1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Bình và những chuyện chưa hay

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi demen3_8, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng mà cũng chỉ dừng lại ở rút Kinh Nghiệm chứ cái gì các Kụ ta!
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đính chính phát ! cho đến cuối năm 2003 tổng cộng là 50 người, trong đó có Hss
    Chẹp, khỉ thật, nhưng vì đã qua 2 năm kinh nghiệm cộng với những điều kiện như đoạn trích này :
    Nên Hss lại tiếp tục trở về quê hương mình công tác
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đính chính phát ! cho đến cuối năm 2003 tổng cộng là 50 người, trong đó có Hss
    Chẹp, khỉ thật, nhưng vì đã qua 2 năm kinh nghiệm cộng với những điều kiện như đoạn trích này :
    Nên Hss lại tiếp tục trở về quê hương mình công tác
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Độ chính xác thông tin: Mặc dầu khi đọc vào bài viết này mọi người không tránh khỏi cái cảm giác lằng bà nhằng của dự nhập nhằng "đa nghĩa" nhưng tôi nghĩ thông tin này là hoàn toàn chính xác vì nó đã được đăng trên mục Kinh doanh và Pháp luật của báo Đầu Tư, tôi nhớ bài này được viết bởi tác giả lấy bút danh là Trường Sơn. Cái post của bác Rive hình như chỉ là bản tóm tắt nội dung chính chứ bản gốc chắc dài gấp đôi.
    - Ý kiến ý cò: Theo bài báo thì sự việc bắt đầu ngày 10/7/2003 nhưng mãi đến tháng 4/2004 các sai phạm trong công trình kè Châu Hoá đã được làm rõ và cụ thể làm rõ như thế nào thì đến giờ vẫn chưa được biết (vì các cuộc họp rút kinh nghiệm chưa có kết quả). Tôi thì chẳng biết tí ma gì về các vấn đề kinh tế nhưng thấy cũng lạ khi mà dự án của một tỉnh nghèo là sai phạm tiền tỉ như thế sao không xử lý kịp thời, thế đến bao giờ và liệu có giải pháp gì không? Nếu cứ thế này thì trung ương có còn trút kinh phí cho các dự án tiếp theo không? E rằng dân tình còn khổ mãi thôi các bác ạ. Không lẽ cứ "đời cha ăn mặn đời con khát nước" thế này thì biết bao giờ Quảng Bình hết nghèo đói? - Cái câu hỏi mà các bác đã mổ xẻ từ năm ngoái khi mới có cái box Quảng Bình rồi còn gi nữa.
    - Bên cạnh cái chưa hay: Không biết 6CBE ở đây đã có ai đi qua hai cái cầu phao bắc qua Sông Gianh do các bác nông dân làm chưa nhỉ? Các bác ấy xây cầu mà chẳng có dự án hay thiết kế gì sất. Thấy nhu cầu bức thiết thì nảy ra ý định làm và quyết làm cho bằng được và kết quả cuối cùng thì được báo lao động viết như sau "Cách đây một năm, Báo Lao Động đã in phóng sự "Cầu anh mẹt Quyết", nói về việc anh Quyết ở thôn Cồn Sẻ đã bỏ tiền làm cầu phao bắc qua sông Gianh, giải quyết được khát vọng ngàn đời của nhân dân thôn Cồn Sẻ về một chiếc cầu từ làng vào đất liền. Sau cầu anh mẹt Quyết, bây giờ, trên thượng nguồn sông Gianh của huyện miền núi Tuyên Hoá (Quảng Bình) lại có thêm hai gia đình học anh mẹt Quyết cũng bỏ tiền ra làm cầu phao cho người làng mình qua sông, đó là vợ chồng anh thương binh Nguyễn Hồng Khanh ở xã Đồng Hoá và vợ chồng giáo dân Hoàng Quí Hai ở xã Thuận Hoá". Chỉ cần bấy nhiêu câu chữ cũng nói lên được cái hay về câu chuyện xảy ra trên sông Giang tại cái thời điểm mà dự án kè sông Gianh nói đến trong post của bác Rive.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Độ chính xác thông tin: Mặc dầu khi đọc vào bài viết này mọi người không tránh khỏi cái cảm giác lằng bà nhằng của dự nhập nhằng "đa nghĩa" nhưng tôi nghĩ thông tin này là hoàn toàn chính xác vì nó đã được đăng trên mục Kinh doanh và Pháp luật của báo Đầu Tư, tôi nhớ bài này được viết bởi tác giả lấy bút danh là Trường Sơn. Cái post của bác Rive hình như chỉ là bản tóm tắt nội dung chính chứ bản gốc chắc dài gấp đôi.
    - Ý kiến ý cò: Theo bài báo thì sự việc bắt đầu ngày 10/7/2003 nhưng mãi đến tháng 4/2004 các sai phạm trong công trình kè Châu Hoá đã được làm rõ và cụ thể làm rõ như thế nào thì đến giờ vẫn chưa được biết (vì các cuộc họp rút kinh nghiệm chưa có kết quả). Tôi thì chẳng biết tí ma gì về các vấn đề kinh tế nhưng thấy cũng lạ khi mà dự án của một tỉnh nghèo là sai phạm tiền tỉ như thế sao không xử lý kịp thời, thế đến bao giờ và liệu có giải pháp gì không? Nếu cứ thế này thì trung ương có còn trút kinh phí cho các dự án tiếp theo không? E rằng dân tình còn khổ mãi thôi các bác ạ. Không lẽ cứ "đời cha ăn mặn đời con khát nước" thế này thì biết bao giờ Quảng Bình hết nghèo đói? - Cái câu hỏi mà các bác đã mổ xẻ từ năm ngoái khi mới có cái box Quảng Bình rồi còn gi nữa.
    - Bên cạnh cái chưa hay: Không biết 6CBE ở đây đã có ai đi qua hai cái cầu phao bắc qua Sông Gianh do các bác nông dân làm chưa nhỉ? Các bác ấy xây cầu mà chẳng có dự án hay thiết kế gì sất. Thấy nhu cầu bức thiết thì nảy ra ý định làm và quyết làm cho bằng được và kết quả cuối cùng thì được báo lao động viết như sau "Cách đây một năm, Báo Lao Động đã in phóng sự "Cầu anh mẹt Quyết", nói về việc anh Quyết ở thôn Cồn Sẻ đã bỏ tiền làm cầu phao bắc qua sông Gianh, giải quyết được khát vọng ngàn đời của nhân dân thôn Cồn Sẻ về một chiếc cầu từ làng vào đất liền. Sau cầu anh mẹt Quyết, bây giờ, trên thượng nguồn sông Gianh của huyện miền núi Tuyên Hoá (Quảng Bình) lại có thêm hai gia đình học anh mẹt Quyết cũng bỏ tiền ra làm cầu phao cho người làng mình qua sông, đó là vợ chồng anh thương binh Nguyễn Hồng Khanh ở xã Đồng Hoá và vợ chồng giáo dân Hoàng Quí Hai ở xã Thuận Hoá". Chỉ cần bấy nhiêu câu chữ cũng nói lên được cái hay về câu chuyện xảy ra trên sông Giang tại cái thời điểm mà dự án kè sông Gianh nói đến trong post của bác Rive.
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    quote-sachkientruc viết lúc 06:52 ngày 04/08/2004:
    Quảng Bình: 40 cán bộ "ăn" từ dự án trồng rừng ven biển
    ...
    Lao động số 16 Ngày 18.01.2002
    [/QUOTE]
    - Độ chính xác của thông tin: SKT đã chỉ rõ nguồn gốc thế này thì còn gì mà không tin nữa.
    - Ý kiến ý cò: Chẳng biết nói gì thêm, dân gian có câu ''''Con dại cái mang'''' đằng này các bác các cô cứ thế thì dân tình chúng con còn phải "mang" dài dài. Tội nghiệp.
    - Bên cạnh cái chưa hay: Copy một đoạn đã viết năm ngoái về ''''Trồng rừng'''' - ... Giờ thì tôi có nhiều thời gian đi bộ dọc theo rừng dương, sờ tay vào từng cây để thoả mãn cái cảm giác tự hào pha lẫn xấu hỗ khi đọc bài báo về chính nó. Tôi hỏi thằng bạn ?omi biết ai đã trồng rừng dương này không? ?" ?othì dân trong xã chứ ai nữa, trồng để chắn cát đó mà?. Ừ, nó nói đúng, vì mệ Nghèng là dân trông xã, mệ trồng vì sợ ngày mai các núi cát lấn vào đất liền. Rồi thế hệ con cháu không còn đất để dựng nhà mà ở nữa chứ chưa nói đến có mảnh đất để trồng ?ocơn ló (cây lúa) cơn khoai?. Quảng Bình là cái eo của Việt Nam và cái eo này ngày càng nhỏ hơn theo chế độ ? ?oăn kiêng? của xã hội. Nay còn 50 km từ bờ biển đến giáp biên giới nước bạn Lào nhưng mai đây sẽ là bao nhiêu!? Thằng bạn giống tôi ở cái vô tâm, chỉ mang danh là con cái Quảng Bình, nhưng nó tệ hơn tôi ở cái vô tình. Vì dù sao thì nó cũng đã về đây 1 năm lăn lộn với đời, bao nhiêu lần nó khoe biển Nhật lệ - Quang Phú đẹp nhờ có nhiều dương còn có từ đâu thì ? tự nó có. Rồi tôi kể với nó cách trồng dương của mệ Nghèng, cách mệ chọn cành giống, cách xử lý ở chỗ chiết từ cây, cách trồng nó thế nào và nuôi dưỡng ra sao để hôm nay có nhiều dương đến thế - một kỹ thuật nhân giống mà chỉ ở Quảng Bình mới thấy, cũng nhờ cách nhân giống này mà rừng dương chống lớn để chống chọi với gió với cát trên mảnh đất khắc nghiệt này. Tôi còn kể với nó rằng, khi rừng dương của mệ được bộ trưởng bộ môi trường Mai Ái Trực biết đến thì cũng là lúc các nhà báo đổ bộ (đổ tàu S, tàu E thì đúng hơn) về Quang Phú để phỏng vấn, để viết bài, đăng ảnh đưa tin ...
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    quote-sachkientruc viết lúc 06:52 ngày 04/08/2004:
    Quảng Bình: 40 cán bộ "ăn" từ dự án trồng rừng ven biển
    ...
    Lao động số 16 Ngày 18.01.2002
    [/QUOTE]
    - Độ chính xác của thông tin: SKT đã chỉ rõ nguồn gốc thế này thì còn gì mà không tin nữa.
    - Ý kiến ý cò: Chẳng biết nói gì thêm, dân gian có câu ''''Con dại cái mang'''' đằng này các bác các cô cứ thế thì dân tình chúng con còn phải "mang" dài dài. Tội nghiệp.
    - Bên cạnh cái chưa hay: Copy một đoạn đã viết năm ngoái về ''''Trồng rừng'''' - ... Giờ thì tôi có nhiều thời gian đi bộ dọc theo rừng dương, sờ tay vào từng cây để thoả mãn cái cảm giác tự hào pha lẫn xấu hỗ khi đọc bài báo về chính nó. Tôi hỏi thằng bạn ?omi biết ai đã trồng rừng dương này không? ?" ?othì dân trong xã chứ ai nữa, trồng để chắn cát đó mà?. Ừ, nó nói đúng, vì mệ Nghèng là dân trông xã, mệ trồng vì sợ ngày mai các núi cát lấn vào đất liền. Rồi thế hệ con cháu không còn đất để dựng nhà mà ở nữa chứ chưa nói đến có mảnh đất để trồng ?ocơn ló (cây lúa) cơn khoai?. Quảng Bình là cái eo của Việt Nam và cái eo này ngày càng nhỏ hơn theo chế độ ? ?oăn kiêng? của xã hội. Nay còn 50 km từ bờ biển đến giáp biên giới nước bạn Lào nhưng mai đây sẽ là bao nhiêu!? Thằng bạn giống tôi ở cái vô tâm, chỉ mang danh là con cái Quảng Bình, nhưng nó tệ hơn tôi ở cái vô tình. Vì dù sao thì nó cũng đã về đây 1 năm lăn lộn với đời, bao nhiêu lần nó khoe biển Nhật lệ - Quang Phú đẹp nhờ có nhiều dương còn có từ đâu thì ? tự nó có. Rồi tôi kể với nó cách trồng dương của mệ Nghèng, cách mệ chọn cành giống, cách xử lý ở chỗ chiết từ cây, cách trồng nó thế nào và nuôi dưỡng ra sao để hôm nay có nhiều dương đến thế - một kỹ thuật nhân giống mà chỉ ở Quảng Bình mới thấy, cũng nhờ cách nhân giống này mà rừng dương chống lớn để chống chọi với gió với cát trên mảnh đất khắc nghiệt này. Tôi còn kể với nó rằng, khi rừng dương của mệ được bộ trưởng bộ môi trường Mai Ái Trực biết đến thì cũng là lúc các nhà báo đổ bộ (đổ tàu S, tàu E thì đúng hơn) về Quang Phú để phỏng vấn, để viết bài, đăng ảnh đưa tin ...
  8. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình và những chuyện chưa hay
    Chuyện thứ bao nhiêu chẳng nhớ nữa.
    Bí thư Tỉnh ủy không trúng cử vào Hội đồng nhân dân Tỉnh.
    Tại đợt bầu cử HĐND tỉnh Quảng Bình ngày 25.04.2004 vừa qua, ông Đinh Hữu Cường - bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999-2004 - đã không đạt được số phiếu để trúng cử vào HĐND khoá này.
    Đó là kết quả kiểm phiếu về kết quả bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 ở đơn vị bầu cử số 9 (thị xã Đồng Hới). Ba người trúng cử ở đơn vị bầu cử này là: ông Phan Xuân Luật, phó Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Hới, ông Hồ An Phong - phó bí thư tỉnh đoàn và ông Trương Xuân Minh - chủ tịch công đoàn ngành GD-ĐT thị xã Đồng Hới.
    Ông Đinh Hữu Cường chỉ được 53% phiếu bầu, xếp thứ 4 trong số 5 ứng cử viên. Do chỉ lấy 3 đại biểu nên ông Cường đã bị trượt.
    Đọc đến đây có người sẽ nói, rằng chuyện thất cử trong bầu bán là chuyện hết sức bình thường, tạo sao lại nói đó là những chuyện chưa hay của Quảng Bình. Xin thưa rằng có đấy, bởi vì trước đó ông Cường đã được thường vụ Tỉnh ủy bầu vào chức vụ bí thư với số phiếu 100%. Tại đợt bầu cử HĐND lần này ông lại được cơ cấu để giữ chức HĐND. Cái chưa hay ở đây là trong suốt một thời gian dài người dân Quảng Bình đã chịu sự lãnh đạo của một người mà mình không hề mong muốn. Rồi đây ông Cường sẽ được BCHTƯ điều động đi giữ một chức vụ khác, tuy nhiên nếu đợt bàu cử vừa qua, nếu ông Cường không ra ứng cử thì hiển nhiên ông ấy vẫn là người lãnh đạo của Quảng Bình.
    Bài viết này không hề mang màu sắc chính trị, xin các mod đừng xóa bài của tôi.
  9. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình và những chuyện chưa hay
    Chuyện thứ bao nhiêu chẳng nhớ nữa.
    Bí thư Tỉnh ủy không trúng cử vào Hội đồng nhân dân Tỉnh.
    Tại đợt bầu cử HĐND tỉnh Quảng Bình ngày 25.04.2004 vừa qua, ông Đinh Hữu Cường - bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999-2004 - đã không đạt được số phiếu để trúng cử vào HĐND khoá này.
    Đó là kết quả kiểm phiếu về kết quả bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 ở đơn vị bầu cử số 9 (thị xã Đồng Hới). Ba người trúng cử ở đơn vị bầu cử này là: ông Phan Xuân Luật, phó Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Hới, ông Hồ An Phong - phó bí thư tỉnh đoàn và ông Trương Xuân Minh - chủ tịch công đoàn ngành GD-ĐT thị xã Đồng Hới.
    Ông Đinh Hữu Cường chỉ được 53% phiếu bầu, xếp thứ 4 trong số 5 ứng cử viên. Do chỉ lấy 3 đại biểu nên ông Cường đã bị trượt.
    Đọc đến đây có người sẽ nói, rằng chuyện thất cử trong bầu bán là chuyện hết sức bình thường, tạo sao lại nói đó là những chuyện chưa hay của Quảng Bình. Xin thưa rằng có đấy, bởi vì trước đó ông Cường đã được thường vụ Tỉnh ủy bầu vào chức vụ bí thư với số phiếu 100%. Tại đợt bầu cử HĐND lần này ông lại được cơ cấu để giữ chức HĐND. Cái chưa hay ở đây là trong suốt một thời gian dài người dân Quảng Bình đã chịu sự lãnh đạo của một người mà mình không hề mong muốn. Rồi đây ông Cường sẽ được BCHTƯ điều động đi giữ một chức vụ khác, tuy nhiên nếu đợt bàu cử vừa qua, nếu ông Cường không ra ứng cử thì hiển nhiên ông ấy vẫn là người lãnh đạo của Quảng Bình.
    Bài viết này không hề mang màu sắc chính trị, xin các mod đừng xóa bài của tôi.
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy là năm 1999 hay 2000 gì đó , tớ vừa chân ướt chân ráo vào đại học ( kỹ thuật Đà Nẵng ) . Hôm nọ ngồi xem ti vi thấy có chú QB thi . Chú đó hình như là người dân tộc Sách , trông cũng sáng sủa thông minh , ăn nói có vẻ liến thoắng . Nhưng anh chàng chẳng trả lời được câu nào Trời ơi lúc ấy chỉ muốn đào lỗ chui cho đỡ ngượng .Hôm sau đến lớp cứ lén la lén lút sợ tụi trong lớp ...hỏi thăm . May mà bọn cùng lớp thích uống rượu hơn là thích coi ti vi nên chẳng đứa nào nói năng gì về vụ đó .

Chia sẻ trang này