữa hoàn chỉnh sân, tỉnh phải bỏ ra 10 tỷ đồng nữa. Trong đó, có khoảng 6 tỷ để khắc phục sự cố kỹ thuật như xử lý lại móng khán đài A, B, gia cố thêm trụ và sườn. Làm lại khán đài C, D tốn 2 tỷ đồng, còn lại đầu tư cho các hạng mục chưa làm như mặt sân, cổng?
    Nguyên nhân chủ yếu là thiết kế thiếu, thi công kém chất lượng và chủ đầu tư không làm tròn trách nhiệm.
    UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định bắt buộc các đơn vị liên quan sự cố nứt, lún sân vận động Đồng Hới gây thiệt hại nặng ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm đền bù tổng cộng 1,28 tỷ đồng.
    Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình được ban hành năm 2002. Theo đó, hạn chót là 30/12/2002, các đơn vị phải nộp đầy đủ tiền.
    Tuy nhiên các cơ quan chức năng phát hiện ông Lê Văn Lộc (Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 5) không chịu đền bù và bỏ trốn. UBND tỉnh đã gửi hồ sơ sang công an để khởi tố vụ án hình sự này.
    Cuối cùng rồi sân vận động Đồng Hới cũng được hoàn tất, hoành tráng và sang trọng. Tuy nhiên một điều thật đáng buồn là từ ngày SVĐ đưa vào sử dụng đến nay, sở TDTT chưa tổ chức được một trận bóng đá nào ra hồn, hình như mới chỉ tổ chức được 2 trận giao hữu (Thể Công gặp Bình Định và Trẻ Đà Nẵng gặp Trẻ Thừa Thiên Huế).
    Thật bỏ phí hàng chục tỷ đồng của nhân dân QB.
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu rồi mới có người mới nhắc lại những chuyện bức xúc, nỗi cộm của QB trong những năm vừa qua. Chắc là mọi người cũng không muốn cái tình trạng "biết rồi khổ lắm nói mãi". Các bài viết của demen rất hay. Math0 hoàn toàn ủng hộ và vote cho demen 1 vote. Nhưng hi vọng demen sẽ không chỉ viết về những chuyện chưa hay, chưa tốt ở QB, mà còn viết về những cái mới, cái đẹp đang diễn ra hàng ngày hàng giờ ở QB. Để mọi người thấy được bức tranh hoàn chỉnh của QB. QB cho dù còn nghèo, còn nhiều khó khăn, còn nhiều cái chưa hay nhưng vẫn là một QB giàu truyền thống, giàu tình người, kiên cường bất khuất như bạn đã viết ở lời giới thiệu phải không demen.
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu rồi mới có người mới nhắc lại những chuyện bức xúc, nỗi cộm của QB trong những năm vừa qua. Chắc là mọi người cũng không muốn cái tình trạng "biết rồi khổ lắm nói mãi". Các bài viết của demen rất hay. Math0 hoàn toàn ủng hộ và vote cho demen 1 vote. Nhưng hi vọng demen sẽ không chỉ viết về những chuyện chưa hay, chưa tốt ở QB, mà còn viết về những cái mới, cái đẹp đang diễn ra hàng ngày hàng giờ ở QB. Để mọi người thấy được bức tranh hoàn chỉnh của QB. QB cho dù còn nghèo, còn nhiều khó khăn, còn nhiều cái chưa hay nhưng vẫn là một QB giàu truyền thống, giàu tình người, kiên cường bất khuất như bạn đã viết ở lời giới thiệu phải không demen.
  10. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi denmen. Những bài viết của bạn khá ấn tượng đấy. Tôi nghĩ vẫn còn nhiều những chuyện chưa hay nữa cơ. Chỉ tiếc rằng tôi không thể nói ra...

Chia sẻ trang này