1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Bình và những chuyện chưa hay

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi demen3_8, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy là năm 1999 hay 2000 gì đó , tớ vừa chân ướt chân ráo vào đại học ( kỹ thuật Đà Nẵng ) . Hôm nọ ngồi xem ti vi thấy có chú QB thi . Chú đó hình như là người dân tộc Sách , trông cũng sáng sủa thông minh , ăn nói có vẻ liến thoắng . Nhưng anh chàng chẳng trả lời được câu nào Trời ơi lúc ấy chỉ muốn đào lỗ chui cho đỡ ngượng .Hôm sau đến lớp cứ lén la lén lút sợ tụi trong lớp ...hỏi thăm . May mà bọn cùng lớp thích uống rượu hơn là thích coi ti vi nên chẳng đứa nào nói năng gì về vụ đó .
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất mừng khi đọc được bài này. Ít ra là xoá được một cái chưa hay về QB:
    ''Mỹ nhân ngư'' lên xe hoa

    Ca sĩ Mỹ Lệ.
    "Live show Mỹ Lệ và những người bạn đáng lẽ được thực hiện trong tháng 9 nhưng vì nhiều lý do bị hoãn lại đến tháng 11. Vậy là trong thời gian chờ đợi, tôi đã có quyết định trọng đại là trói buộc cuộc đời mình với một người đàn ông tuyệt vời nhất", Mỹ Lệ tiết lộ về đám cưới sẽ diễn ra vào 29/9 tới tại TP HCM.
    - Gần đến ngày cưới, cảm giác của chị thế nào?
    - Bên cạnh niềm hạnh phúc tôi cũng hơi hồi hộp và lo lắng vì từ nay mình sẽ bước vào cuộc sống mới với nhiều lo toan, phải làm sao để giữ tổ ấm luôn tràn đầy tiếng cười. Chúng tôi sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở châu Âu và sẽ có con ngay, cả hai đều thích con trai đầu lòng.
    - Ông xã của chị là người như thế nào?
    - Anh tên Bình, hơn tôi 13 tuổi, gia đình sống ở Đức nhưng hiện tại anh đã về nước và lập công ty riêng về du lịch, chuyên tổ chức các tour đi châu Âu. Ông xã đẹp trai, tính rất hiền, có lẽ sẽ bị tôi "đè đầu cưỡi cổ" mất. Hôm 21/8, chúng tôi đã làm đám cưới ở quê (anh ở Huế, tôi ở Quảng Bình) theo phong cách cung đình Huế. Đám cưới ở TP HCM hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị, chắc chắn sẽ tràn ngập tiếng hát bởi khách mời toàn là nghệ sĩ.
    - Hai người quen nhau khi nào?
    - Qua một người bạn, chúng tôi biết nhau nhưng ban đầu không có tình cảm gì đặc biệt, anh cũng vài lần đến các tụ điểm nghe tôi hát nhưng thực sự cả hai đều không để ý nhau. Trong một lần đi cùng bạn về thăm gia đình tôi, anh đã "cảm" hai cụ nhà tôi trước, gia đình tôi rất nề nếp, gia giáo, từ đó anh mới "tấn công" và cũng nhận thấy tôi cũng có công, dung, ngôn, hạnh, dễ thương như những người phụ nữ khác chứ không như lời đồn đại rằng nghệ sĩ rất lăng nhăng. Từ đó đến nay mới chỉ một năm nhưng chúng tôi rất hiểu nhau.
    - Phu quân của chị nghĩ gì khi có một người vợ là ca sĩ?
    - Anh ấy rất thông cảm với nghề nghiệp của vợ còn bản thân tôi cũng luôn biết dung hòa giữa sự nghiệp và gia đình. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ không có gì trở ngại trong cuộc sống gia đình sau này.
    - Chị là người khá lãng mạn, còn ông xã chị thì sao?
    - Trái ngược hẳn với tôi, ban đầu cũng hơi chán nản nhưng rồi tôi hiểu rằng sự chân thật của anh ấy mới là điều quan trọng nhất. Theo thời gian, anh cũng nắm bắt được sự lãng mạn của tôi và cũng thay đổi chút ít tính cách.
    - Rất ít nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc, vậy chị làm thế nào để giữ được gia đình vượt qua mọi sóng gió?
    - Khi là người đã có gia đình, tôi phải chuyên tâm cho chồng con, sự nghiệp cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Khi còn tự do, tôi có thể đi diễn nhiều nhưng khi đã có anh ấy, tôi sẽ hạn chế đi hát, chỉ nhận những show quan trọng, thời gian còn lại là toàn tâm toàn ý lo cho anh ấy.
    (Theo Ngoisao)
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất mừng khi đọc được bài này. Ít ra là xoá được một cái chưa hay về QB:
    ''Mỹ nhân ngư'' lên xe hoa

    Ca sĩ Mỹ Lệ.
    "Live show Mỹ Lệ và những người bạn đáng lẽ được thực hiện trong tháng 9 nhưng vì nhiều lý do bị hoãn lại đến tháng 11. Vậy là trong thời gian chờ đợi, tôi đã có quyết định trọng đại là trói buộc cuộc đời mình với một người đàn ông tuyệt vời nhất", Mỹ Lệ tiết lộ về đám cưới sẽ diễn ra vào 29/9 tới tại TP HCM.
    - Gần đến ngày cưới, cảm giác của chị thế nào?
    - Bên cạnh niềm hạnh phúc tôi cũng hơi hồi hộp và lo lắng vì từ nay mình sẽ bước vào cuộc sống mới với nhiều lo toan, phải làm sao để giữ tổ ấm luôn tràn đầy tiếng cười. Chúng tôi sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở châu Âu và sẽ có con ngay, cả hai đều thích con trai đầu lòng.
    - Ông xã của chị là người như thế nào?
    - Anh tên Bình, hơn tôi 13 tuổi, gia đình sống ở Đức nhưng hiện tại anh đã về nước và lập công ty riêng về du lịch, chuyên tổ chức các tour đi châu Âu. Ông xã đẹp trai, tính rất hiền, có lẽ sẽ bị tôi "đè đầu cưỡi cổ" mất. Hôm 21/8, chúng tôi đã làm đám cưới ở quê (anh ở Huế, tôi ở Quảng Bình) theo phong cách cung đình Huế. Đám cưới ở TP HCM hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị, chắc chắn sẽ tràn ngập tiếng hát bởi khách mời toàn là nghệ sĩ.
    - Hai người quen nhau khi nào?
    - Qua một người bạn, chúng tôi biết nhau nhưng ban đầu không có tình cảm gì đặc biệt, anh cũng vài lần đến các tụ điểm nghe tôi hát nhưng thực sự cả hai đều không để ý nhau. Trong một lần đi cùng bạn về thăm gia đình tôi, anh đã "cảm" hai cụ nhà tôi trước, gia đình tôi rất nề nếp, gia giáo, từ đó anh mới "tấn công" và cũng nhận thấy tôi cũng có công, dung, ngôn, hạnh, dễ thương như những người phụ nữ khác chứ không như lời đồn đại rằng nghệ sĩ rất lăng nhăng. Từ đó đến nay mới chỉ một năm nhưng chúng tôi rất hiểu nhau.
    - Phu quân của chị nghĩ gì khi có một người vợ là ca sĩ?
    - Anh ấy rất thông cảm với nghề nghiệp của vợ còn bản thân tôi cũng luôn biết dung hòa giữa sự nghiệp và gia đình. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ không có gì trở ngại trong cuộc sống gia đình sau này.
    - Chị là người khá lãng mạn, còn ông xã chị thì sao?
    - Trái ngược hẳn với tôi, ban đầu cũng hơi chán nản nhưng rồi tôi hiểu rằng sự chân thật của anh ấy mới là điều quan trọng nhất. Theo thời gian, anh cũng nắm bắt được sự lãng mạn của tôi và cũng thay đổi chút ít tính cách.
    - Rất ít nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc, vậy chị làm thế nào để giữ được gia đình vượt qua mọi sóng gió?
    - Khi là người đã có gia đình, tôi phải chuyên tâm cho chồng con, sự nghiệp cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Khi còn tự do, tôi có thể đi diễn nhiều nhưng khi đã có anh ấy, tôi sẽ hạn chế đi hát, chỉ nhận những show quan trọng, thời gian còn lại là toàn tâm toàn ý lo cho anh ấy.
    (Theo Ngoisao)
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    - Chào ca sĩ Mỹ Lệ. Bác có con gái rất thích giọng hát của cháu. Ở nhà nó suốt ngày mở nhạc của cháu làm cả nhà cũng thích. Bác thấy giọng của cháu rất tốt. Bác muốn hỏi tại sao cháu không hát những bài ca Huế? Nghe con gái bác bảo cháu là người gốc Huế đúng không? Chúc cháu ngày càng thành công trong cuộc sống. (Hoang Manh Hung, 60 tuổi, Ha Noi)
    - Ngày xưa cháu hát rất nhiều bài về Huế như Huế thương, Mưa trên phố Huế, Đêm tàn Bến Ngự,.... và những bài dân ca Huế đã thu âm trong những chương trình về Huế. Nhưng trong thời điểm này, cháu muốn mọi người biết đến theo dòng nhạc pop (nhạc trẻ) vì đây là sở trường của cháu. Trong tương lai cháu sẽ ra mắt một album về nhạc Huế, bởi vì đúng như bác biết, cháu là người gốc Huế. Rất mong bác sẽ ủng hộ cho cháu.
    For more detail:
    http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2004/06/3B9AD2D9/
    Kiểu ni chắc là Ba của Mỹ Lệ người gốc Huế hoặc Mẹ Mỹ Lệ người Huế và Mỹ Lệ theo gốc của mẹ. Đề nghị bác Dế kiểm tra tin tức và đính chính lại bài viết của mình đi .
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    - Chào ca sĩ Mỹ Lệ. Bác có con gái rất thích giọng hát của cháu. Ở nhà nó suốt ngày mở nhạc của cháu làm cả nhà cũng thích. Bác thấy giọng của cháu rất tốt. Bác muốn hỏi tại sao cháu không hát những bài ca Huế? Nghe con gái bác bảo cháu là người gốc Huế đúng không? Chúc cháu ngày càng thành công trong cuộc sống. (Hoang Manh Hung, 60 tuổi, Ha Noi)
    - Ngày xưa cháu hát rất nhiều bài về Huế như Huế thương, Mưa trên phố Huế, Đêm tàn Bến Ngự,.... và những bài dân ca Huế đã thu âm trong những chương trình về Huế. Nhưng trong thời điểm này, cháu muốn mọi người biết đến theo dòng nhạc pop (nhạc trẻ) vì đây là sở trường của cháu. Trong tương lai cháu sẽ ra mắt một album về nhạc Huế, bởi vì đúng như bác biết, cháu là người gốc Huế. Rất mong bác sẽ ủng hộ cho cháu.
    For more detail:
    http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2004/06/3B9AD2D9/
    Kiểu ni chắc là Ba của Mỹ Lệ người gốc Huế hoặc Mẹ Mỹ Lệ người Huế và Mỹ Lệ theo gốc của mẹ. Đề nghị bác Dế kiểm tra tin tức và đính chính lại bài viết của mình đi .
  6. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Dế mèn xin khẳng định thông tin của mình đưa ra là hoàn toàn chính xác.
    Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương (bố ca sĩ Mỹ Lệ) là người Đức Ninh - Đồng Hới.
    Mẹ của Mỹ Lệ là người Bố Trạch.
    Nếu Mỹ Lệ vẫn khẳng định mình là người gốc Huế thì một cách vô hình, Mỹ Lệ đã khẳng định nhạc sĩ Hoàng Sông Hương không phải là bố đẻ của mình.
  7. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Dế mèn xin khẳng định thông tin của mình đưa ra là hoàn toàn chính xác.
    Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương (bố ca sĩ Mỹ Lệ) là người Đức Ninh - Đồng Hới.
    Mẹ của Mỹ Lệ là người Bố Trạch.
    Nếu Mỹ Lệ vẫn khẳng định mình là người gốc Huế thì một cách vô hình, Mỹ Lệ đã khẳng định nhạc sĩ Hoàng Sông Hương không phải là bố đẻ của mình.
  8. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Dế mèn xin Post lại bài này của báo thanh niên để khẳng định tính chính xác thông tin của mình.
    Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương: ''Tôi còn mắc nợ với quê hương''
    Là cha của Mỹ Lệ và Hương Giang, nhạc sĩ Sông Hương còn có công phát hiện và đào tạo nhiều ca sĩ như Quang Linh, Lan Hương. Ông say mê sáng tác những ca khúc mang âm hưởng câu hò điệu lý miền Trung, thể hiện qua bài ''Con đò sông nước Miền Trung'', ''Giọng hò quê hương'', ''Tình ta biển bạc đồng xanh''.
    - Anh quê ở Quảng Bình, nhưng người ta lại nhầm anh quê ở Huế, vì sao vậy?
    - Hồi ấy, quãng năm 90, tôi bắt gặp ý thơ của người đồng hương Quảng Bình, nhà báo Lê Anh Phong, có đoạn: Nếu anh chọn sắc màu áo tím/ Xin hãy về thành Huế cùng em/ Nón nghiêng nghiêng nụ cười rạng rỡ?Và nét nhạc ấy bật ngay lập tức. Chính vì thế sau này nhiều người viết về con gái tôi - ca sĩ Mỹ Lệ - cũng tưởng là người Huế. Nhiều ca khúc khác của tôi đều đậm chất Huế như Nhớ Ngự Bình, Tiếng dạ tiếng thương. Nhưng tôi cũng viết cả về quê hương mình nữa qua bài Nhật Lệ trăng huyền thoại, Chuyện tình Phong Nha.
    - Anh đã sử dụng ca từ cho ca khúc của mình như thế nào?
    - Âm hưởng dân gian xứ Quảng ở sâu trong tôi. Một bài thơ có khi chỉ cần một câu hay làm nên điểm sáng, đủ đi mãi vào lòng người đọc thì ca từ trong bài hát cũng vậy. Tôi luôn cố gắng bắt được những ý hay nhất để tác phẩm của mình đi vào lòng người.
    - Anh cảm thấy thế nào khi thành danh và các con gái thành đạt?
    - Tôi là một công chức nhà nước, giờ nghỉ hưu về quán café Nghệ Sĩ của gia đình bên hồ thành cổ Đồng Hới chăm sóc vườn hoa cây cảnh, giao du với bạn bè sáng tác. Là nhạc sĩ, tôi vẫn còn mắc nợ với quê hương nên vẫn còn muốn được tiếp tục sáng tác.
    (Theo Thanh Niên)
  9. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Dế mèn xin Post lại bài này của báo thanh niên để khẳng định tính chính xác thông tin của mình.
    Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương: ''Tôi còn mắc nợ với quê hương''
    Là cha của Mỹ Lệ và Hương Giang, nhạc sĩ Sông Hương còn có công phát hiện và đào tạo nhiều ca sĩ như Quang Linh, Lan Hương. Ông say mê sáng tác những ca khúc mang âm hưởng câu hò điệu lý miền Trung, thể hiện qua bài ''Con đò sông nước Miền Trung'', ''Giọng hò quê hương'', ''Tình ta biển bạc đồng xanh''.
    - Anh quê ở Quảng Bình, nhưng người ta lại nhầm anh quê ở Huế, vì sao vậy?
    - Hồi ấy, quãng năm 90, tôi bắt gặp ý thơ của người đồng hương Quảng Bình, nhà báo Lê Anh Phong, có đoạn: Nếu anh chọn sắc màu áo tím/ Xin hãy về thành Huế cùng em/ Nón nghiêng nghiêng nụ cười rạng rỡ?Và nét nhạc ấy bật ngay lập tức. Chính vì thế sau này nhiều người viết về con gái tôi - ca sĩ Mỹ Lệ - cũng tưởng là người Huế. Nhiều ca khúc khác của tôi đều đậm chất Huế như Nhớ Ngự Bình, Tiếng dạ tiếng thương. Nhưng tôi cũng viết cả về quê hương mình nữa qua bài Nhật Lệ trăng huyền thoại, Chuyện tình Phong Nha.
    - Anh đã sử dụng ca từ cho ca khúc của mình như thế nào?
    - Âm hưởng dân gian xứ Quảng ở sâu trong tôi. Một bài thơ có khi chỉ cần một câu hay làm nên điểm sáng, đủ đi mãi vào lòng người đọc thì ca từ trong bài hát cũng vậy. Tôi luôn cố gắng bắt được những ý hay nhất để tác phẩm của mình đi vào lòng người.
    - Anh cảm thấy thế nào khi thành danh và các con gái thành đạt?
    - Tôi là một công chức nhà nước, giờ nghỉ hưu về quán café Nghệ Sĩ của gia đình bên hồ thành cổ Đồng Hới chăm sóc vườn hoa cây cảnh, giao du với bạn bè sáng tác. Là nhạc sĩ, tôi vẫn còn mắc nợ với quê hương nên vẫn còn muốn được tiếp tục sáng tác.
    (Theo Thanh Niên)
  10. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này tui hoàn toàn ủng hộ demen3_8, bởi vì nếu Hoàng Sông Hương là người Huế thì nhạc sĩ đã không phải trở về Quảng Bình khi Bình Trị Thiên chia tỉnh năm 1989. Hơn nữa, nhạc sĩ là người Đức Ninh cùng với tui và con gái nhạc sĩ là Hoàng Sông Hiếu - em gái thứ ba của Mỹ Lệ là bạn học chung lớp với tui hồi cấp ba. Tui xác địng thông tin của demen3_8 là chính xác. Và lẽ dĩ nhiên, những gì demen3_8 đưa ra để minh chứng cũng đã rất thuyết phục rồi. Đáng tiếc Mỹ Lệ đã không còn là Nhật Lệ trong khi Kiến Giang vẫn là Kiến Giang, Sông Hiếu vẫn là Sông Hiếu, Sông Loan vẫn là Sông Loan!!!

Chia sẻ trang này